Thảo Luận Chung Bác tài thời Bao Cấp

Hội ông nội
28/1/13
4.247
19.388
113
Bình Tân
Nhất là mấy ông chạy xe quân sự qua Cam thì thôi rồi, vợ con ở nhà sống như đại gia bây giờ.
 
Hạng F
8/12/09
6.038
1.066
113
68
Sài Gòn
Xe đạp ở MB trước 1975 thực sự là 1 tài sản. Xe Phượng Hoàng được ưa chuộng bởi nó bền và đạp đi nó nhẹ tưng tưng. Hàng phân phối không phải ai cũng được mua, một cơ quan phải bình bầu đủ kiểu mới có 1 xe. Mốc TRƯỚC 1975, ngoài ý nghĩa lịch sử còn mang đậm tính kinh tế. MB với nền KT kế hoạch, lại trải qua chiến tranh, hàng hoá thiếu đủ kiểu, ăn còn chưa đủ nghĩ gì đến xe với cộ!
Một hình ảnh rất đáng yêu, đó là hàng ngàn anh bộ đội sau ngày 30.4 ấy lũ lượt trên tàu ra Bắc toả về các miền quê, vắt ngang trên ba lô là con búp bê xinh xinh, 1 tay xách cái khung xe đạp và tay kia là cây quạt panasonic. Nhờ con đường không "chính ngạch" này mà quạt tai voi, tai chuột cũng như Phượng Hoàng mất hẳn tính độc tôn của mình.
...
Nói đến phượng hoàng xích hộp là nói đến Miền bắc..mà cụ lại lấy mốc 1975 là ko hợp.
Xe đạp thì sau xich hộp là Favorite rồi đến Peugot sau đó không còn xe đạp nào được nhìn như biểu tượng của sự giàu có nữa. ( mifa - Đức, hay Eska- Tiệp khắc chỉ là .... xe đạp ..như xe Thống Nhất hay xe Giải Phóng của VN vậy.)

Xe máy thì Honda Dame 50 sau giải phóng chuyển ra rất rất ít ,ít đến nỗi nó chả có tý ảnh hưởng nào đến ý nghĩ của người Bắc. Hồi đó chuyển ra cũng chả có xăng mà chạy ( Có chăng là một vài cái Mobylette lạ lạ). Sau này ( khoảng 1984-1985 thì có cup 78 máy cối xuất hiện, rồi đến cúp 79, 80 máy cánh , rồi cup 81 kim vàng giọt lệ ( đèn báo tốc độ trên 50km/h giống giọt nước trên bảng tốc độ ) và DD70....tất cả đều là hàng second hand xe bãi của Nhật do tàu biển đem về ( trừ DD 70 ) ( nhưng rửa đi là ...long lanh với ánh mắt của người VN khi đó ). Xe máy Đức ( Confort, Simson...) Xe máy Tiệp ( Java, Babetta... ) xe máy Nga ( minsk,...) chỉ là xe máy, không có tính biểu tượng nhưng nó cũng có chỗ đứng riêng của nó. Nó chưa bao giờ là ...đỉnh.. nên không có việc .... nhường ánh mắt... cả!!!!!
Cái câu miệt thị
.." Ha ha hồi đó có câu miền Nam nhận họ, miền Bắc nhận hàng là như vậy.."
là nói đến sau giải phóng người miền Bắc hay vào SG để tìm người thân ( di cư năm 54 theo hiệp định) rồi..được cho quà, mang quà ra, rồi lại vào nữa.... ( hồi đó miền bắc thiếu thốn, miền nam còn rơi rớt đồ bố thý của Hoa kỳ còn lại nhiều ) Không liên quan đến chuyện các tay chơi xe .cụ Wusnat nên thận trọng!!! biết thật rõ mới bàn luận!!!
 
Hạng B2
14/12/09
336
230
43
Em sinh sau đẻ muộn (1976), ký ức của em là ông già em ngày ấy chạy chiếc 67, sáng chở vợ con đi làm, đi học trên chiếc 67 ấy. Xăng ngày ấy có bán như bây giờ đâu, ổng thuộc diện cán bộ mà 1 tháng có 10l xăng thì đi gì nổi. thế là ổng đi mua lại phiếu xăng mấy người cùng cơ quan mà ko có xe máy. Báo hại trong nhà lúc ấy luôn có ít nhất 1 thùng xăng bằng sắt 20l, nghĩ lại mà ớn xương sườn, 2 thằng tiểu yêu ở nhà (em và ông anh) nhỡ tay mà chơi lửa thì chắc giờ này ko ngồi gõ phím tám với các bác :D (ngày ấy đi học về là bị nhốt trong nhàluôn).
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng B2
16/8/11
331
285
63
Xích hộp Phượng Hoàng đời đầu hình như sử dụng dây thắng, sau chuyển sang thắng dạng đũa phải kg các bác.
Thắng đũa có trước thắng tay nha bác - nhưng Phượng Hoàng thắng đũa thì em thấy mới đúng nghĩa Phượng Hoàng - hồi trước em đi thắng thường (đời sau) nhưng thấy thắng đũa thích hơn
 
Hạng B2
18/6/14
276
303
63
37
Một chàng sinh viên chở bạn gái trên một chiếc xe đạp. Đang đi, bỗng nhiên chàng thắng lại cái "ké...é....ét" ngay trước một quán chè rồi quay ra sau hỏi: - Ăn không ??? - Nàng: ăn !!! - Chàng: có thế chứ ! Bộ thắng này mới thay hồi sáng đó! - Nói rồi, chàng tiếp tục đạp xe đi.
 
Hạng D
23/11/14
1.098
1.011
113
44
Hồi xưa mẹ em có con Cub 92 đập hộp từ Nhật về mà rất là le lói ở xóm nha :3dcuoi: giờ chạy xe hơi cũng chưa thấy le lói bằng.
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng D
13/7/12
3.442
7.245
113
Một chàng sinh viên chở bạn gái trên một chiếc xe đạp. Đang đi, bỗng nhiên chàng thắng lại cái "ké...é....ét" ngay trước một quán chè rồi quay ra sau hỏi: - Ăn không ??? - Nàng: ăn !!! - Chàng: có thế chứ ! Bộ thắng này mới thay hồi sáng đó! - Nói rồi, chàng tiếp tục đạp xe đi.
Bác kể câu chuyện đó e nhớ đến chuyện hồi sinh viên, lúc đó xe đạp Nhật se-cần-hen là quí giá lắm. Nàng đc gia đình mua cho một chiếc, một hôm nàng đến đón chàng đi chơi. Ngồi tâm sự chỗ tối nhưng k dám rời xa chiếc xe đạp. Đến lúc tâm sự xong chàng chở nàng về, đang lâng cmn lâng nàng vòng tay lên ôm eo chàng, bỗng nàng hét lên: ối anh ơi! Mất xe đạp rồi, bọn mất dạy nào nó đổi mất xe của e rồi. Chàng hỏi: xe của e đây chứ đâu, sao e lại nói vậy? Nàng: hu hu! Xe e là mini Nhật mà thằng chó nào nó đổi thành xe sườn ngang rồi...
 
Hạng C
20/4/14
838
517
93
Bác kể câu chuyện đó e nhớ đến chuyện hồi sinh viên, lúc đó xe đạp Nhật se-cần-hen là quí giá lắm. Nàng đc gia đình mua cho một chiếc, một hôm nàng đến đón chàng đi chơi. Ngồi tâm sự chỗ tối nhưng k dám rời xa chiếc xe đạp. Đến lúc tâm sự xong chàng chở nàng về, đang lâng cmn lâng nàng vòng tay lên ôm eo chàng, bỗng nàng hét lên: ối anh ơi! Mất xe đạp rồi, bọn mất dạy nào nó đổi mất xe của e rồi. Chàng hỏi: xe của e đây chứ đâu, sao e lại nói vậy? Nàng: hu hu! Xe e là mini Nhật mà thằng chó nào nó đổi thành xe sườn ngang rồi...
Bác vui thật, chắc nàng rờ phải "thanh ngang"