Re:Bắc Triều Tiên: không tin vào nước mắt
Trông mấy cái chung cư lạnh lẽo quá nhể.
Mấy bác ở Hội OSFI đâu rồi, cho cái đánh giá về việc có nên đầu tư vào xây chung cư và phân lô bán nền ở Bình Nhưỡng không? Giá đền bù & GPMB bên đó chắc rẻ.
Em nghe nói, Bắc Triệu Tiên chỉ cần ca múa, phất cờ, và giơ tay chào chủ tịch là có thể sống qua ngày.
Thế kỷ 21 rồi mà còn đi khoe lúa. Tự hào về cánh đồng lúa xanh rờn là chuyện của thế kỷ 19.
Trông mấy cái chung cư lạnh lẽo quá nhể.
Mấy bác ở Hội OSFI đâu rồi, cho cái đánh giá về việc có nên đầu tư vào xây chung cư và phân lô bán nền ở Bình Nhưỡng không? Giá đền bù & GPMB bên đó chắc rẻ.
Em nghe nói, Bắc Triệu Tiên chỉ cần ca múa, phất cờ, và giơ tay chào chủ tịch là có thể sống qua ngày.
Thế kỷ 21 rồi mà còn đi khoe lúa. Tự hào về cánh đồng lúa xanh rờn là chuyện của thế kỷ 19.