Hạng B2
8/6/11
197
38
28
Mr__bum 16 nói:
thớt này bị xóa mấy trang roài, thoai đi ra cho khỏi tức......
Ừa nhỉ, em viết rất "bình tĩnh" "khoan nhặt rõ ràng" & "phù hợp với pháp luật OS" mà vẫn bị xóa.
Hôm trước có Ông Thái Bảo (ko biết có Thái cái kia ko) đưa ra chủ đề khá sock đầy khiêu khích toàn thể CNL. Bữa nay, bác quạt toi đưa ra cái chủ đề này, đúng là khiêu khích những bác có năm sinh nhỏ (từ 7x trở xuống) - không biết nói sao cho những bác có năm sinh lớn hiểu được "bản chất" đây.
 
Mun confirmed
Hạng D
1/4/10
2.181
15.324
113
toyotafan nói:
Bởi họ tin vào sức mạnh tự cường, vào nội lực quốc gia, vào những phấn đấu bền bỉ không ngừng của một dân tộc đã có nhiều nghìn năm lịch sử cổ đại, đồng thời trải qua cuộc chiến tranh vệ quốc kháng Nhật oanh liệt gần 80 năm, ngày nay lại chịu đủ mọi áp lực từ nhiều phía nhưng người dân Bắc Triều Tiên vẫn sống, học tập, lao động, và xây dựng đất nước của mình để tự hào mà nói với Thế giới rằng nước mắt 2 miền chỉ dành cho ngày thống nhất.

Chúng tôi không ai viết báo, làm chính trị, hay thuộc các tổ chức nhân quyền; chúng tôi là những khách du lịch từ Việt Nam đến Bắc Hàn với tinh thần cầu thị, để được biết nước bạn ra sao, để một lần nghe tiếng nói từ phía "bên kia" sau quá nhiều thông tin áp đặt một chiều. Tưởng rằng sẽ là "nghệ thuật sắp đặt và diễn" hay chí ít cũng là "một vé đi tuổi thơ" để thấy lại những khó khăn thiếu thốn của một thời Việt Nam bao cấp nhưng những gì chúng tôi được thấy và tiếp xúc trong chuyến đi ngắn ngày lại khơi nguồn cho những cảm xúc yêu quý, thông cảm, trân trọng, và kính phục những gì người dân Bắc Triều Tiên đã và đang gây dựng từng ngày.

Một vài hình ảnh Bắc Triều Tiên trên đường tàu chạy từ biên giới Trung-Triều vào thủ đô Bình Nhưỡng:

Bắc Triều Tiên: không tin vào nước mắt

Giống VN ngày trước các cụ hay kể, miền Bắc hi sinh tất cả cho miền Nam, nhà tối ngủ ko đóng cửa bao giờ.
Chuyện hòa giải dân tộc là cần thiết bây giờ, nhưng nhắc đến để hiểu được cái gì đó cũng có mặt tốt, con người VN bây giờ khác xưa nhiều nhỉ?
 
Hạng D
28/7/08
2.279
3.737
113
ngonhubu nói:
Mr__bum 16 nói:
thớt này bị xóa mấy trang roài, thoai đi ra cho khỏi tức......

Ừa nhỉ, em viết rất "bình tĩnh" "khoan nhặt rõ ràng" & "phù hợp với pháp luật OS" mà vẫn bị xóa.
Hôm trước có Ông Thái Bảo (ko biết có Thái cái kia ko) đưa ra chủ đề khá sock đầy khiêu khích toàn thể CNL. Bữa nay, bác quạt toi đưa ra cái chủ đề này, đúng là khiêu khích những bác có năm sinh nhỏ (từ 7x trở xuống) - không biết nói sao cho những bác có năm sinh lớn hiểu được "bản chất" đây.

Có vẻ như 1 số OSPD cho rằng mình cơ như là ... Tổng biên tập - có quyền phán xét và đánh giá người khác! Xem lại đi "ông" ơi, "ông" chưa to như vậy đâu! :mad:

Tất nhiên, trừ một số yếu tố liên quan (mang tính tiêu cực) trực tiếp đến chính trị, tôn giáo và sex - tất nhiên phải "hy sinh" để "bảo vệ" diễn đàn.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
6/5/07
1.701
20.216
113
Giai đoạn 76-82? Có cần phải nhắc lại không? Lịch sử cần sự trung thực! Để hiểu một phần nào đó xin hãy xem "Cái đêm hôm ấy....đêm gì?"-Phùng Gia Lộc. Hay xem lại phim "Vùng gió xoáy". Tuy rằng phim, tuyện cũng đã được kiểm duyệt bỏ đi rất nhiều phần sự thật!
Tôi chỉ nhớ đám trẻ chúng tôi bụng lúc nào cũng lép xẹp! Đi học đứa nào cũng giống nhau có 2 mắt sau đít. Có đứa được mẹ, chị vá rất khéo nhìn không thấy gì! Nhưng cũng có đứa nhìn rất buồn cười, cái quần đen lại được úp lên 2 mảnh vải xám hay trắng tổ bố. Nhưng vui thật, chẳng đứa nào biết ngượng (vì có đứa nào khác đâu). Đi học cũng vui lắm, tôi nhớ cái phòng học từ lớp 1 đến lớp 5 nó nhỏ tí ti- nghe nói đâu là cái nhà kho của nhà tư sản bị trưng thu. Phòng tối om om chỉ có duy nhất một cái bóng đèn tròn vàng chạch, nhưng mai mắn nếu có điện, không thì cả thầy và trò cùng chịu trận! Về nhà buổi tối bọn tôi chẳng học hành gì, chạy rong suốt! Ở nhà vừa bực bội, nóng nực lại tối tăm. Cả nhà tôi chỉ xài duy nhất 1 bóng đèn tròn nhưng (ở đây tôi sử dụng từ "nhưng" hơi bị nhiều á! hehehe) thường thì nó chỉ đủ để đỏ cái tim sợi tóc do điện quá yếu.
Về cái ăn còn nhiều cái đáng sợ hơn! Nếu viết ra đây chắc nhiều bạn cho rằng tôi đang viết tiểu thuyết!
 
Hạng C
13/11/07
851
18.577
93
54
viktor nói:
ngonhubu nói:
Mr__bum 16 nói:
thớt này bị xóa mấy trang roài, thoai đi ra cho khỏi tức......

Ừa nhỉ, em viết rất "bình tĩnh" "khoan nhặt rõ ràng" & "phù hợp với pháp luật OS" mà vẫn bị xóa.
Hôm trước có Ông Thái Bảo (ko biết có Thái cái kia ko) đưa ra chủ đề khá sock đầy khiêu khích toàn thể CNL. Bữa nay, bác quạt toi đưa ra cái chủ đề này, đúng là khiêu khích những bác có năm sinh nhỏ (từ 7x trở xuống) - không biết nói sao cho những bác có năm sinh lớn hiểu được "bản chất" đây.

Có vẻ như 1 số OSPD cho rằng mình cơ như là ... Tổng biên tập - có quyền phán xét và đánh giá người khác! Xem lại đi "ông" ơi, "ông" chưa to như vậy đâu! :mad:

Tất nhiên, trừ một số yếu tố liên quan (mang tính tiêu cực) trực tiếp đến chính trị, tôn giáo và sex - tất nhiên phải "hy sinh" để "bảo vệ" diễn đàn.
bài của em cũng bị xóa :mad::mad::mad::mad:
 
Mun confirmed
Hạng D
1/4/10
2.181
15.324
113
bestmen nói:
Giai đoạn 76-82? Có cần phải nhắc lại không? Lịch sử cần sự trung thực! Để hiểu một phần nào đó xin hãy xem "Cái đêm hôm ấy....đêm gì?"-Phùng Gia Lộc. Hay xem lại phim "Vùng gió xoáy". Tuy rằng phim, tuyện cũng đã được kiểm duyệt bỏ đi rất nhiều phần sự thật!
Tôi chỉ nhớ đám trẻ chúng tôi bụng lúc nào cũng lép xẹp! Đi học đứa nào cũng giống nhau có 2 mắt sau đít. Có đứa được mẹ, chị vá rất khéo nhìn không thấy gì! Nhưng cũng có đứa nhìn rất buồn cười, cái quần đen lại được úp lên 2 mảnh vải xám hay trắng tổ bố. Nhưng vui thật, chẳng đứa nào biết ngượng (vì có đứa nào khác đâu). Đi học cũng vui lắm, tôi nhớ cái phòng học từ lớp 1 đến lớp 5 nó nhỏ tí ti- nghe nói đâu là cái nhà kho của nhà tư sản bị trưng thu. Phòng tối om om chỉ có duy nhất một cái bóng đèn tròn vàng chạch, nhưng mai mắn nếu có điện, không thì cả thầy và trò cùng chịu trận! Về nhà buổi tối bọn tôi chẳng học hành gì, chạy rong suốt! Ở nhà vừa bực bội, nóng nực lại tối tăm. Cả nhà tôi chỉ xài duy nhất 1 bóng đèn tròn nhưng (ở đây tôi sử dụng từ "nhưng" hơi bị nhiều á! hehehe) thường thì nó chỉ đủ để đỏ cái tim sợi tóc do điện quá yếu.
Về cái ăn còn nhiều cái đáng sợ hơn! Nếu viết ra đây chắc nhiều bạn cho rằng tôi đang viết tiểu thuyết!

Ai đó nói thế này:
"Nếu anh bắn 1 phát súng lục vào quá khứ thì tương lai sẽ nã anh 1 phát đại bác"

Lúc còn bé, đọc câu này em ko hiểu lắm, bây giờ đỡ nhiều rồi :D

Chuyện của ngày xưa có thể là một vết đau, nhưng cứ đào mãi thì nó cứ tồn tại mãi, vấn đề bây giờ làm gì, làm như thế nào mới quan trọng.
 
Hạng D
1/12/06
3.029
100
38
xelam_xelu nói:
viktor nói:
ngonhubu nói:
Mr__bum 16 nói:
thớt này bị xóa mấy trang roài, thoai đi ra cho khỏi tức......

Ừa nhỉ, em viết rất "bình tĩnh" "khoan nhặt rõ ràng" & "phù hợp với pháp luật OS" mà vẫn bị xóa.
Hôm trước có Ông Thái Bảo (ko biết có Thái cái kia ko) đưa ra chủ đề khá sock đầy khiêu khích toàn thể CNL. Bữa nay, bác quạt toi đưa ra cái chủ đề này, đúng là khiêu khích những bác có năm sinh nhỏ (từ 7x trở xuống) - không biết nói sao cho những bác có năm sinh lớn hiểu được "bản chất" đây.

Có vẻ như 1 số OSPD cho rằng mình cơ như là ... Tổng biên tập - có quyền phán xét và đánh giá người khác! Xem lại đi "ông" ơi, "ông" chưa to như vậy đâu! :mad:

Tất nhiên, trừ một số yếu tố liên quan (mang tính tiêu cực) trực tiếp đến chính trị, tôn giáo và sex - tất nhiên phải "hy sinh" để "bảo vệ" diễn đàn.
bài của em cũng bị xóa :mad::mad::mad::mad:
Các bác cũng thông cảm nhé, đến như TBT bây giờ cũng phải giao ban hàng tuần để biết những thông tin nào đã được "định hướng" mà báo mình sẽ được phép đăng :D.

Tóm lại là các bác cũng không nên tha các thứ này về và đăng lại trên OS, mệt "tim" nhau lắm, tập trung vào các chiên môn "được phép" nói thôi, các bác cũng biết là gồm những thứ gì rồi, tóm lại là tất cả phải nằm trong "định hướng" ... :D.
 
Hạng B2
28/3/09
225
1.305
93
Vậy bác nào có hình ảnnh đất nước, con người BTT thì up lên em xem với. Đặc biệt là về nền nông nghiệp BTT, không biết bưởi thế nào nhỉ.
 
Hạng B2
30/1/08
497
23
28
54
BTT nghèo là vì bị tư bẩn cấm vận chớ nếu không với cái tính cách và tinh thần kỷ luật cao, người Triều Tiên họ thành công mấy hồi.

Mong cho đất nước họ có một cái kết có hậu, thống nhất mà không phải đổ máu.
 
Hạng B2
12/12/07
310
244
63
TYOT nói:
BTT nghèo là vì bị tư bẩn cấm vận chớ nếu không với cái tính cách và tinh thần kỷ luật cao, người Triều Tiên họ thành công mấy hồi.

Mong cho đất nước họ có một cái kết có hậu, thống nhất mà không phải đổ máu.
nghèo là do mình sao lại đổ cho người ngoài được bác