Re: Bài cũ ôn lại, lấn tuyến ở Lý Thường Kiệt!
Cám ơn bác chủ, cám ơn tinh thần Oser.
Hôm qua mình cũng bị 3xxx gần cầu Bình Phước chặn lại. Bình tĩnh theo kinh nghiệm đã học được trên otosaigon, em chào lại và hỏi có chuyện gì.
Một xxx nói cho kiểm tra giấy tờ
E còn để giấy tờ trên xe, tay cầm đt ghi âm, nói xin anh cho biết tôi vi phạm lỗi gì thì tôi đưa giấy, xe tôi giấy tờ đầy đủ.
Xxx báo anh vi phạm tốc độ!
Em hỏi cụ thể bao nhiêu, cho xem bằng chứng?
Xxx giả bộ gọi điện thoại cho ai đó, xong làm như không có xe của em trong danh sách lỗi, quay lại nói với em là cho xem bằng lái.
Anh cho biết tôi bị lỗi gì - tôi có đủ giấy tờ và bằng lái và không chạy quá 60kmh trên đoạn đường này. Ngày nào tôi cũng thấy mấy anh ở đây.
Rồi xxx chuyển qua hỏi han anh ở đâu, làm gì...bla bla
Xong thôi anh nói vậy thì anh đi đi.
E cũng cười lại rồi đi - quên yêu cầu xxx xin lỗi vì làm phiền công dân như trên OS. Đây là lần đầu tiên em bình tĩnh và thẳng thắn trao đổi với xxx, nhờ học được nhiều ttin trên OS.
Tội cho mấy bác xe tải, xe khách cứ bị thổi vào là chung vài ổ bánh mì - nhiều khi chưa biết mình có vi phạm lỗi gì không!
Chúc cả nhà OS bình an và hạnh phúc trong năm mới 2014!
Cám ơn bác chủ, cám ơn tinh thần Oser.
Hôm qua mình cũng bị 3xxx gần cầu Bình Phước chặn lại. Bình tĩnh theo kinh nghiệm đã học được trên otosaigon, em chào lại và hỏi có chuyện gì.
Một xxx nói cho kiểm tra giấy tờ
E còn để giấy tờ trên xe, tay cầm đt ghi âm, nói xin anh cho biết tôi vi phạm lỗi gì thì tôi đưa giấy, xe tôi giấy tờ đầy đủ.
Xxx báo anh vi phạm tốc độ!
Em hỏi cụ thể bao nhiêu, cho xem bằng chứng?
Xxx giả bộ gọi điện thoại cho ai đó, xong làm như không có xe của em trong danh sách lỗi, quay lại nói với em là cho xem bằng lái.
Anh cho biết tôi bị lỗi gì - tôi có đủ giấy tờ và bằng lái và không chạy quá 60kmh trên đoạn đường này. Ngày nào tôi cũng thấy mấy anh ở đây.
Rồi xxx chuyển qua hỏi han anh ở đâu, làm gì...bla bla
Xong thôi anh nói vậy thì anh đi đi.
E cũng cười lại rồi đi - quên yêu cầu xxx xin lỗi vì làm phiền công dân như trên OS. Đây là lần đầu tiên em bình tĩnh và thẳng thắn trao đổi với xxx, nhờ học được nhiều ttin trên OS.
Tội cho mấy bác xe tải, xe khách cứ bị thổi vào là chung vài ổ bánh mì - nhiều khi chưa biết mình có vi phạm lỗi gì không!
Chúc cả nhà OS bình an và hạnh phúc trong năm mới 2014!
Re: Bài cũ ôn lại, lấn tuyến ở Lý Thường Kiệt!
Công nhận là từ ngày bác Chánh cắm biển 411 hoặc 412 trên nhiều tuyến đường trong nội thành thì cả 2B & 4B đỡ biết bao nhiêu tiền phạt, với lỗi sai làn đường. Dạo này xxx chỉ còn cá kiếm với những ai còn lơ mơ về luật thôi.
Tối qua ngay trên Điện Biên Phủ, mình đi 2B ở làn giữa, vừa qua giao lộ Trương Định thì bị 2 xxxx nhào ra chặn xe, cùng một số người khác. Một số người sợ, thì nhỏ to xin xỏ và 2 bên cùng làm ảo thuật chớp nhoáng rồi đi. Đến mình thì xxx đòi kiểm tra giấy tờ xe.
xxx : Anh chạy xe vào làn giữa và đi vậy là sai rồi.
Em : Tôi chạy xe đúng luật nhé.
xxx (khựng lại) : A chạy 2B phải đi vào bên phải làn trong này, không được chạy ra ngoài nguy hiểm.
Em : Chắc anh biết ở kia có biển 412 cho phép 2B lưu thông 2 làn chứ?
xxx : Có, nhưng để em nói cho anh hiểu rồi để anh đi. Anh nên đi vào làn trong bên phải cho đỡ nguy hiểm, bây giờ thanh niên trẻ hay chạy ào ào giữa đường nên phải chặn lại kiểm tra, mà sao khi chặn xong thì thấy toàn người già và lớn tuổi đi như vậy.
Em (nghĩ thầm) : thì ra nhìn xa nó tưởng mình trẻ, lao ra chặn xe, hóa ra lại là thằng già.
Nếu có chặn xe thì phải là xác định vi phạm mới chặn chứ ? Lao ra như vậy có thể gây nguy hiểm.
xxx : Em chỉ muốn an toàn cho anh thôi, ai cũng đi như vậy thì nguy hiểm lắm. Thôi anh đi đi
Em (Chẳng muốn mất thì giờ thêm, nhưng cũng không muốn để người ta quê độ) : Thôi, em nhắc thì anh ghi nhận vậy, anh đi đây.
Công nhận là từ ngày bác Chánh cắm biển 411 hoặc 412 trên nhiều tuyến đường trong nội thành thì cả 2B & 4B đỡ biết bao nhiêu tiền phạt, với lỗi sai làn đường. Dạo này xxx chỉ còn cá kiếm với những ai còn lơ mơ về luật thôi.
Tối qua ngay trên Điện Biên Phủ, mình đi 2B ở làn giữa, vừa qua giao lộ Trương Định thì bị 2 xxxx nhào ra chặn xe, cùng một số người khác. Một số người sợ, thì nhỏ to xin xỏ và 2 bên cùng làm ảo thuật chớp nhoáng rồi đi. Đến mình thì xxx đòi kiểm tra giấy tờ xe.
xxx : Anh chạy xe vào làn giữa và đi vậy là sai rồi.
Em : Tôi chạy xe đúng luật nhé.
xxx (khựng lại) : A chạy 2B phải đi vào bên phải làn trong này, không được chạy ra ngoài nguy hiểm.
Em : Chắc anh biết ở kia có biển 412 cho phép 2B lưu thông 2 làn chứ?
xxx : Có, nhưng để em nói cho anh hiểu rồi để anh đi. Anh nên đi vào làn trong bên phải cho đỡ nguy hiểm, bây giờ thanh niên trẻ hay chạy ào ào giữa đường nên phải chặn lại kiểm tra, mà sao khi chặn xong thì thấy toàn người già và lớn tuổi đi như vậy.
Em (nghĩ thầm) : thì ra nhìn xa nó tưởng mình trẻ, lao ra chặn xe, hóa ra lại là thằng già.
Nếu có chặn xe thì phải là xác định vi phạm mới chặn chứ ? Lao ra như vậy có thể gây nguy hiểm.
xxx : Em chỉ muốn an toàn cho anh thôi, ai cũng đi như vậy thì nguy hiểm lắm. Thôi anh đi đi
Em (Chẳng muốn mất thì giờ thêm, nhưng cũng không muốn để người ta quê độ) : Thôi, em nhắc thì anh ghi nhận vậy, anh đi đây.
Re: Bài cũ ôn lại, lấn tuyến ở Lý Thường Kiệt!
Tổ sư nhà xxx, làm quá ai chịu được! Đọc comments của mấy bác mà tức thêm.
Em cũng 1 lần bị ngay chỗ này và được cho đi khi em khẳng định không chạy quá 60.NTTT nói:Cám ơn bác chủ, cám ơn tinh thần Oser.
Hôm qua mình cũng bị 3xxx gần cầu Bình Phước chặn lại. Bình tĩnh theo kinh nghiệm đã học được trên otosaigon, em chào lại và hỏi có chuyện gì.
Một xxx nói cho kiểm tra giấy tờ
E còn để giấy tờ trên xe, tay cầm đt ghi âm, nói xin anh cho biết tôi vi phạm lỗi gì thì tôi đưa giấy, xe tôi giấy tờ đầy đủ.
Xxx báo anh vi phạm tốc độ!
Em hỏi cụ thể bao nhiêu, cho xem bằng chứng?
Xxx giả bộ gọi điện thoại cho ai đó, xong làm như không có xe của em trong danh sách lỗi, quay lại nói với em là cho xem bằng lái.
Anh cho biết tôi bị lỗi gì - tôi có đủ giấy tờ và bằng lái và không chạy quá 60kmh trên đoạn đường này. Ngày nào tôi cũng thấy mấy anh ở đây.
Rồi xxx chuyển qua hỏi han anh ở đâu, làm gì...bla bla
Xong thôi anh nói vậy thì anh đi đi.
E cũng cười lại rồi đi - quên yêu cầu xxx xin lỗi vì làm phiền công dân như trên OS. Đây là lần đầu tiên em bình tĩnh và thẳng thắn trao đổi với xxx, nhờ học được nhiều ttin trên OS.
Tội cho mấy bác xe tải, xe khách cứ bị thổi vào
là chung vài ổ bánh mì - nhiều khi chưa biết mình có vi phạm lỗi gkhông!
Chúc cả nhà OS bình an và hạnh phúc trong năm mới 2014!
Tổ sư nhà xxx, làm quá ai chịu được! Đọc comments của mấy bác mà tức thêm.
Re: Bài cũ ôn lại, lấn tuyến ở Lý Thường Kiệt!
Trời , ở đây cái biển 412 chần dần vầy mà xx cũng dám nhào ra kím bánh mì à, thiệt là bó hand lun....XaGan nói:Công nhận là từ ngày bác Chánh cắm biển 411 hoặc 412 trên nhiều tuyến đường trong nội thành thì cả 2B & 4B đỡ biết bao nhiêu tiền phạt, với lỗi sai làn đường. Dạo này xxx chỉ còn cá kiếm với những ai còn lơ mơ về luật thôi.
Tối qua ngay trên Điện Biên Phủ, mình đi 2B ở làn giữa, vừa qua giao lộ Trương Định thì bị 2 xxxx nhào ra chặn xe, cùng một số người khác. Một số người sợ, thì nhỏ to xin xỏ và 2 bên cùng làm ảo thuật chớp nhoáng rồi đi. Đến mình thì xxx đòi kiểm tra giấy tờ xe.
xxx : Anh chạy xe vào làn giữa và đi vậy là sai rồi.
Em : Tôi chạy xe đúng luật nhé.
xxx (khựng lại) : A chạy 2B phải đi vào bên phải làn trong này, không được chạy ra ngoài nguy hiểm.
Em : Chắc anh biết ở kia có biển 412 cho phép 2B lưu thông 2 làn chứ?
xxx : Có, nhưng để em nói cho anh hiểu rồi để anh đi. Anh nên đi vào làn trong bên phải cho đỡ nguy hiểm, bây giờ thanh niên trẻ hay chạy ào ào giữa đường nên phải chặn lại kiểm tra, mà sao khi chặn xong thì thấy toàn người già và lớn tuổi đi như vậy.
Em (nghĩ thầm) : thì ra nhìn xa nó tưởng mình trẻ, lao ra chặn xe, hóa ra lại là thằng già.
Nếu có chặn xe thì phải là xác định vi phạm mới chặn chứ ? Lao ra như vậy có thể gây nguy hiểm.
xxx : Em chỉ muốn an toàn cho anh thôi, ai cũng đi như vậy thì nguy hiểm lắm. Thôi anh đi đi
Em (Chẳng muốn mất thì giờ thêm, nhưng cũng không muốn để người ta quê độ) : Thôi, em nhắc thì anh ghi nhận vậy, anh đi đây.
Re: Bài cũ ôn lại, lấn tuyến ở Lý Thường Kiệt!
cảm ơn bác chủ đã đóng góp đoạn ghi âm này rất hay, mai mốt xxx chặn lại chắc em hỏi anh có rảnh nghe đoạn ghi âm này không chứ em nói hoài mệt lắm
cảm ơn bác chủ đã đóng góp đoạn ghi âm này rất hay, mai mốt xxx chặn lại chắc em hỏi anh có rảnh nghe đoạn ghi âm này không chứ em nói hoài mệt lắm






Re: Bài cũ ôn lại, lấn tuyến ở Lý Thường Kiệt!
gần Tết nên thấy các anh đứng chỗ này nhiều quá
sáng tầm 7h -> 9h30
chiều tối tầm 18h -> 20h
đứng ngay khúc trống đối diện Phú Thọ
Cảnh báo cho mọi người chia sẻ cho phụ nữ biết nha. Toàn bắt phụ nữ + nam giới đi tay ga. Còn mấy anh chạy xe chở hàng chả bao giờ bắt.
Chắc tối nay đi làm về mình chạy kiếm chuyện chơi quá
gần Tết nên thấy các anh đứng chỗ này nhiều quá
sáng tầm 7h -> 9h30
chiều tối tầm 18h -> 20h
đứng ngay khúc trống đối diện Phú Thọ
Cảnh báo cho mọi người chia sẻ cho phụ nữ biết nha. Toàn bắt phụ nữ + nam giới đi tay ga. Còn mấy anh chạy xe chở hàng chả bao giờ bắt.
Chắc tối nay đi làm về mình chạy kiếm chuyện chơi quá