Hạng B2
15/2/10
448
290
63
Re: Bài cũ ôn lại, lấn tuyến ở Lý Thường Kiệt!

Mừng quá - sáng nay mới bị XXX bắt

Hơn 3 tuần nay em cố tình chạy chung lane oto mà đến hôm nay mới gặp các "ảnh". Sáng nay em chạy sau 1 bác Transit, tốc độ 40km/h, lane sát lền thì xe máy lúc nhúc với tốc độ chậm khi thấy 3 xxx đứng.

XXX "bố trí và phân chia công việc" rất bài bản, 1 xxx chuyên lao ra đường bắt xe, 1 xxx luôn đứng trực ở bên moto và 1 xxx làm nhiệm vụ "lập biên bản"

Bị bắt trước em là 1 anh đi SH, chắc cũng "lấn tuyến" nhưng không thấy anh rất đưa tiền hay lập biên bản. Cũng chính vì có 1 xxx làm nhiệm vụ "xử phạt" thôi nên khi em bị bắt vào, phải đứng chờ rất là bực mình >"<

Nội dung trao đổi thì cũng như cũ, nói chung là không đi sai luật + đủ giấy tờ => "được cho đi". Tuy nhiên em cũng có 1 số nhận xét:
- bắt xe vào, em hỏi "kiểm tra hành chính hay xử lý vi phạm" thì XXX bảo kiểm tra hành chính. Em hỏi chuyên đề đâu thì XXX nói cái đó chỉ dành cho các cấp lãnh đạo được xem, dân thì có gì mà đòi xem - mạng nó nói (ám chỉ vụ yêu cầu chuyên đề) chỉ là mạng. Sau đó quay sang nói em vi phạm "lấn tuyến oto, chuyển làn không tín hiệu". Em nói luôn "khi em rẽ vào có mở xi nhan, có xxx bắt xe làm chứng (vì lúc xxx bắt xe em vào còn nói "từ từ, sau là xe không đấy")
- em nói điều 13 ra thì XXX nhất quyết nói làn trong là oto, làn ngoài là xe máy và nói em dẫn luật ra là sai (lúc này em móc iPhone ra, mở sẵn 3G nói "nếu không tin thì em sẵn sàng dẫn luật" kèm "nãy giờ em vẫn tôn trọng anh không quay phim, ghi âm gì hết, em không sai luật"
- khúc cuối thì xxx bảo "đi đi" và trả giấy tờ. Em quay lại nói anh nhớ ghi vào "nhật ký" thì xxx nói không cần ghi. Sau em còn mỉa thêm "anh phải ghi để cuối tháng còn tổng kết được bao nhiêu biên bản được xử lý, nhắc nhỏ bao nhiêu trường hợp" để dân thấy CSGT tốt bụng (ý là chỉ nhắc nhở nhiều hơn là lập biên bản) thì XXX nói "có ai muốn đè cổ ra lập biên bản đâu" (ừ cũng đúng, toàn ăn bánh mì tươi thôi)


Tóm lại, lỗi "lấn tuyến" vẫn được xử dụng để làm bánh mì và XXX nếu chẳng may gặp dân cứng thì cũng chỉ việc "cho đi" - chẳng bị gì cả nên cứ làm riết vụ này.
 
Hạng B2
16/4/13
275
198
43
31
Lâm Đồng - Tp. HCM
Re: Bài cũ ôn lại, lấn tuyến ở Lý Thường Kiệt!

Bây giờ xxx chủ yếu chuyển qua các chị em phụ nữ để kiếm thêm rồi.... Nhìn thấy mà tội mà cũng không biết sao để triệt để vấn đề này :(
 
Hạng D
4/10/12
2.198
3.673
113
Re: Bài cũ ôn lại, lấn tuyến ở Lý Thường Kiệt!

anti_intermilan nói:
Mừng quá - sáng nay mới bị XXX bắt
 
Hơn 3 tuần nay em cố tình chạy chung lane oto mà đến hôm nay mới gặp các "ảnh". Sáng nay em chạy sau 1 bác Transit, tốc độ 40km/h, lane sát lền thì xe máy lúc nhúc với tốc độ chậm khi thấy 3 xxx đứng.
 
XXX "bố trí và phân chia công việc" rất bài bản, 1 xxx chuyên lao ra đường bắt xe, 1 xxx luôn đứng trực ở bên moto và 1 xxx làm nhiệm vụ "lập biên bản"
 
Bị bắt trước em là 1 anh đi SH, chắc cũng "lấn tuyến" nhưng không thấy anh rất đưa tiền hay lập biên bản. Cũng chính vì có 1 xxx làm nhiệm vụ "xử phạt" thôi nên khi em bị bắt vào, phải đứng chờ rất là bực mình >"<

Nội dung trao đổi thì cũng như cũ, nói chung là không đi sai luật + đủ giấy tờ => "được cho đi". Tuy nhiên em cũng có 1 số nhận xét:
- bắt xe vào, em hỏi "kiểm tra hành chính hay xử lý vi phạm" thì XXX bảo kiểm tra hành chính. Em hỏi chuyên đề đâu thì XXX nói cái đó chỉ dành cho các cấp lãnh đạo được xem, dân thì có gì mà đòi xem - mạng nó nói (ám chỉ vụ yêu cầu chuyên đề) chỉ là mạng. Sau đó quay sang nói em vi phạm "lấn tuyến oto, chuyển làn không tín hiệu". Em nói luôn "khi em rẽ vào có mở xi nhan, có xxx bắt xe làm chứng (vì lúc xxx bắt xe em vào còn nói "từ từ, sau là xe không đấy")
- em nói điều 13 ra thì XXX nhất quyết nói làn trong là oto, làn ngoài là xe máy và nói em dẫn luật ra là sai (lúc này em móc iPhone ra, mở sẵn 3G nói "nếu không tin thì em sẵn sàng dẫn luật" kèm "nãy giờ em vẫn tôn trọng anh không quay phim, ghi âm gì hết, em không sai luật"
- khúc cuối thì xxx bảo "đi đi" và trả giấy tờ. Em quay lại nói anh nhớ ghi vào "nhật ký" thì xxx nói không cần ghi. Sau em còn mỉa thêm "anh phải ghi để cuối tháng còn tổng kết được bao nhiêu biên bản được xử lý, nhắc nhỏ bao nhiêu trường hợp" để dân thấy CSGT tốt bụng (ý là chỉ nhắc nhở nhiều hơn là lập biên bản) thì XXX nói "có ai muốn đè cổ ra lập biên bản đâu" (ừ cũng đúng, toàn ăn bánh mì tươi thôi)
 
 
Tóm lại, lỗi "lấn tuyến" vẫn được xử dụng để làm bánh mì và XXX nếu chẳng may gặp dân cứng thì cũng chỉ việc "cho đi" - chẳng bị gì cả nên cứ làm riết vụ này.

bác tấu hài hơn e tưởng
 
Hạng B2
15/2/10
448
290
63
Re: Bài cũ ôn lại, lấn tuyến ở Lý Thường Kiệt!

Yên tâm là mỗi ngày em sẽ chạy lane trong hết, cho các xxx nhớ mặt em luôn

các bác có chạy oto thì cứ kèn + nhá đèn để vượt lên em (nếu các bác nhắm oto có thể chạy 40km/h như gắn máy)
 
Hạng F
22/7/13
9.555
48.479
113
Re: Bài cũ ôn lại, lấn tuyến ở Lý Thường Kiệt!

Yên tâm là mỗi ngày em sẽ chạy lane trong hết, cho các xxx nhớ mặt em luôn

các bác có chạy oto thì cứ kèn + nhá đèn để vượt lên em (nếu các bác nhắm oto có thể chạy 40km/h như gắn máy)
Bữa trước lúc tối em đi hướng chợ Tân Bình về trường đua Phú Thọ cũng gặp y chang như bác, em đang tung tăng thì có đèn rọi thẳng vào mặt, hix em phải dừng cách chốt gần 15-20m vì xe đông không tấp vào lề kịp.
Còn tình huống ntn thì cũng bị y dĩa 1 bài này, nhưng em yêu cầu lập biên bản nếu mình sai và kết quả là bị thằng trung úy nó chửi um sùm lên. Tình hình căng quá em kêu bác cứ làm đúng chức trách đi, em sai em đóng phạt có gì đâu mà phải lớn tiếng. Sau đó nó cầm mớ giấy tờ trả lại bảo đi đi lần này tui nhắc nhở.
Pó tay với bọn này, mềm nắn rắng buông!
p/s em không thích cái anti-inter của bác vì em là fan đội này hehe
 
Hạng D
30/10/13
1.257
510
113
Re: Bài cũ ôn lại, lấn tuyến ở Lý Thường Kiệt!

Công nhận là từ ngày bác Chánh cắm biển 411 hoặc 412 trên nhiều tuyến đường trong nội thành thì cả 2B & 4B đỡ biết bao nhiêu tiền phạt, với lỗi sai làn đường. Dạo này xxx chỉ còn cá kiếm với những ai còn lơ mơ về luật thôi.
Tối qua ngay trên Điện Biên Phủ, mình đi 2B ở làn giữa, vừa qua giao lộ Trương Định thì bị 2 xxxx nhào ra chặn xe, cùng một số người khác. Một số người sợ, thì nhỏ to xin xỏ và 2 bên cùng làm ảo thuật chớp nhoáng rồi đi. Đến mình thì xxx đòi kiểm tra giấy tờ xe.
xxx : Anh chạy xe vào làn giữa và đi vậy là sai rồi.
Em : Tôi chạy xe đúng luật nhé.
xxx (khựng lại) : A chạy 2B phải đi vào bên phải làn trong này, không được chạy ra ngoài nguy hiểm.
Em : Chắc anh biết ở kia có biển 412 cho phép 2B lưu thông 2 làn chứ?
xxx : Có, nhưng để em nói cho anh hiểu rồi để anh đi. Anh nên đi vào làn trong bên phải cho đỡ nguy hiểm, bây giờ thanh niên trẻ hay chạy ào ào giữa đường nên phải chặn lại kiểm tra, mà sao khi chặn xong thì thấy toàn người già và lớn tuổi đi như vậy.
Em (nghĩ thầm) : thì ra nhìn xa nó tưởng mình trẻ, lao ra chặn xe, hóa ra lại là thằng già.
Nếu có chặn xe thì phải là xác định vi phạm mới chặn chứ ? Lao ra như vậy có thể gây nguy hiểm.
xxx : Em chỉ muốn an toàn cho anh thôi, ai cũng đi như vậy thì nguy hiểm lắm. Thôi anh đi đi
Em (Chẳng muốn mất thì giờ thêm, nhưng cũng không muốn để người ta quê độ) : Thôi, em nhắc thì anh ghi nhận vậy, anh đi đây.
Nếu được bác chụp hình biển411 và 412 rồi giải thích dùm, vif cũng von nhiều người gà mờ như e, cám ơn bác!
 
Hạng B2
23/7/14
341
481
63
37
Nếu được bác chụp hình biển411 và 412 rồi giải thích dùm, vif cũng von nhiều người gà mờ như e, cám ơn bác!
Biển 411 là biển phân làn theo hướng đi, rất hay gặp khi còn cách giao lộ 50m. Bạn muốn di chuyển hướng nào thì phải chạy theo hình vẽ phân làn trên biển.
Còn biển 412 là biển phân làn theo loại xe, mình là loại phương tiện nào thì phải chạy theo làn được quy định trên biển báo.
Mạng chậm quá không post được cho bạn hình 2 loại biển báo này. Mà bạn lên google gõ 1 phát nó ra cả đống.