Re: Bài cũ ôn lại, lấn tuyến ở Lý Thường Kiệt!
em mới vừa bị lỗi lấn tuyến ở Nguyễn Văn Linh cách đây 2 ngày, xxx nói đường ngày 2b ko được chạy bên ngoài, chỉ được chạy lane bên trong.
em: đường này là vạch đứt, cho chạy 50km/h, tôi đang chạy gặp chướng ngại vật là các anh, tôi có quyền bật xinhan vượt qua lane bên kia để tránh chướng ngại vật. lúc tôi vượt ra đã có bật tín hiệu xinhan phải, khi các anh thổi tôi vào, tôi cũng đã bật tín hiệu xinhan trái để chuyển vào bên trong
xxx: em nhìn đằng ngã tư kia (em bị bắt gần ngã tư Phạm Hùng -NVL) có biển phân làn kìa, em chạy như vậy là ko đúng
em: tôi ko cần biết đằng đó có biển gì, với lại tôi đi từ Trung Sơn ra chứ không có đi từ đó.
xxx: vậy em quay về đó đi, chổ đó cũng có bảng đó
em: tôi không cần biết, đường này là vạch đứt nên tôi có quyền bật tín hiệu xin chuyển lane để tránh chướng ngại vật, các anh cứ lập biên bản, nếu sai tôi chấp nhận đóng phạt
xong xxx chắc thấy ăn ko được nên ghi vào sổ gì đó rồi nói thôi lần này nhắc nhở bỏ qua trả giấy tờ cho em chứ tụi anh phạt là em mất thời gian của em lắm rồi bla bla này nọ nào là phải tường trình, nào là gì gì đó....., hỏi em 1 ngày làm bao nhiêu tiền, tụi anh mời em lên làm việc 4 ngày là em phải nghỉ làm mất hết nhiêu tiền của em rồi.
em: tôi ko làm công, tôi làm chủ nên anh cứ thoải mái. thời gian tôi rất là dư dả, muốn bao lâu cũng được
cuối cùng thì hỏi em nhà ở đâu rồi làm gì này nọ rồi bỏ đi.
trong lúc đang tranh luận với em thì xxx có bỏ qua kế bên xử lý xe mới vừa bị thổi vô và xe đó nhét tiền nên quay lại nhìn em (chắc do sợ em nhìn thấy) rồi quay lưng lại đối diện với em. em thấy vậy bước qua đứng quay mặt vô chính giữa 2 người nhìn luôn, xxx nhìn em rồi giả bộ lơ lơ giống như đang hỏi thăm vậy