HQExpress nói:thỉnh thoảng e có việc phải gửi vợ 2 vãng lai qua đêm tại cái bãi xe gì ko biết tên chổ cây xăng cuối đường Hồ Học Lãm, gần bến Phú Định, tụi trông xe yêu cầu để lại chìa khóa, e có thắc mắc là vậy có nguy hiểm gì cho vợ 2 ko các bác? vì e nghe nói nhẹ thì tụi nó xài vợ 2 ( lên mở máy lạnh ngủ cho sướng ) , nặng thì..e ko dám nghĩ tới...các bác tư vấn e với..
Bác chạy qua chỗ em (các chỗ bác nói khoảng 7-800m), em cho bác để miễn phí! Nhà xe em còn dư khoảng 3 chỗ cho sedan hoặc 7 chỗ.
quyiphone nói:ngại nó chạy xe mình , mở máy lạnh , các bác chơi bộ GPS vô , nó đề máy , mở cửa là GPS báo vô dtdd mình liền
Vậy thì yên tâm là biết xe mình đang đứng hay đi. Nhưng biết nó "mượn" xe đi rồi thì... làm gì tiếp theo???
Cái vụ gửi xe để lại chìa khoá em cũng "bị" 1 số vố nho nhỏ. Nhưng đành chịu thôi. Nhà mình lúc mua đâu có nghĩ tới ngày sẽ có xe oto (nói chứ ngày xưa ba em mua nhà chỉ nhắm nhắm mặt tiền để còn làm ăn buôn bán
). Còn các căn nhà khác có chỗ rộng để xe thì chỉ có tối về ngủ, ban ngày làm việc ở nhà kia nên ban ngày đành phải gửi bãi (nhưng vẫn đóng tiền tháng 1tr, + lì xì háng tháng 200k đàng hoàng). Kiếm được cái bãi gần nhà và có mái che (nhà xưởng) , nền betong , dàn máy bơm nước chữa cháy v.v. thì lại bị vụ bảo vệ.
Em có 1 "trải nghiệm" tức trong người lắm nhưng giờ lại cũng thôi, xem như cho qua , vui vẻ mà gửi thôi. Rảnh thì bác đọc link này của em nè : http://www.otosaigon.com/forum/Xe-s%E1%BB%91-t%E1%BB%B1-%C4%91%E1%BB%99ng-c%C3%B3-%C4%91%E1%BA%A9y-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-kh%C3%B4ng-m4983693.aspx
Còn có lần kia, em vào khu Thanh Đa lên nhà người bạn. Chịu khó chạy tuốt cuối lô chung cư để vào bãi gửi (cách xa lô bạn em chắc 7-800m). Xe vào yên vị, quay ra mấy ku nhóc chắc 12-15 tuổi , mặt mày thì lơn cơn nói "để lại chìa khoá". Em nhìn mặt xong bảo :"thôi mở cổng để anh ra, anh không để lại chìa khoá". Thế là em chạy lại dưới lô chung cư bạn em rồi để ngoài đường luôn. Thà bị vặt tai còn hơn để tụi nhóc lấy xe mình nó làm máy ủi lung tung !
Em có 1 "trải nghiệm" tức trong người lắm nhưng giờ lại cũng thôi, xem như cho qua , vui vẻ mà gửi thôi. Rảnh thì bác đọc link này của em nè : http://www.otosaigon.com/forum/Xe-s%E1%BB%91-t%E1%BB%B1-%C4%91%E1%BB%99ng-c%C3%B3-%C4%91%E1%BA%A9y-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-kh%C3%B4ng-m4983693.aspx
Còn có lần kia, em vào khu Thanh Đa lên nhà người bạn. Chịu khó chạy tuốt cuối lô chung cư để vào bãi gửi (cách xa lô bạn em chắc 7-800m). Xe vào yên vị, quay ra mấy ku nhóc chắc 12-15 tuổi , mặt mày thì lơn cơn nói "để lại chìa khoá". Em nhìn mặt xong bảo :"thôi mở cổng để anh ra, anh không để lại chìa khoá". Thế là em chạy lại dưới lô chung cư bạn em rồi để ngoài đường luôn. Thà bị vặt tai còn hơn để tụi nhóc lấy xe mình nó làm máy ủi lung tung !
Là bác de xe dùm nó, nhưng chơi khuya về xỉn nền bác làm cái đùng hả?mr.ben nói:Một lần đi chơi khuya về phải gửi chỗ lạ . Mấy thằng nhân viên chắc chắn ko có bằng lái nhờ e de xe ra dùm và đùng .....
Bác qua Chung cư Lê Thành trên đường An Dương Vương (cách chổ bác 1 ngã tư) đem vô bãi gửi (20k/ngày) nói lên nhà bạn, mai lấy là BV oke liền à. Đậu lâu thì hỏi BV thử xem, em thấy mấy bác bên ngoài vào gửi tháng được đó.