Hạng F
7/8/17
7.466
10.165
113
Nhìn cục beton này, thì nhiều cụ cũng phân tích rằng, tài xế BAIC giật mình!
Buổi tối thì giật mình có thể đúng chứ ban ngày ban mặt mà bảo giật mình hơi khó tin. E chạy xe thì cứ ôm theo tim đường vẽ vạch trắng mà ôm theo. Hai bên đường là cái gì thì kệ mịa nó. Và e chắc cú vs bác người dễ mất tập trung mà lái xe gia đình rồi vợ, con chỉ rs cửa số "A cái này đẹp quá" mà nhìn theo là xong ngay. Ngoài ra còn 1 loại người nữa là khi nói chuyện phải nhìn vào mặt người khác thì cũng k nên lái xe, hoặc người thân tuyệt đối k giao tiếp với họ trong lúc lái xe. Theo thói quen khi nói chuyện họ phải nhìn vào mặt người cần nói, khá nguy hiểm trong một số tình huống.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
15/5/19
118
549
94
quá chuẩn, chắc do không quen đèo và còn chủ quan, nghĩ đoàn này như những đoạn khác. Xem video không thấy có ý định rà thắng luôn. Tội cho bé nhỏ
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng B1
19/9/19
70
414
53
44
bác chủ nói chuẩn, nhiều người em thấy đi đèo cứ bảo tập trung lái xe không có thời gian nhìn map, nhưng tự hỏi nhìn kiểu đó sao đoán trước được đoạn đường phía trước có cua nào mà phản ứng? trong khi đèo uốn dốc quanh co tài mới lái đoạn đường lần đầu khó phản ứng
 
Hạng D
5/2/15
3.606
6.282
113
55
TP.Hồ Chí Minh
Nhiều tài xế nghĩ mình tài giỏi nên chạy bạt mạng! Đời không như là mơ - đèo không như bài thơ. Xe bán tải còn nhỏ, ngay đó là cái đầu kéo 24 feed thì còn như thế nào? Nhiều sai lầm không thể sửa chữa, nên để bớt sai lầm thì nên bớt cái tôi, cần thận từng hành động thì sẽ an toàn hơn là cẩu thả.
 
Hạng D
11/8/20
1.825
1.206
113
58
Chưa gặp thằng đổ đèo lấn làn vượt....không tèo là chuyện hên xui. Hôm đó mình lên đèo gặp đám bán tải có lều ngủ rừng trên mui...đua nhau lấn làn ào ào..khí thế như xe tăng M113....vượt.....bất chấp...Mịa chúng nó...lũ rừng rú...
Chia buồn cùng gia đình 2 em sv.
Chắc cú là đổ đèo lấn làn lun: