Thảo Luận Chung Bài thơ vui về ...giao thông

Hạng D
3/4/10
1.612
13
38
38
Em lên mạng search giùm Bác thì thấy có hình này vui vui nè không biết được hem
tienthang.jpg
 
Hạng B2
3/2/12
395
3
0
112
Em thích như vầy nè he he
21.gif
tiếp đi bác

MeAuto nói:
Em xin tiếp

Khổ một nỗi đầu to óc nhỏ
Thật tình thì cũng cỡ quả nho
Nhưng chàng được cái mõm to
Phán ra một tiếng ... con bò hiện ra
 
Hạng C
14/5/10
601
3
18
Góp vui xả stress nào các bác, mỗi người làm vài câu miêu tả con này đi, phải là thơ con cóc nhé, để miêu tả 1 loài động vật phải dùng 1 thể loại thơ động vật (con cóc)
 
Hạng B1
1/10/09
88
0
6
14
Sài Gòn
Em xin đóng góp cho việc giải trí này nữa, Xung phonggggggg ... :)

Chiếc ghế to, nhưng đầu vẫn nhỏ,
Tuy đầu nhỏ nhưng "La" rất to.
Dân kêu to, "La" xem rất nhỏ,
Xem dân như cỏ, để mình được to.
 
Hạng C
8/7/10
749
9
18
33
bigger_electric nói:
Em xin đóng góp cho việc giải trí này nữa, Xung phonggggggg ... :)

Chiếc ghế to, nhưng đầu vẫn nhỏ,
Tuy đầu nhỏ nhưng "La" rất to.
Dân kêu to, "La" xem rất nhỏ,
Xem dân như cỏ, để mình được to.
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
 
Hạng D
3/4/10
1.612
13
38
38
MeAuto nói:
Góp vui xả stress nào các bác, mỗi người làm vài câu miêu tả con này đi, phải là thơ con cóc nhé, để miêu tả 1 loài động vật phải dùng 1 thể loại thơ động vật (con cóc)
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
 
Thằng # học dốt lại làm quan
Nắm cái cán cân thật phủ phàn
Làm cho đất nước nghèo thêm khổ
Đục khóet tiền dân, nó hưởng nhàn
Mong trời giáng xuống lên đầu hắn
Một phát mạnh tay ất sẽ tan
Tan luôn nhà cửa tan thân thể
Nó sống trên đời quả là Oan.