Hạng B2
13/5/19
211
403
81
39
Thấy bạn bị chém trong lúc giúp nạn nhân bị va quẹt giao thông, Tuấn đã dùng dao giải vây khiến 1 người tử vong.
TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Phạm Anh Tuấn (33 tuổi) 10 năm tù về tội giết người, buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 200 triệu đồng chi phí mai táng và tổn thất tinh thần.
HĐXX đánh giá hành vi của Tuấn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, song nạn nhân cũng có một phần lỗi; bị cáo thành khẩn, ăn năn hối hận, nên giảm nhẹ một phần hình phạt.
Theo cáo trạng, chiều 23/4/2018, Tuấn và nhóm bạn trong đó có Thắng chạy xe trên đường Phan Đăng Lưu hướng về ngã tư Phú Nhuận, phát hiện người đàn ông bị ngã ra đường do va quẹt xe. Thắng dừng lại, đỡ nạn nhân vào vỉa hè.
Chạy từ phía sau lên, anh Huy (bạn của nạn nhân) tưởng Thắng gây tai nạn làm bạn mình ngã nên xảy ra cự cãi. Trong lúc lời qua tiếng lại, Huy lấy dao trong túi xách chém anh này.
Thấy bạn bị tấn công, Tuấn rút dao trong túi quần đâm Huy nhiều nhát. Cả hai sau đó tiếp tục vật lộn khiến Tuấn bị thương ở vai. Được nhóm bạn can ngăn, Tuấn lên xe bỏ đi.
Anh Huy được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó do vết thương quá nặng.


Bản án 10 năm cho án mạng từ việc giúp người bị nạn trên đường Sài Gòn: Là bản án cướp đi tình người

Với vụ này em chỉ thấy 10 năm tù của Tuấn là quá nặng, rõ ràng nạn nhân là người sai trước. Bản án chỉ làm cho tình người ở Việt Nam ngày càng hiếm.
Từ đây, ra đường cũng khó trách tại sao gặp tai nạn chỉ đứng chỉ trỏ ngoảnh mặt làm ngơ, vô cảm...
 

Attachments

Hạng D
18/2/10
3.115
2.861
113
Rồi ở một ngã 3 nào đó, bao người đi qua để mặc 2 thanh niên nằm sau tai nạn. Cứ hỏi tại sao
Ủa đọc thấy nạn nhân và hung thủ rút dao trong người ra chém nhau mà, chứ đâu có đơn giản như cái tít giựt gân kia!
 
Hạng D
21/3/08
4.826
4.288
113
hcm
Một anh rút dao ra chém (chắc dao dài), một anh rút dao ra đâm (chắc dao ngắn), xác suất hai anh cùng có dao gặp nhau trên đường đúng là định mệnh, là bài học cảnh tỉnh cho mấy anh ăn hhoa quả mà phải xách dao theo!
 
  • Like
Reactions: samuraijack
Hạng F
1/8/12
5.714
5.729
113
TP HCM
Bọn trẻ bây giờ ra đường lúc nào cũng thủ hàng trong người hoặc trong cốp xe. Cách đây vài năm con em tầm 20 tuổi cũng thủ 1 con dao trong cốp xe em phát hiện giảng cho 1 trận tơi bời hoa lá cành, từ đó về sau anh chàng không dám mang theo nữa.
 
Hạng C
20/4/19
687
237
86
Những thanh niên này ra đường mà thủ dao trong người thì không phải dạng vừa đâu.
 
Hạng D
13/11/15
1.648
3.699
113
Ủa đọc thấy nạn nhân và hung thủ rút dao trong người ra chém nhau mà, chứ đâu có đơn giản như cái tít giựt gân kia!
Thằng Tuấn thủ dao trong quần vì bạn gái đang ở công viên đem theo trái cây và chờ Tuấn đem dao đến gọt trái cây ăn, ở nhà nó hiền lắm, chưa làm mất lòng ai bao giờ...

Nạn nhân làm đồ tể nên mang dao theo đi làm...
 
Hạng B2
19/6/19
356
1.274
101
44
Thằng Tuấn thủ dao trong quần vì bạn gái đang ở công viên đem theo trái cây và chờ Tuấn đem dao đến gọt trái cây ăn, ở nhà nó hiền lắm, chưa làm mất lòng ai bao giờ...

Nạn nhân làm đồ tể nên mang dao theo đi làm...
Đúng không vậy bác?