Hôm nay em mới có thời gian rảnh để kể cho các bác chuyện xảy ra hôm 28 tết mà giờ em vẫn còn bức xúc khi nhớ lại.
Sáng tầm 9:00 trên đoạn đường Phạm Văn Đồng mới thông xe, chứng kiến cảnh một xxx lái mô tô truy đuổi một đôi nam nữ một không đội nón bảo hiểm, sau một loạt đánh võng trên đường khoảng 300 m cô gái liên tục đánh vào lưng chàng trai chắc là yêu cầu anh ta dừng lại và xxx cũng ép được xe của họ dừng lại, em nghĩ không chấp hành luật giao thông (không đội nón) và còn bỏ chạy phạt thì đáng lằm. Nhưng điều làm em bức xúc là cách hành sử côn đồ của xxx 2 xuất hiện sau màn rượt đuổi cơ, sau khi xxx 1 ép được xe của đôi nam nữ dừng lại hẳn rồi thì xxx 2 xuất hiện ngay sau đuôi xe của đôi nam nữ, bất ngờ xxx 2 tăng tốc tông thẳng vào đuôi xe của họ làm cho cô gái còn ngồi trên xe bay lên rớt xuống đất cái rầm cùng chiếc xe.
Ánh mắt của cô gái đầy bất ngờ nhìn xxx 2, và em cũng cảm thấy xxx 2 quá côn đồ, đã bắt được họ rồi, họ đã dừng xe hẳn rồi thì cớ gì phải húc vào xe của họ nữa. Tiếc rằng hôm đó em đi xe của Cty, chứ nếu xe em thì có ngay cái camera hành trình với clip phục vụ các bác và em cũng sẽ gửi cho các báo để lên tiếng vụ này.