Tennis CLub Bạn có biết?

Hạng F
1/11/08
9.329
74
48
Tp.Hồ chí Minh
Justine Henin được vinh danh ở Bỉ

Tay vợt nữ người Bỉ đã giải nghệ - Justine Henin (vốn là cựu số 1 thế giới, cựu “nữ hoàng” của Hiệp hội quần vợt nữ chuyên nghiệp WTA) - vừa nhận được hàng loạt vinh dự và niềm vui trong buổi lễ mà cả đất nước Bỉ tổ chức vinh danh cho những đóng góp, cống hiến của cô với nền thể thao và nền quần vợt của đất nước. Buổi lễ đã được tổ chức long trọng ở thành phố Ostend (miền Bắc nước Bỉ) hôm 14-12.
images27370114tg7.jpg

Justine Henin đã có những đóng góp vĩ đại cho thể thao nước Bỉ.

Henin (người từng giành 41 danh hiệu WTA lớn nhỏ và kiếm được hơn 19 triệu USD tiền thưởng trong gần 10 năm thi đấu chuyên nghiệp, đã để lại một khoảng trống khó có thể lấp đầy cho thế giới WTA sau khi tuyên bố giải nghệ hồi tháng 5 rồi) còn cảm thấy hạnh phúc nhân đôi khi nhận được tin nhắn video chia sẻ từ huyền thoại quần vợt Mỹ Pete Sampras và một thần tượng của cô - huyền thoại quần vợt Thụy Điển Stefan Edberg.

Phát biểu trong buổi lễ, một lần nữa Henin nhấn mạnh về quyết định giải nghệ của mình: “Tôi không có gì để hối tiếc. Tôi thật sự không thể hối tiếc với một cuộc đời, một sự nghiệp đã mang lại cho tôi quá nhiều. Tôi đã tự học được nhiều thứ từ chính bản thân mình. Điều quan trọng là bạn nên khôn ngoan để biết cách dừng lại đúng thời điểm khi mọi chuyện vẫn còn tươi đẹp. Với quyết định giải nghệ này, tôi hiện chỉ còn có những ký ức đẹp ở trong lòng”.
Màn hình lớn trên sân khấu trong buổi lễ vinh danh Henin đã được sử dụng để chiếu những hình ảnh, những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong sự nghiệp đã qua của Henin, đặc biệt là những khoảnh khắc mà Henin giương cao các chiếc cúp vô địch, các danh hiệu đình đám, như các danh hiệu ở mặt sân đất nện Roland Garros tại Paris, vùng đất mà Henin liên tục “thống trị” trong một thời gian dài (từ 2003 đến 2007, Henin đã đăng quang 5 ngôi vô địch ở đây).
Rất hạnh phúc, Henin cho biết với đôi mắt rướm lệ xúc động: “Roland Garros chính là giấc mơ của cuộc đời tôi, một giấc mơ hình thành từ khi tôi còn rất nhỏ. Chiến thắng đầu tiên ở Paris, với mẹ tôi, là sự kiện quan trọng nhất. Và sau năm đó, tôi tiếp tục đăng quang ở đây thêm 2 năm nữa trước khi lần cuối cùng giành ngôi vô địch với sự chia sẻ của các thành viên đầy đủ trong gia đình (lúc này mẹ của Henin đã qua đời - PV). Đó là ngôi vô địch thành tâm nhất của tôi”.
Trên bục sân khấu, Henin còn chào đón sự hiện diện của Manuel Rodriguez và Matteo Rodriguez, hai người con trai của HLV gắn bó trường kỳ với Henin - ông Carlos Rodriguez. Henin xúc động nói: “Cả Manuel lẫn Matteo đều không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ trận đấu nào của tôi ở trên khán đài tại Roland Garros. Họ luôn mang đến cho tôi sự cổ vũ lớn lao và nhiệt thành nhất. Các chàng trai của ông Carlos đã mang đến sự yên bình, thanh thản, nhẹ nhàng cho tôi mỗi khi tôi đối mặt với khó khăn”.
Manuel - trong vai trò một cổ động viên bình thường như nhiều người Bỉ khác - đã nói lên suy nghĩ của mình với người nữ anh hùng Henin: “Khi cô thi đấu, tôi luôn theo sát cô, Tôi đến các nhà hàng với cô nhiều lần, thấy cô cười, một nụ cười tươi tắn. Cô đã làm rất nhiều thứ cho tất cả chúng tôi. Thế nên, cô sẽ là thân thuộc với gia đình tôi, và sẽ luôn là một con người quan trọng với tôi, với chúng tôi. Tôi sẽ nhớ mãi cô, mãi mãi”.
Theo www.sggp.org.vn
 
Hạng F
1/11/08
9.329
74
48
Tp.Hồ chí Minh
Andy Murray muốn mở trường học
TT - Trả lời phỏng vấn BBC Sport ngày 16-12, tay vợt nam số 1 nước Anh Andy Murray bày tỏ ý định thành lập một học viện thể thao nhằm tìm kiếm và đào tạo những tài năng trẻ cho nước Anh trong tương lai.
Andy Murray đã có một năm thi đấu rất thành công -
Murray nói: “Tôi muốn tại học viện đó các môn thể thao sẽ được giáo dục một cách nghiêm túc và khoa học, tương tự như các trường đại học ở nước Mỹ. Nó có thể dạy bóng đá, quần vợt hoặc đua môtô. Nơi ấy có thể là nơi khởi đầu cho nhiều ngôi sao thể thao của Anh”.
Hiện tay vợt 21 tuổi này đang tập luyện cật lực để chuẩn bị cho mục tiêu giành danh hiệu Grand Slam vào năm 2009. Murray cho biết: “Tôi sẽ bắt đầu tập luyện theo các chương trình nặng hơn, các buổi tập dài hơn so với năm rồi. Hi vọng điều này sẽ giúp tôi mạnh hơn và tôi có thể đoạt được một chức vô địch Grand Slam vào năm tới”.
Năm 2008, Andy Murray đã thi đấu rất thành công với năm chức vô địch của ATP, vào bán kết Giải Masters Cup, trở thành á quân Giải Mỹ mở rộng và kết thúc năm với vị trí thứ tư thế giới. Đó cũng là những kỷ lục mới của làng quần vợt Anh.

Theo www.tuoitre.com
 
Hạng F
1/11/08
9.329
74
48
Tp.Hồ chí Minh
Nadal, Jankovic được ITF vinh danh!

Hai tay vợt số 1 thế giới nam và nữ - Rafael Nadal (22 tuổi, Tây Ban Nha) và Jelena Jankovic (23 tuổi, Serbia) - vừa được Liên đoàn quần vợt quốc tế (ITF) vinh danh hôm thứ Tư vừa qua (17-12) như những nhà vô địch thế giới của ITF trong mùa giải cực kỳ sôi động 2008.

Nadal - người đã truất ngôi “vua” của Roger Federer sau khi đánh bại tay vợt này ở chung kết Wimbledon - là tay vợt nam Tây Ban Nha đầu tiên được ITF vinh danh là nhà vô địch của một mùa giải. Trước đó, chỉ có… Arantxa Sanchez - Vicario từng được ITF vinh danh như là nhà vô địch… nữ của một mùa giải (năm 1994).

Rafael Nadal, nhà vô địch mùa giải 2008 của ITF.
Nadal cho biết đầy hạnh phúc: “Đây là một năm tuyệt vời đối với tôi và tôi sẽ không bao giờ quên tất cả những gì đã diễn ra. Việc hoàn tất mùa giải ở ngôi số 1 thế giới là một chuyện thật đặc biệt. Và đây cũng là một năm tuyệt vời cho thể thao Tây Ban Nha nói chung. Tôi hạnh phúc khi trở thành một phần trong số đó”.

Nadal cũng đã đánh bại Federer ở trận chung kết Roland Garros - lần thứ 3 liên tiếp anh hạ Federer ở trận đấu cuối cùng tại Paris. Tay vợt 22 tuổi này cũng đã mang về cho đất nước Tây Ban Nha chiếc HCV đơn nam ở Olympic Bắc Kinh 2008 và đóng góp nhiều công sức giúp Tây Ban Nha lọt vào chung kết Davis Cup…

Trong khi đó, dù không giành danh hiệu Grand Slam nào, với một phong độ “đều đều” rất khó chịu, Jankovic cũng đã trở thành nhà vô địch nữ mùa giải 2008 của ITF sau khi trở thành tay vợt số 1 thế giới của WTA. Thua Serena Williams ở chung kết US open, nhưng cô đã thắng được nhiều trận đấu hơn bất kỳ ai.

Cô gái xinh xắn người Serbia này cũng ghi dấu ấn đậm nét trong các tháng 9 và 10 với chuỗi 13 trận thắng liên tiếp, giành được 3 danh hiệu liên tục trong 3 tuần ở Bắc Kinh, Stuttgart và Moskva. Trước đó, cô cũng từng đăng quang ở Rome. Nghĩa là Jankovic đã giành được 4 danh hiệu trong mùa…

Co gái đã giành được 65 trận thắng (thua 19 trận) trong mùa giải 2008 này cho biết: “Tôi đã lao động cật lực, tập luyện cật lực và thi đấu cật lực, trong mùa giải năm nay và đã hoàn tất mùa giải ở vị trí số 1 thế giới. Đó là vị trí mà tôi muốn có và nó cũng là vị trí mà tôi muốn giữ chặt”.

Không giống như bảng điểm của các tổ chức quần vợt chuyên nghiệp như ATP hay WTA, ITF chọn ra nhà vô địch trong mùa của mình dựa trên một hệ thống kết quả tổng hợp giữa các giải đấu của ATP và WTA (cả các Grand Slam lẫn các giải nhỏ hơn) với Olympic, với các giải đấu Davis Cup và Fed Cup (do ITF quản lý).

Chủ tịch ITF - ông Francesco Ricci Bitti - cho biết: “Cả Nadal lẫn Jankovic đều là những đại sứ xuất sắc cho quốc gia của họ, dựa trên những thành tựu mà họ đã giành được trên cương vị cá nhân cũng như trên cương vị đội tuyển quốc gia thi đấu trong hệ thống các giải đấu của ITF”.
Các nhà vô địch khác trong mùa giải 2008 của ITF

- Daniel Nestor (Canada) và Nenad Zimonjic (Serbia): Vô địch đôi nam

- Cara Black (Zimbabwe) và Liezel Huber (Mỹ): Vô địch đôi nữ

- Yang Tsung-hua (Đài Loan, vô địch trẻ Roland Garros): Vô địch đơn nam trẻ

- Noppawan Lertcheewakarn (Thái Lan, vô địch trẻ Wimbledon: Vô địch đơn nữ trẻ

- Shingo Kunieda (Nhật) và Esther Vergeer (Hà Lan): Vô địch xe lăn

Các tay vợt sẽ nhận được phần thưởng ở buổi dạ tiệc tối dành cho các nhà vô địch thế giới ITF sẽ được tổ chức vào ngày 2-6-2009 tại Paris (Pháp).
Theo
www.sggp.org.vn

 
Hạng F
1/11/08
9.329
74
48
Tp.Hồ chí Minh
Những sự kiện nổi bật trong mùa giải 2008!
Chỉ còn vài ngày nữa, mùa giải 2008 sẽ chính thức khép lại sau 12 tháng sôi động, bất ngờ, đầy máu lửa nhưng cũng không kém phần… lãng mạn. Chuyện gì, hay chính xác hơn là chuyện gì đã diễn ra trong những ngày sục sôi của mùa giải 2008? Những ai được vinh danh, những ai rời khỏi “vũ đài” quần vợt?
Tháng Giêng - Sôi động với Australia Open
1. Novak Djokovic đăng quang danh hiệu Grand Slam đầu tay - Australia Open ở Melbourne Park. Với ngôi vô địch ở đây, Djokovic trở thành người Serbia đầu tiên giành được một danh hiệu Grand Slam. Trên con đường “hành quân” đến tận trận chung kết, tay vợt 21 tuổi này chỉ để “mất” đúng 1 ván đấu, anh đã hạ gục Roger Federer ở bán kết trước khi khuất phục Jo-Wilfried Tsonga trong trận đấu chung kết...
2. Maria Sharapova cũng đã đăng quang ngôi vô địch Australian Open ở giải nữ. Đây là danh hiệu Grand Slam thứ 3 trong sự nghiệp lừng lẫy của tay vợt tóc vàng xinh đẹp người Nga này...

Roger Federer và chiếc cúp vô địch US Open.
3. Roger Federer chật vật “đánh đu” với phong độ của mình do thể lực sụt giảm nghiêm trọng. Ban đầu, anh nghĩ mình bị viêm da dày, nhưng vài tháng sau, sự thật về bệnh tật của anh mới được phơi bày: anh bị chứng dư bạch cầu đơn nhân (chứng bệnh khiến anh thường cảm thấy đau bụng, hoa mắt và nhức đầu)…

Tháng Hai - Thế giới chia tay Monica Seles
1. Monica Seles (tay vợt nữ người Mỹ từng 9 lần vô địch Grand Slam) chính thức thông báo quyết định giải nghệ của mình sau một thời gian dài im lặng khó hiểu. Sở hữu đến 53 danh hiệu lớn nhỏ trong sự nghiệp, Seles còn từng là nhà vô địch Roland Garros trẻ nhất trong lịch sử (cô đăng quang khi mới 16 tuổi 6 tháng). Hai năm sau khi bị một cổ động viên hâm mộ Steffi Graf đến điên rồ đâm vào lưng, Seles quay trở lại thi đấu vào năm 1995, nhưng không bao giờ Seles tìm lại được phong độ tuyệt vời xa xưa, từng khiến Graf phải ngậm ngùi nhìn cô thống trị trên ngôi số 1 thế giới của WTA…
Tháng Ba - Cuộc độc diễn của Serena Williams
1. Serena Williams đã giành được danh hiệu đầu tiên trong mùa giải 2008 khi đăng quang ở Bangalore (và đây chỉ là bước khởi đầu trước khi Serena giành thêm 3 danh hiệu khác nữa trong mùa). Serena tiếp tục thắng thêm 2 danh hiệu ở Miami và Charleston. Cô tạo ra mạch 17 trận toàn thắng trước khi bị ngắt quãng vì để thua Dinara Safina ở Berlin…
2. Andy Roddick thông báo anh đã hứa hôn với người mẫu áo tắm Brooklyn Decker. Hai người trở thành một trong những bộ đôi được các cổ động viên quần vợt Mỹ ưa chuộng nhất…
Tháng Tư - Bắt đầu mùa giải bụi bặm và… đỏ quạch
1. Maria Sharapova giành được danh hiệu đầu tay trên mặt sân đất nện khi đăng quang ngôi vô địch ở Amelia Island. Trớ trêu thay, điều này không thể trợ giúp cô giành chiến thắng ở Roland Garros, Grand Slam duy nhất mà cô chưa giành được. Sự thật là, mặt sân đất nện kiểu Mỹ ở Amelia Island vẫn dễ chơi hơn so với mặt sân đất nện ở châu Âu…
2. Roger Federer chấm dứt cơn khô hạn danh hiệu khi giành chiến thắng trong trận chung kết ở Estoril. Hóa ra, đó lại là một thời điểm bắt đầu cho quãng thời gian đầy bi kịch của anh…
Tháng Năm - Đến lượt Justine Henin nói lời chia tay
1. Justine Henin đột ngột thông báo quyết định giải nghệ khi sự nghiệp vẫn còn đang ở đỉnh cao sau trận thua bất ngờ trước Dinara Safina ở giải Đức mở rộng. Giải nghệ khi mới 26 tuổi, Henin trở thành tay vợt đầu tiên trong lịch sử chia tay sân đấu khi đang là số 1 thế giới. Trong sự nghiệp gần như hoàn hảo của mình, Henin đã thắng 41 danh hiệu nhỏ và giành được 7 danh hiệu Grand Slam. Henin ra đi, Maria Sharapova trở thành tân số 1 thế giới, nhưng cô không giữ được “ngai” trong thời gian quá lâu…
2. Maria Sharapova khuấy động dư luận khi bước vào cuộc chiến chống lại WTA - cô không chấp nhận tham gia sô chụp ảnh “ngoại khóa” do WTA tổ chức. Tuy nhiên, đứng trước nguy cơ bị phạt một khoản tiền không nhỏ, Sharapova quyết định “xuống thang”. Không may cho cô, đó là lần cuối cùng trong mùa giải, Sharapova khiến dư luận đặc biệt chú ý…
3. Venus Williams và Serena Williams đồng loạt bị loại ở vòng 3 Roland Garros trong cùng một ngày. Mảnh đất đỏ quạch đầy bụi bặm ở ngay giữa thành phố Paris hóa ra chính là “miền đất dữ” cho tham vọng chinh phạt của chị em nhà Williams…
4. Gustavo Kuerten chính thức tuyên bố giải nghệ sau khi để thua ngay ở vòng 1 Roland Garros, nhưng hình ảnh anh dùng vợt vẽ hình trái tim lên mặt sân đấu và… nằm vào đó sẽ mãi khiến người dân Paris nhớ đến anh…
Tháng Sáu - Luật lệ của Rafael Nadal
1. Rafael Nadal đã thể hiện luật lệ của riêng anh - một khi anh tham gia Roland Garros, không ai được phép… giành ngôi vô địch. Anh đã nghiền bẹp Rooger Federer 6/1, 6/3, 6/0 trong trận chung kết ơ thế một chiều khó tin nhất trong lịch sử. Hiện Nadal đang có 4 ngôi vô địch Roland Garros liên tiếp và thành tích 28 trận toàn thắng. Anh cũng đăng quang trên mặt sân đất nện ở Monte Carlo, Rome và Hamburg…


Ana Ivanovic và chiếc cúp vô địch ở Roland Garros.
2. Ana Ivanovic giành danh hiệu Grand Slam đầu tay sau khi đánh bại dinara Safina ở trận chung kết. Cô cũng trở thành tân số 1 thế giới…

Tháng Bảy - Lật đổ ở Wimbledon
1. Rafael Nadal trở thành tay vợt đầu tiên kể từ thời của Bjorn Borg hồi năm 1980 đăng quang ngôi vô địch liên tiếp ở Roland Garros và Wimbledon. Tay vợt 22 tuổi người Tây Ban Nha này đã lật đổ Roger Federer khi đánh bại tay vợt Thuỵ Sĩ với điểm số 6/4, 6/4, 6/7 (5-7), 6/7 (8-10) và 9/7 trong trận chung kết được đánh giá hay nhất trong lịch sử…
2. Venus Williams đánh bại Serena Williams ở trận chung kết Wimbledon, giải nữ và giành được ngôi vô địch thứ 5 ở All England Club…
3. Aleksandra Wozniak giành chiến thắng ở Stanford và trở thành tay vợt Canada đầu tiên giành một danh hiệu WTA sau hơn 20 năm…
Tháng Tám - Ngôi Vua thay đổi
1. Roger Federer đã bị Rafael Nadal cướp ngôi Vua. “Vương triều” kéo dài trong 237 tuần liên tục của Federer đã chấm dứt. Lần đầu tiên sau 4 năm, ATP có một tay vợt khác “đứng” ngôi số 1…
2. Jelena Jankovic cũng giành được ngôi số 1 từ tay đồng hương Ana Ivanovic…
3. Rafael Nadal và Elene Dementieva giành được 2 chiếc HCV đơn nam và đơn nữ ở Olympic Bắc Kinh…
4. Maria Sharapova quyết định rút lui khỏi Olympic, sau đó cô cũng rút lui khỏi US Open vì chấn thương vai. Cuối cùng, Sharapova đã quyết định cắt ngắn mùa giải của mình…
5. Juan Martin del Potro giành được danh hiệu thứ 4 liên tiếp ở Washington…
Tháng Chín - Đế quốc phản công
1. Roger Federer đã “giải cứu” mùa giải đáng thất vọng của mình bằng một cuộc “phản công” ngoạn mục tại US Open. Federer đã đánh bại Andy Murray trong trận chung kết. Đây là danh hiệu thứ 5 liên tiếp của Federer ở US Open, và là danh hiệu Grand Slam thứ 13. Hiện Federer chỉ còn thua kỷ lục của Pete Sampras đúng 1 danh hiệu…
2. Serena Williams giành danh hiệu Grand Slam thứ 9 trong sự nghiệp sau khi giành chiến thắng ở US Open. Nhờ vậy, cô cũng chiếm lại ngôi số 1 sau 5 năm xa rời nó…
3. Tuyển Nga đánh bại tuyển Tây Ban Nha để giành ngôi vô địch Fed Cup lần thứ 4 trong vòng 5 năm qua…
4. Nikolay Davydenko đã được làm rõ là không hề dính líu đến các hoạt động bán độ và dàn xếp tỷ số sau khi ATP “tốn tiền tốn của” điều tra anh trong vòng 1 năm qua…
Tháng Mười - Jelena Jankovic giành lại ngôi số 1
1. Jelena Jankovic giành lại ngôi số 1 từ tay Serena Williams sau khi để mất ngôi “nữ hoàng” vào tay cô này (khi để thua Serena ở trận chung kết US Open). Jankovic dù chưa giành được một danh hiệu nào lại thi đấu cực kỳ ấn tượng trong giai đoạn cuối mùa, cô giành 3 danh hiệu trong 3 tuần liên tiếp. Nhờ vậy, Jankovic chắc chắn hoàn tất mùa giải ở vị trí số 1 dù vẫn chưa đến Doha dự WTA Championships cuối mùa…
2. Rafael Nadal cũng hoàn tất mùa giải ở vị trí số 1 ATP…
Tháng Mười một - Những danh hiệu cuối cùng
1. Novak Djokovic hoàn tất mùa giải khá thành công của mình khi đăng quang ở Masters Cup tại Thượng Hải. Trong khi đó, Serena Williams cũng đăng quang ở Doha WTA Championships…
2. Tuyển Tây Ban Nha bất ngờ đánh bại tuyển Argentina vốn được đánh giá cao hơn để giành ngôi vô địch Davis Cup lần thứ 3…
Tháng Mười hai - Khúc giao thời
1. Lindsay Davenport mang thai lần thứ hai, vì vậy, cô tuyên bố rút lui khỏi Australia Open 2009 chỉ… một ngày sau quyết định tham dự giải đấu này. Tin đồn Davenport sẽ chính thức giải nghệ nhanh chóng bay xa…
2. Các tay vợt tận dụng khoảng thời gian giao thời để nghỉ mát hoặc để tập luyện. Mùa giải 2008 đã khép lại…
Theo
www.sggp.org.vn
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
1/11/08
9.329
74
48
Tp.Hồ chí Minh
Chiến đấu hay là… chết!

Giấy mực của báo giới thường chỉ tập trung vào những câu chuyện của các tay vợt nằm trong tốp 20. Thật ra, trong số các tay vợt có thứ hạng thấp hơn, có rất nhiều câu chuyện cũng xứng đáng được… lên báo. Nước Mỹ cũng vậy. Họ chỉ có 2 tay vợt nằm trong tốp 10, nhưng có đến 13 người nằm trong khu vực từ hạng 70 đến hạng 200 thế giới. Không ít người trong số này có khát vọng vươn lên không thua gì Andy Roddick hay James Blake.
Có điều là, hoặc họ chưa gặp thời, hoặc không thể vượt qua định mệnh của chính mình. Chiến đấu hay là… chết, chắc chắn chưa đến mức phải như vậy, nhưng với một số tay vợt Mỹ, đã đến lúc họ phải định dạng lại sự nghiệp của mình, khi mùa giải 2009 chuẩn bị diễn ra. Nếu không, đã đến lúc họ nên gác vợt. Mà như vậy thì khác gì là đã… chết?
Bobby Reynolds

Bobby Reynolds
-26 tuổi

-Sinh ra ở Cape Cod (Massachusetts); đang sống tại Acworth (Georgia).
-Hiện đang xếp hạng 70 thế giới.
-Thành tích nổi bật trong mùa giải 2008: lọt đến vòng 3 Wimbledon, giành 3 danh hiệu Challenger và… thắng được của Roger Federer 1 ván đấu ở Basel (Thụy Sĩ).
-Mục tiêu trong năm 2009: lọt vào tốp 50 thế giới.
Trong năm 2008, mục tiêu của Bobby Reynolds là hoàn tất mùa giải ở một vị trí “trực thuộc” tốp 75 thế giới. “Nhiệm vụ” của anh đã hoàn thành với thứ hạng 70. Trong năm 2009, anh đặt mục tiêu cao hơn. “Trong năm 2009, mục tiêu của tôi là chơi thật kiên cường, đặc biệt là ở các kỳ Grand Slam. Và sẵn sàng trình diễn trong mỗi tuần. Nếu làm được điều này, tôi có thể tiến lên 10, 15 hay 20 bậc trên bảng xếp hạng”, Reynolds tâm sự.
Hiện tại, Reynolds đang tận dụng quãng thời gian nghỉ đông để tăng cường sức mạnh với các miếng đánh sở trường của mình. Anh cho biết: “Năm 2008, tôi đã phải làm việc cật lực với cú giao bóng. Còn giờ đây, tôi cố tăng cường sức mạnh của các cú thuận tay, để biến nó thành thứ vũ khí lợi hại hơn. Tôi cũng tích cực cải thiện khả năng di chuyển của mình. Nếu tôi có thể tiến đến quả bóng nhanh hơn, tôi sẽ có cơ hội bẻ gãy các cú trái tay của đối thủ”.
Reynolds sẽ bắt đầu mùa giải 2009 bằng các giải đấu ở Brisbane và Auckland, sau đó anh sẽ thi đấu ở Australian Open.

Kevin Kim
Kevin Kim
-30 tuổi

-Sinh ra ở Torrance (California); đang sống tại Newport Coast (California).
-Hiện đang xếp hạng 117 thế giới.
-Thành tích nổi bật trong mùa giải 2008: vượt qua vòng loại ở Wimbledon, giành 2 danh hiệu Challenger, giành ngôi á quân ở 2 giải Challenger khác.
-Mục tiêu trong năm 2009: lọt vào tốp 75 thế giới.
“Vấn đề là tôi không nên đặt quá nhiều áp lực vào bản thân khi khởi đầu mùa giải. Tôi đã khởi đầu năm 2008 không được tốt, nhưng tôi lại chơi hay hơn ở nửa sau mùa giải. Trong năm 2009, tôi muốn chơi ở đẳng cấp cao trong từng tuần một. Nếu làm được như vậy, ngay cả khi gặp thất bại, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc”, Kevin Kim (từng sang Việt Nam dự giải Heineken Challenger) tiết lộ.
Hiện tại, Kim đang tập luyện cật lực để tăng cường khả năng giao bóng của mình. “Nhìn chung, tôi đã chơi không tốt trong mùa giải năm ngoái. Và các đối thủ của tôi thường tập trung tấn công các cú giao bóng 2 của tôi. Hy vọng, tôi sẽ làm thay đổi điều này và tạo ra nhiều cơ hội với các cú giao bóng 1. Tôi cũng đang tập luyện để tăng cường các kỹ năng phòng thủ, vì vậy, hy vọng tôi sẽ bám đuổi các điểm số lâu hơn”.

Kim sẽ bắt đầu mùa giải 2009 bằng giải Chennai Open ở Ấn Độ, sau đó sẽ tham dự vòng loại Australian Open.
Amer Delic


Amer Delic
-26 tuổi

-Sinh ra ở Tuzla (Bosnia), đang sống tại Jacksonville (Florida).
-Hiện đang xếp hạng 137 thế giới.
-Thành tích nổi bật trong mùa giải 2008: lọt đến tứ kết ở Las Vegas và Los Angeles, giành 2 danh hiệu Challenger.
-Mục tiêu trong năm 2009: không tập trung vào thứ hạng.
Amer Delic nói: “Trong năm 2008, ở nửa sau mùa giải, tôi hầu như không có điểm số nào để bảo vệ, vì thế, tôi có một cơ hội thật sự để quay trở lại tốp 100 thế giới. Nhưng trước tiên, tôi phải bắt kịp sự tiến bộ và các kết quả mà tôi đã từng đạt được, không phải là trong năm nay mà trong các năm trước”.
Ngoài mục đích cố gắng gìn giữ thể lực và tập trung cho các giải đơn, Delic còn quyết tâm sẽ tập luyện hết mình để bước ra sân đấu với lối chơi tấn công nhiều hơn: “Tôi có những cú giao bóng rất tốt, vì thế, tôi sẽ sử dụng nó nhiều hơn. Tôi sẽ chơi giao bóng và tấn công vô-lê trên lưới nhiều hơn. Đó là những gì mà tôi và HLV của tôi đang tích cực tập luyện những ngày qua”.

Delic sẽ bắt đầu mùa giải 2009 bằng cách tham gia vòng loại ở Brisbane sau đó là vòng loại ở Australian Open.

Taylor Dent
Taylor Dent
-27 tuổi

-Sinh ra và đang sống ở Newport Beach (California).
-Hiện đang xếp hạng 866 thế giới (thứ hạng được bảo vệ là hạng 58 thế giới).
-Thành tích nổi bật trong mùa giải 2008: không có thành tích nổi bật nào ngoại trừ việc… đã quay trở lại với hệ thống giải đấu chuyên nghiệp.
-Mục tiêu trong năm 2009: giữ gìn thể lực để có thể đảm bảo chuyến quay lại hoành tráng.
Quan điểm của Taylor Dent rất rõ ràng, dù anh không đề cập quá nhiều đến chuyện thứ hạng: “Mục tiêu của tôi là có thể bước ra sân đấu và giữ các cú giao bóng trong 90% thời gian thi đấu. Trong năm 2008, chỉ có Andy Roddick và Ivo Karlovic làm được điều này. Nếu tôi có thể giữ được các cú giao bóng trong 90% thời gian thi đấu, thứ hạng, kết quả và… cả tiền thưởng sẽ tự lo được. Tôi cũng mong chờ là tôi sẽ có thể thi đấu trong suốt mùa giải, điều đó có nghĩa là tôi phải hoàn toàn mạnh khỏe”.
Sau 3 ca giải phẫu trong vòng 18 tháng, Dent đang cảm thấy khỏe khắn. Như vậy là rất đáng mừng cho anh và cả cho những cổ động viên ủng hộ anh. Dent nói: “Mọi thứ hiện đều cần đến tốc độ, Đôi tay, đôi chân, và cả khả năng chịu đựng. Tôi là một cầu thủ bóng đá chơi quần vợt… phong cách và kỹ năng của tôi sẽ đòi hỏi rất nhiều tốc độ và sự tàn phá để thi đấu”.
Với thứ hạng được bảo vệ, Dent có quyền được thi đấu ở vòng chính các giải đấu tại Brisbane, Adelaide và Australian Open. Sau đó, anh sẽ quay trở về Mỹ để chơi ở San Jose và Memphis. Sau các giải đấu này, thứ hạng được bảo vệ của Dent hết hiệu lực, và anh phải bắt đầu ngay từ đầu…
Rajeev Ram


Rajeev Ram
-24 tuổi

-Sinh ra ở Denver (Colorado); đang sống tại Carmel (Indiana).
-Hiện đang xếp hạng 190 thế giới.
-Thành tích nổi bật trong mùa giải 2008: vượt qua vòng loại ở Australia Open, giành 1 danh hiệu Challenger.
-Mục tiêu trong năm 2009: lọt vào tốp 100.
Trong các tay vợt “phụ vai” người Mỹ, Rajeev Ram là người “ngông cuồng” nhất. Cuối tháng 5-2008, anh mới chỉ xếp hạng 277 thế giới. Đến tháng 12-2008, anh đã leo lên hạng 190 thế giới, một bước tiến được anh miêu tả là do nỗ lực từng chút một, từng ngày một với mục tiêu luôn được làm mới khi mặt trời vừa lên…
“Mỗi ngày trôi qua, tôi đều cố chơi thứ quần vợt tốt hơn. Trong mùa giải 2008, đó là tất cả những gì tôi đã cống hiến. Tôi đã xây dựng nên một cơ sở tốt để bắt đầu, với nền tảng là chơi bóng theo phong cách đánh bóng với lực xoáy lớn. Tôi cũng cố gắng phát triển kỹ năng thi đấu tấn công. Điều đó cũng có nghĩa là, tôi phải dâng cao lên trên lưới nhiều hơn”, Ram tiết lộ.
Mục tiêu ngắn hạn mà Ram đề ra là… vượt qua vòng loại ở Australian Open. Mục tiêu dài hơi của Ram là “thường xuyên đưa ra mức trình diễn ở đẳng cấp cao ngoài sân đấu” và “lọt vào tốp 100 thế giới”. Dĩ nhiên, nếu thành công, anh sẽ đặt mục tiêu cao hơn trong mùa giải 2010. Ram vốn là một người “ngông cuồng” mà!
Sau Australian Open, Ram sẽ chơi ở các giải Challenger tại Dallas và Carson (ở California).
Theo
www.sggp.org.vn
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
1/11/08
9.329
74
48
Tp.Hồ chí Minh
5 trận đấu hấp dẫn nhất trong mùa giải 2008 của ATP!

Có rất nhiều trận đấu trong mùa giải 2008 của ATP được các cổ động viên hâm mộ quần vợt đánh giá là hấp dẫn. Tuy nhiên, trang web chính thức của ATP đã đưa ra danh sách 5 trận đấu hấp dẫn nhất trong mùa giải 2008 - không chỉ vì kịch tính của trận đấu mà còn vì những tác động lớn lao đến mùa giải cho trận đấu đó mang lại…

°Trận đấu hấp dẫn thứ 5: Andy Murray (Anh) thắng Richard Gasquet (Pháp) ở vòng 4 Wimbledon với điểm số 5/7, 3/6, 7/6 (7-3), 6/2 và 6/4

Andy Murray hiện diện ở 2 trong số 5 trận đấu hay nhất mùa giải năm nay- và anh đã thắng cả hai trận.
“Cuộc chiến” giữa 2 trường phái quần vợt bên bờ eo biển Manche luôn mang đến những trận tranh tài hấp dẫn. Lần này cũng vậy, tay vợt số 1 Anh quốc Andy Murray đã xuất sắc lội dòng nước ngược đánh bại “thần đồng” Pháp Richard Gasquet với điểm số 5/7, 3/6, 7/6 (7-3), 6/2 và 6/4 và trở thành người Anh thứ 4 trong lịch sử (sau Roger Taylor, Greg Rusedski và Tim Henman) lọt vào tứ kết Wimbledon.

Khi đang dẫn 7/5 và 6/3, Gasquet có cơ hội kết thúc trận đấu khi giành break-point vượt lên dẫn 5/4 và cầm giao bóng trong rơ đấu thứ 10. Tuy nhiên, anh đã đánh mất cơ hội của mình vì… lỗi giao bóng kép. Vì vậy, Murray gỡ hòa 5/5, so kè đến loạt tie-break và giành chiến thắng ở đây. Từ đó trở đi, Gasquet không bao giờ có thể gượng dậy được nữa.
Murray nhận xét: “Đây là màn chống đỡ tuyệt vời nhất mà tôi từng có trong một trận đấu cuộc đời. Tôi chưa bao giờ ở trong tình trạng mà Gasquet đã trải qua, nhưng tôi chắc sẽ là rất khó khăn cho anh ấy khi nhìn thấy cách phải kết thúc trận đấu. Chiến thắng đó đã mang đến cho tôi một cảm giác khó tin”.

°Trận đấu hấp dẫn thứ 4: Lleyton Hewitt (Australia) thắng Marcos Baghdatis (Síp) ở vòng 3 Australia Open với điểmsố 4/6, 7/5, 7/5, 6/7 (4-7) và 6/3

Sau một ngày thi đấu muộn màng (kết thúc với trận Roger Federer đánh bại Janko Tipsarevic 10/8 trong ván đấu thứ 5), Ban tổ chức Australia Open dự tính chuyển lịch trận đấu đêm của Venus Williams hoặc… hoãn nó lại. Cuối cùng, Ban tổ chức quyết định đôn trận đấu giữa Lleyton Hewitt với Marcos Baghdatis lên thay thế…


Roger Federer (trái) và Rafael Nadal trước trận “chung kết của cuộc đời” - trận chung kết Wimbledon 2008.

Hai tay vợt đã bắt đầu trận đấu lúc 23 giờ 47 tối thứ Bảy (giờ địa phương) và… hoàn tất nó lúc 4 giờ 34 sáng Chủ nhật. Baghdatis đã thi đấu cật lực, anh tung ra đến 73 cú đánh thắng điểm - trong đó có 28 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp. Nhưng như vậy vẫn không đủ, dù cho Hewitt đã tốn đến 5 match-point mới khuất phục được anh.

°Trận đấu hấp dẫn thứ 3: Rafael Nadal (Tây Ban Nha) thắng Carlos Moya (Tây Ban Nha) ở bán kết Chennai Open với điểm số 6/7 (3-7), 7/6 (10-8) và 7/6 (7-1)

Carlos Moya đã thể hiện một phong độ kinh điển, cực kỳ xuất sắc khi chống lại tay vợt đồng hương và cũng là “đàn em” Rafael Nadal trong trận đấu đậm chất “thiên anh hùng ca” kéo dài 4 giờ đồng hồ. Trong trận đấu đó, Nadal đã “tồn tại” một cách ngoạn mục sau khi tự cứu mình thoát khỏi 4 match-point ở loạt tie-break ván 2.

Đây là trận đấu 3 ván dài nhất trong lịch sử nếu tính từ thời điểm Andrei Cherkasov đánh bại Andrea Gaudenzi ở tứ kết giải Tel Aviv 1993. Đây cũng là chiến thắng thứ 5 của Nadal trong 7 lần giáp mặt Moya. Tuy nhiên, Nadal đã phải trả giá sau trận đấu đó - anh hoàn toàn kiệt lực trong trận đấu chung kết với Mikhail Youzhny và chỉ thắng đúng… 1 rơ đấu trong trận đấu này. Sau khi đánh bại Nadal 6/0, 6/1, Youzhny thừa nhận: “Tôi đã không đấu với một Rafael Nadal thật thụ trong ngày hôm nay”.
°Trận đấu hấp dẫn thứ 2: Andy Murray (Anh) thắng Roger Federer (Thụy Sĩ) ở vòng bảng Masters Cup với điểm số 4/6, 7/6 (7-3) và 7/5

Dù không nhất thiết phải đánh bại Roger Federer ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng vì Andy Murray đã chắc chắn giành suất bán kết, tay vợt trẻ Anh quốc này vẫn chơi hết mình và sòng phẳng để tìm cách phục thù trận thua Federer tại chung kết US Open. Murray đã làm được, khi “đi sau, về trước” trong trận đấu kéo dài 3 giờ đồng hồ.
Tất nhiên, chúng ta cũng nên hoan nghênh tinh thần thi đấu ngoan cường của Federer. Sau khi nhờ bác sĩ vào chăm sóc cái lưng bị đau, Federer tưởng chừng như sẽ phải bỏ cuộc vì bị dẫn 0/3 ở ván thứ 2. Nhưng anh đã quay trở lại, đeo đuổi Murray mãi tới loạt tie-break.

Marcos Baghdatis (phải) và Lleyton Hewitt sau trận đấu kết thúc lúc… 4 giờ 43 sáng.
Tổng cộng, trong cả trận đấu, Federer đã thoát khỏi 7 match-point, 2 trong số đó là nhờ các cú giao bóng ăn điểm trực tiếp. Tuy nhiên, cuối cùng, Federer cũng không thể trụ vững và đành chấp nhận bị loại trước bán kết Masters Cup lần đầu tiên trong 7 năm.

°Trận đấu hấp dẫn hàng đầu: Rafael Nadal (Tây Ban Nha) thắng Roger Federer (Thụy Sĩ) ở chung kết Wimbledon với điểm số 6/4, 6/4, 6/7 (5-7), 6/7 (8-10) và 9/7

Roger Federer là ông vua trên mặt sân cỏ với thành tích 65 trận toàn thắng trên mặt sân này. Anh cũng bước vào Wimbledon 2008 với mục tiêu giành ngôi vô địch thứ 6 liên tiếp. Đây là năm thứ 3 liên tiếp, anh đối mặt với Rafael Nadal - kẻ vừa “hủy diệt” anh ở chung kết Roland Garros - trong trận chung kết ở All England Club.

Trong một trận đấu được đánh giá là vĩ đại nhất mọi thời đại, trận đấu 2 lần phải tạm gián đoạn vì trời mưa, Nadal đã giành chiến thắng cuối cùng với điểm số 6/4, 6/4, 6/7 (5-7), 6/7 (8-10) và 9/7. Với chiến thắng này, Nadal trở thành tay vợt đầu tiên kể từ thời của Bjorn Borg (hồi năm 1980) đăng quang 2 ngôi vô địch liên tiếp ở Roland Garros và Wimbledon. Anh cũng trở thành tay vợt nam Tây Ban Nha đầu tiên - kể từ thời của Manolo Santana (năm 1966) - đăng quang Grand Slam trên mặt sân cỏ tại Tây Ban Nha.

Theo
www.sggp.org.vn

 
Last edited by a moderator:
Hạng F
1/11/08
9.329
74
48
Tp.Hồ chí Minh
Hướng đến mùa giải 2009 !
Federer và Nadal sẽ khởi động sớm!

Roger Federer sẽ bắt đầu mùa giải 2009 từ rất sớm, với tham vọng giành lại ngôi số 1 từ tay Rafael Nadal. Tay vợt người Thụy Sĩ sẽ tham gia giải Abu Dhabi International Tennis Complex ở Zayed Sports City, nơi Nadal cùng 4 tay vợt hàng đầu khác cũng sẽ góp mặt. Ngoài 250 ngàn USD tiền thưởng cho chức vô địch, Federer còn muốn… thắng sớm Nadal để cải thiện định mệnh “dưới màu” của mình.

Federer sẽ bắt đầu mùa giải 2009 từ rất sớm.

Phát biểu khi đang chuẩn bị cho giải đấu giao hữu diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 1-1 đến ngày 3-1-2009, Federer cho biết: “Chưa bao giờ tôi bắt đầu một mùa giải sớm như bây giờ. Tôi đang nóng lòng chờ mùa giải mới khai cuộc. Sẽ có rất nhiều thử thách ở phía trước, và tôi sẽ cố gắng thi đấu hết sức, cống hiến hết khả năng để chứng tỏ mình yêu quần vợt, yêu các giải đấu đến như thế nào”.

Nhìn lại thời gian qua của mùa giải 2008, Federer nói: “Tôi đã đi qua những trải nghiệm không thể nào quên. Đương nhiên, ở đó có những khoảnh khắc đau đớn, đầy khó khăn, những cũng có những thời khắc hạnh phúc, đầy thành công. Tôi đã thật sự gặp khó khăn khi khởi đầu mà không có chuẩn bị kỹ lưỡng, vì đổ bệnh ngay vào tháng Giêng đầu năm, thế cho nên, tôi phải chuẩn bị tốt và sớm cho năm sau”.
Federer cho biết thêm: “Việc được tham gia chung kết ở 3 kỳ Grand Slam trong năm, đăng quang ở US Open, giành được chiếc HCV Olympic cùng với Stanislav Wawrinka là những thành tích khiến tôi thật sự tự hào. Tôi cũng vinh dự khi lại giành được danh hiệu Laureus dành cho VĐV xuất sắc nhất trong năm và lại giành được ngôi vô địch ở quê nhà Basel. Đó là những khoảnh khắc tuyệt vời”.
Cũng như Federer, Nadal đang tích cực tập luyện ở đâu đó trên quần đảo Balearic thời gian qua và anh sẵn sàng khởi động sớm ở mùa giải 2009 với mục tiêu bảo vệ ngôi số 1 thế giới. Cùng với Federer, Nadal sẽ góp mặt ở Abu với các tên tuổi khác như Andy Murray, Nikolay Davydenko, Andy Roddick và James Blake. Tiền thưởng nhiều là một chuyện, còn lại, ai cũng muốn khởi động sớm.
Hôm 24-12, kênh truyền hình IB3 của quần đảo Balearic đã cho phát sóng một chương trình nói về những chiến tích của Nadal trong năm 2008. Chương trình dài 4 giờ đồng hồ này làm rất nhiều người dân ở quê hương anh hài lòng. Nhưng, không ai sống trong năm 2009 bằng… một chương trình truyền hình của năm 2008. Người ta sẽ phải xem Nadal thay đổi như thế nào trên truyền hình ở một giải đấu năm 2009…
Đúng 3 ngày sau khi hoàn tất giải đấu giao hữu tại đất nước UAE, Nadal sẽ đối mặt với Federer ở giải đấu Qatar Open (diễn ra tại thành phố Doha, cũng… gần UAE). Qatar Open (khai diễn vào ngày 5-1-2009) mới là giải đấu chính thức thật sự thử thách Nadal và cả Federer, những thử thách thật sự đầu tiên. Federer - khởi đầu sớm để cải mệnh, và sẽ thành công hay Nadal - khởi đầu sớm và vẫn “trên cơ”?
Theo
www.sggp.org.vn

 
Last edited by a moderator:
Hạng F
1/11/08
9.329
74
48
Tp.Hồ chí Minh
Andy Murray giàu to?

Tay vợt Andy Murray (ảnh) năm 2009 sẽ là “tài sản nóng nhất của làng tennis”, khi một công ty quản lý hứa trả 100 triệu bảng Anh để sở hữu chữ ký của anh.

Ace Group, công ty đại diện tay vợt hạng 4 thế giới này đang đứng trước nguy cơ mất khách hàng lớn, do Creative Artists Agency (CAA, một công ty con của tập đoàn giải trí 19 Entertainment) tỏ ý muốn ký hợp đồng với Murray. CAA đã lôi kéo tay vợt hạng 3 thế giới Novak Djokovic và các ngôi sao David Beckham, Cristiano Ronaldo…


Hai đơn vị khác cũng muốn có chữ ký của Murray 21 tuổi là công ty đại diện các nhà thể thao số 1 thế giới IMG (đang có tay vợt số 1 và số 2 thế giới Rafael Nadal, Roger Federer) và Lagardre Group, một tập đoàn Pháp trong lĩnh vực hàng không, xuất bản và thể thao, đại diện nhiều tay vợt hàng đầu của Pháp như Jo-Wilfried Tsonga, Richard Gasquet và Gilles Simon.

Hợp đồng giữa Ace Group với Murray sắp kết thúc nhưng anh chưa có ý định gia hạn. Đại diện Patricio Apey của anh đã ký được những hợp đồng béo bở để Murray quảng cáo cho nhãn hiệu vợt Head, Ngân hàng Royal Bank of Scotland và Công ty thời trang Fred Perry trong năm 2009.

Murray “hút” sự chú ý do có tiềm năng lớn, hứa hẹn năm 2009 sẽ có chức vô địch Grand Slam đầu tiên. Năm 2008, anh vào chung kết giải Mỹ mở rộng, thắng 2 giải Masters Series, đánh bại Federer, Nadal và Djokovic, giành suất dự Masters Cup.

Hiện tại, Federer là một trong 300 người Thụy Sĩ giàu nhất, với số tài sản khoảng 127 triệu bảng, theo tạp chí kinh doanh Bilanz. Tờ này nêu Federer 27 tuổi ký hợp đồng với IMG năm 2005, có thu nhập riêng mỗi năm từ quảng cáo đã là 35 triệu USD (23,8 triệu bảng).

Đầu năm 2008, Federer ký hợp đồng 10 năm trị giá 130 triệu USD với Nike… Gần hết hợp đồng nhưng Murray chưa muốn gia hạn. Có lẽ anh đang do dự với những hợp đồng lớn hơn, nhưng một điều chắc chắn là năm 2009, Murray sẽ giàu to.

Theo www.sggp.org.vn
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
1/11/08
9.329
74
48
Tp.Hồ chí Minh
Lập kỷ lục thế giới mà vẫn thua!

Đó là trường hợp của tay vợt khổng lồ Ivo Karlovic, với kỷ lục thế giới về số pha giao bóng ăn điểm trực tiếp trong một trận đấu, nhưng thật trớ trêu, nó không thể giúp anh vượt qua vòng 1 giải Pháp mở rộng - Roland Garros.
Tại vòng mở màn của Roland Garros diễn ra tối hôm qua, đối thủ của Karlovic (hạt giống số 26) là Lleyton Hewitt, tay vợt cựu số một thế giới nhưng hiện giờ chỉ xếp hạng 48 thế giới. Với chiều cao 2m08, cùng những pha giao bóng, cứ đến những game được giao bóng là coi như Karlovic cầm chắc phần thắng. Trong suốt cả trận gã khổng lồ này đã tung ra 55 cú ace, song rốt cuộc, chính Hewitt mới là người giành chiến thắng trong cuộc marathon về thể lực này với tỷ số 6-7 (1), 6-7 (4), 7-6 (4), 6-4, 6-3. Đây là lần đầu tiên, Hewitt hạ được Karlovic trong tổng số 4 lần chạm trán
1.jpg

Karlovic tưởng chừng đã cầm chắc phần thắng, nhưng rút cuộc vẫn phải gác vợt trước Hewitt.
Ivo Karlovic có lẽ là một ví dụ hùng hồn nhất cho quan điểm rằng không phải cứ dùng sức là có thể thành công. Trong lịch sử, chưa có tay vợt nào lại chịu thua nhiều ở những trận đấu 5 set như anh. Con số 11 thất bại khi thi đấu 5 set ở Grand Slam trong giai đoạn 2004-09 rõ ràng là một kỷ lục mà chẳng ai muốn nhận. Tại vòng 1 Wimbledon 2005, Karlovic đã san bằng kỷ lục 51 cú ace mà Joachim Johansson lập ở Australia mở rộng năm ấy, nhưng sự kiện ấy được đánh dấu bằng thất bại trước Daniele Braciali. Và bây giờ, khi độc chiếm kỷ lục thế giới, Karlovic cũng chia tay luôn với Roland Garros.
Cũng trong tối qua, Andy Murray đã khiến nhiều người bất ngờ khi đè bẹp Ignacio Chela với tỷ số 6-2, 6-2, 6-1 ở vòng mở màn Roland Garros. Cho dù không còn giữ thứ hạng cao, song Chela dù sao cũng từng là một chuyên gia sân đất nện, trong khi đây lại là điểm yếu nhất của Murray. Tối nay, sân trung tâm ở Paris chắc chắn sẽ rất đông khán giả vì họ sẽ chứng kiến hai tay vợt “hot” nhất ở giải năm nay khởi động cho tham vọng của mình. Nadal (1) sẽ gặp tay vợt từ vòng loại Marcos Daniel, trong khi Federer đụng Alberto Martin, một tay vợt đến từ Tây Ban Nha.
Nội dung đơn nữ hôm qua là một ngày buồn của nước chủ nhà sau khi niềm hy vọng hàng đầu của họ là Amelie Mauresmo (16) đã bất ngờ gác vợt 3-6, 4-6 trước Anne-Lena Groenefeld trong trận đấu trên sân Phillipe Chatrier. Suốt 15 năm qua, Mauresmo không bỏ lỡ một Roland Garros nào, song thực tế, chỉ có hai lần cô đi xa nhất là vào đến tứ kết giải năm 2003 và 2004.
Đương kim vô địch Ana Ivanovic (8) đã ghi tên mình vào vòng 2 sau chiến thắng không hề dễ dàng trước Sara Errani với tỷ số 7-6 (3), 6-3. Tối nay sẽ diễn ra một số trận đấu khá đáng chú ý như Safina (1) –Keothavong, Venus (3) – Mattek và Yakimova – Sharapova.
Theo VnExpress
 
Last edited by a moderator: