Justine Henin được vinh danh ở Bỉ
Tay vợt nữ người Bỉ đã giải nghệ - Justine Henin (vốn là cựu số 1 thế giới, cựu “nữ hoàng” của Hiệp hội quần vợt nữ chuyên nghiệp WTA) - vừa nhận được hàng loạt vinh dự và niềm vui trong buổi lễ mà cả đất nước Bỉ tổ chức vinh danh cho những đóng góp, cống hiến của cô với nền thể thao và nền quần vợt của đất nước. Buổi lễ đã được tổ chức long trọng ở thành phố Ostend (miền Bắc nước Bỉ) hôm 14-12.
Justine Henin đã có những đóng góp vĩ đại cho thể thao nước Bỉ.
Henin (người từng giành 41 danh hiệu WTA lớn nhỏ và kiếm được hơn 19 triệu USD tiền thưởng trong gần 10 năm thi đấu chuyên nghiệp, đã để lại một khoảng trống khó có thể lấp đầy cho thế giới WTA sau khi tuyên bố giải nghệ hồi tháng 5 rồi) còn cảm thấy hạnh phúc nhân đôi khi nhận được tin nhắn video chia sẻ từ huyền thoại quần vợt Mỹ Pete Sampras và một thần tượng của cô - huyền thoại quần vợt Thụy Điển Stefan Edberg.
Phát biểu trong buổi lễ, một lần nữa Henin nhấn mạnh về quyết định giải nghệ của mình: “Tôi không có gì để hối tiếc. Tôi thật sự không thể hối tiếc với một cuộc đời, một sự nghiệp đã mang lại cho tôi quá nhiều. Tôi đã tự học được nhiều thứ từ chính bản thân mình. Điều quan trọng là bạn nên khôn ngoan để biết cách dừng lại đúng thời điểm khi mọi chuyện vẫn còn tươi đẹp. Với quyết định giải nghệ này, tôi hiện chỉ còn có những ký ức đẹp ở trong lòng”.
Màn hình lớn trên sân khấu trong buổi lễ vinh danh Henin đã được sử dụng để chiếu những hình ảnh, những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong sự nghiệp đã qua của Henin, đặc biệt là những khoảnh khắc mà Henin giương cao các chiếc cúp vô địch, các danh hiệu đình đám, như các danh hiệu ở mặt sân đất nện Roland Garros tại Paris, vùng đất mà Henin liên tục “thống trị” trong một thời gian dài (từ 2003 đến 2007, Henin đã đăng quang 5 ngôi vô địch ở đây).
Rất hạnh phúc, Henin cho biết với đôi mắt rướm lệ xúc động: “Roland Garros chính là giấc mơ của cuộc đời tôi, một giấc mơ hình thành từ khi tôi còn rất nhỏ. Chiến thắng đầu tiên ở Paris, với mẹ tôi, là sự kiện quan trọng nhất. Và sau năm đó, tôi tiếp tục đăng quang ở đây thêm 2 năm nữa trước khi lần cuối cùng giành ngôi vô địch với sự chia sẻ của các thành viên đầy đủ trong gia đình (lúc này mẹ của Henin đã qua đời - PV). Đó là ngôi vô địch thành tâm nhất của tôi”.
Trên bục sân khấu, Henin còn chào đón sự hiện diện của Manuel Rodriguez và Matteo Rodriguez, hai người con trai của HLV gắn bó trường kỳ với Henin - ông Carlos Rodriguez. Henin xúc động nói: “Cả Manuel lẫn Matteo đều không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ trận đấu nào của tôi ở trên khán đài tại Roland Garros. Họ luôn mang đến cho tôi sự cổ vũ lớn lao và nhiệt thành nhất. Các chàng trai của ông Carlos đã mang đến sự yên bình, thanh thản, nhẹ nhàng cho tôi mỗi khi tôi đối mặt với khó khăn”.
Manuel - trong vai trò một cổ động viên bình thường như nhiều người Bỉ khác - đã nói lên suy nghĩ của mình với người nữ anh hùng Henin: “Khi cô thi đấu, tôi luôn theo sát cô, Tôi đến các nhà hàng với cô nhiều lần, thấy cô cười, một nụ cười tươi tắn. Cô đã làm rất nhiều thứ cho tất cả chúng tôi. Thế nên, cô sẽ là thân thuộc với gia đình tôi, và sẽ luôn là một con người quan trọng với tôi, với chúng tôi. Tôi sẽ nhớ mãi cô, mãi mãi”.
Theo www.sggp.org.vn
Tay vợt nữ người Bỉ đã giải nghệ - Justine Henin (vốn là cựu số 1 thế giới, cựu “nữ hoàng” của Hiệp hội quần vợt nữ chuyên nghiệp WTA) - vừa nhận được hàng loạt vinh dự và niềm vui trong buổi lễ mà cả đất nước Bỉ tổ chức vinh danh cho những đóng góp, cống hiến của cô với nền thể thao và nền quần vợt của đất nước. Buổi lễ đã được tổ chức long trọng ở thành phố Ostend (miền Bắc nước Bỉ) hôm 14-12.

Justine Henin đã có những đóng góp vĩ đại cho thể thao nước Bỉ.
Henin (người từng giành 41 danh hiệu WTA lớn nhỏ và kiếm được hơn 19 triệu USD tiền thưởng trong gần 10 năm thi đấu chuyên nghiệp, đã để lại một khoảng trống khó có thể lấp đầy cho thế giới WTA sau khi tuyên bố giải nghệ hồi tháng 5 rồi) còn cảm thấy hạnh phúc nhân đôi khi nhận được tin nhắn video chia sẻ từ huyền thoại quần vợt Mỹ Pete Sampras và một thần tượng của cô - huyền thoại quần vợt Thụy Điển Stefan Edberg.
Phát biểu trong buổi lễ, một lần nữa Henin nhấn mạnh về quyết định giải nghệ của mình: “Tôi không có gì để hối tiếc. Tôi thật sự không thể hối tiếc với một cuộc đời, một sự nghiệp đã mang lại cho tôi quá nhiều. Tôi đã tự học được nhiều thứ từ chính bản thân mình. Điều quan trọng là bạn nên khôn ngoan để biết cách dừng lại đúng thời điểm khi mọi chuyện vẫn còn tươi đẹp. Với quyết định giải nghệ này, tôi hiện chỉ còn có những ký ức đẹp ở trong lòng”.
Màn hình lớn trên sân khấu trong buổi lễ vinh danh Henin đã được sử dụng để chiếu những hình ảnh, những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong sự nghiệp đã qua của Henin, đặc biệt là những khoảnh khắc mà Henin giương cao các chiếc cúp vô địch, các danh hiệu đình đám, như các danh hiệu ở mặt sân đất nện Roland Garros tại Paris, vùng đất mà Henin liên tục “thống trị” trong một thời gian dài (từ 2003 đến 2007, Henin đã đăng quang 5 ngôi vô địch ở đây).
Rất hạnh phúc, Henin cho biết với đôi mắt rướm lệ xúc động: “Roland Garros chính là giấc mơ của cuộc đời tôi, một giấc mơ hình thành từ khi tôi còn rất nhỏ. Chiến thắng đầu tiên ở Paris, với mẹ tôi, là sự kiện quan trọng nhất. Và sau năm đó, tôi tiếp tục đăng quang ở đây thêm 2 năm nữa trước khi lần cuối cùng giành ngôi vô địch với sự chia sẻ của các thành viên đầy đủ trong gia đình (lúc này mẹ của Henin đã qua đời - PV). Đó là ngôi vô địch thành tâm nhất của tôi”.
Trên bục sân khấu, Henin còn chào đón sự hiện diện của Manuel Rodriguez và Matteo Rodriguez, hai người con trai của HLV gắn bó trường kỳ với Henin - ông Carlos Rodriguez. Henin xúc động nói: “Cả Manuel lẫn Matteo đều không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ trận đấu nào của tôi ở trên khán đài tại Roland Garros. Họ luôn mang đến cho tôi sự cổ vũ lớn lao và nhiệt thành nhất. Các chàng trai của ông Carlos đã mang đến sự yên bình, thanh thản, nhẹ nhàng cho tôi mỗi khi tôi đối mặt với khó khăn”.
Manuel - trong vai trò một cổ động viên bình thường như nhiều người Bỉ khác - đã nói lên suy nghĩ của mình với người nữ anh hùng Henin: “Khi cô thi đấu, tôi luôn theo sát cô, Tôi đến các nhà hàng với cô nhiều lần, thấy cô cười, một nụ cười tươi tắn. Cô đã làm rất nhiều thứ cho tất cả chúng tôi. Thế nên, cô sẽ là thân thuộc với gia đình tôi, và sẽ luôn là một con người quan trọng với tôi, với chúng tôi. Tôi sẽ nhớ mãi cô, mãi mãi”.
Theo www.sggp.org.vn