Hạng B1
22/12/07
87
0
0
RE: Bạn đến với OS như thế nào ? Vào đây kể cho anh em nghe với nào

tính em vốn ham chơi thấy thằng bạn bảo là sắp có offline sinh nhật OS hay lắm, lúc ấy vẫn chưa biết OS là cái j đâu các bác à! nó send cho cái link để đăng ký thế là vào OS, càng tham gia càng thấy hay quá! nhanh chóng đã được bằng B2! phải cảm ơn thằng bạn mới được nick nó trong OS là HummerH2!
 
Bị bấm 1 lỗ
26/3/08
23
0
0
54
www.8888ddl.com
RE: Bạn đến với OS như thế nào ? Vào đây kể cho anh em nghe với nào

Hehe, em search các thông tin để lấy chiếc xe thì vô tình OS hiện lên, cho em thêm nhiều kinh nghiệm, mặc dù có những bài em rất quan tâm nhưng các pác admin đã xóa, hixx!
 
Hạng B1
25/5/07
92
0
6
HCM
RE: Bạn đến với OS như thế nào ? Vào đây kể cho anh em nghe với nào

Em quê ở Bà Rịa- Vũng Tàu, nhà bán cơm tấm. Một cuối tuần cách đây 3 năm, có bác chạy Escape đen bị bể 1 đèn signal ghé vào, sau đuôi xe gắn cáilogo www.otosaigon.com trông ngồ ngộ.

Em hỏi tới lun, bác giảng giải sơ sơ, em cũng thix

Sau này cưới vợ 2 , em lò dò vào trang web, không ngờ kết thành member. Cái ngày nhận được OS sticker, mừng lém

Thanks bác, thanks OS
 
Tập Lái
12/6/08
15
0
0
RE: Bạn đến với OS như thế nào ? Vào đây kể cho anh em nghe với nào

còn em thì qua goole tim xe cũ thì thấy có os cúng đúng lúc thế là vô lun ^^
 
Hạng B1
17/6/08
74
5
0
RE: Bạn đến với OS như thế nào ? Vào đây kể cho anh em nghe với nào

Hi !
em cũng vô tình lên net mới gặp ..... mà quên mất sao dzô đây?????
Diễn đàn này hay và thú vị thật !!!
:D
 
Hạng D
8/2/07
1.226
2
38
41
Singapore
RE: Bạn đến với OS như thế nào ? Vào đây kể cho anh em nghe với nào

e thì mê xe cổ... lên mạng lọ mọ thấy Os, gặp pak saohom, nhattrieu,... giờ thành nghiện OS lun, hôm nào k vào là ngứa ngáy ... hehe
 
Hạng B2
12/12/05
237
1
0
54
Hà Nội
www.theautochannel.com
RE: Bạn đến với OS như thế nào ? Vào đây kể cho anh em nghe với nào

Ngày xưa ông xã cứ về đến nhà là bật máy tính vào OS đọc, đôi khi còn ngồi cười 1 mình. Bực mình lắm, cằn nhằn hoài, sau rồi thấy lạ mon men ra coi thử. Thế là mê luôn
 
Hạng D
RE: Bạn đến với OS như thế nào ? Vào đây kể cho anh em nghe với nào

Trích đoạn: Roadrunner

Ngày xưa ông xã cứ về đến nhà là bật máy tính vào OS đọc, đôi khi còn ngồi cười 1 mình. Bực mình lắm, cằn nhằn hoài, sau rồi thấy lạ mon men ra coi thử. Thế là mê luôn

Ha ha chào bác Roadrunner gái nhé , hai bác phải đặt lại Nick đi cho tụi em đỡ nhầm lẫn nhé :D .
Em thì cứ lang lang thía là rơi vào OS lúc nào không biết bây giờ cũng chẳng nhớ ngã vào lúc nào :D , loanh quanh mắc nghiện OS cũng được 4 năm rồi:D
 
Hạng B2
3/5/08
367
4
18
36
Việt Nam
RE: Bạn đến với OS như thế nào ? Vào đây kể cho anh em nghe với nào

Em thì reg cũng khá lâu goy` mà chỉ vào đọc bài thui chớ hok có post bài...Nhưng em nhớ hồi đó em tìm hiểu về xe Roll Roy Phantom thì thấy trang này;)..đọc diễn đàn thấy vui nên reg lun.Từ đó ngày nào cũng vào xem các bác trò chuyện.....mới gần đây post bài đầu tiên thì bị "sốc" hé hé! hok dám post nhìu.