4h chiều, trời vẫn còn trong xanh…chúng tôi lại rôm rã với những câu chuyện đủ chủ đề, cứ hễ ai phán ra thể loại nào thì cả nhà mỗ xẻ thể loại đó…đang vui, tự nhiên mây đen kéo tới, mưa BM đểu cái là "vội đến lại lâu đi", chứ không như mưa SG .... Anh chàng dân địa phương kêu tôi nói nhỏ : “Chị à, giờ em về nhà để chuẩn bị các thứ cho buổi ăn tối…” Thằng bé ngước lên nhìn đám mây đen đang lơ lửng trên đầu mình rồi nói típ: “trời thế này thì giá nào cũng mưa, mưa to đấy, chị kêu mọi người chuẩn bị về là được rồi, nhớ là phải ra tới đường trước khi mưa rớt hạt chị nhé, ở đây mưa to nước ngập lên không rút kịp là nằm luôn trong này đấy chị ạh!”. Trời!! Choáng sau khi nghe hết lời dặn dò…” nước dâng… ở lại trong này”…í zà! hong zui rồi, thế là tôi bắt đầu hối thúc mọi người lên đường, mà hình như ai cũng “tưng tưng” do beer ngấm cho nên chẳng ai buồn nghe tôi nói điều gì??!!! Nhắc nhở 1 số lần đáng kể thì nhận được câu trả lời “ đợi làm hết round này”…cứ thế …và cứ thế.
[size=3 font="times new roman"]Cả nhà nghĩ xem, Cuốc bộ gần cả cây số mà trong khoảng thời gian hạn hẹp (vì sợ mưa xuống) cũng phê lắm à! Riêng tôi chả sợ mấy vì thấy có con Ỉn nằm kia rồi, làm gì thì cũng có những tấm lòng từ bi…cho tôi đu ké 1 đoạn chứ! Chưa đầy 5 phút cơn mưa ào tới, lúc này mọi người vội vã gom hết các đồ dùng quăng hết lên xe IV, rồi dầm mưa đỗ bộ ra đường, thầm nghĩ bụng "đó! thấy chưa???". Cũng may cô nàng Nungninh sợ Sâu …. không thì tôi cũng tèo y zậy rùi…hohoho
Hình ảnh mấy thèng ku đang tranh nhau gởi hành lý (đt, tiền....v v) nhớ Ku F1 cởi luôn bộ đồ đang mặc trong người ra gởi luôn vì còn mỗi bộ đồ dzía!
Mưa bắt đầu to
đi 1 hồi rồi mà vẫn chưa thấy db đỗ bộ đến chỗ nào?
Rồi đến được góc cây nghiêng, vậy là đã đi được phân nữa rồi
Cố lên nhé bác tài!
Lúc này nói thật, chạy theo quáng tính chứ chẳng biết đâu ổ vịt ổ gà mà tránh...xình lầy giờ chỉ biết phang, lo ra cho nhanh chứ không bị "nằm vùng"