Hehe nhìn Kaka và bác IV làm em nhớ tới phinh Tai..ta..níc...wéHamvuiti nói:IV4705 nói:
Chổ người ta đang chơi vui vẻ sao có con mịa ốm nghén nằm thẳng kẻng bịt mũi thế kia...![]()
![]()
![]()
![]()
e xin tiếp vài tấm nhe
sau những bài hát hay ngất trời tiếp sau là một loạt những tràng vỗ tay và kèn vuvuzela do đại kk nhà mình làm nhạc trưỡng hehehehe
sau một hồi kèn của kk tiếp là anh sbsc nhà mình ủng hộ
sau một hồi kèn vuvuzela của anh sbsc thì bổng đâu xuất hiện một chị châu lì từ từ hiện hình nè hehehehe
thêm một chị nữa ra chào hàng nè
hai chị IV và CHÂU LÌ nhà mình diễn nè heheheheh
sau những bài hát hay ngất trời tiếp sau là một loạt những tràng vỗ tay và kèn vuvuzela do đại kk nhà mình làm nhạc trưỡng hehehehe




sau một hồi kèn của kk tiếp là anh sbsc nhà mình ủng hộ

sau một hồi kèn vuvuzela của anh sbsc thì bổng đâu xuất hiện một chị châu lì từ từ hiện hình nè hehehehe




thêm một chị nữa ra chào hàng nè

hai chị IV và CHÂU LÌ nhà mình diễn nè heheheheh

Thêm vài tấm ăn chơi nhảy múa hò hét các kiểu.....
Có hình nè
Hổng cho ké thì làm mất hình luôn
Ẹc ẹc.....làm gì thía nhể
Zụ này zụ gì em hem biết nhen
Khi phố núi đã chìm vào yên lặng thì OSFC chào ngày mới ngay.....vỉa hè

Có hình nè

Hổng cho ké thì làm mất hình luôn


Ẹc ẹc.....làm gì thía nhể

Zụ này zụ gì em hem biết nhen

Khi phố núi đã chìm vào yên lặng thì OSFC chào ngày mới ngay.....vỉa hè




Last edited by a moderator:
Đúng là tôn chỉ ăn bờ ngủ bụi, nằm vỉa hè của OSFCIV4705 nói:Khi phố núi đã chìm vào yên lặng thì OSFC chào ngày mới ngay.....vỉa hè![]()
![]()
![]()
![]()
![]()




Chắc là khoản hình đêm hết rùi
. Chuyển sang post hình ngày cuối đi tham quan đê
Chơi mở hàng trước 1 quả hình thác Dray Nur tuyệt đẹp như tranh vẽ nè -
Thấy cảnh ngư ông ôm cần câu đã thiệt nha
P.S : Khu vực đón khách phía trên có sân bãi thoải mái - Cắm trại ngủ lều tại KDL này thì cực kỳ ngon luôn
(có hình má mì liên hệ vụ cắm trại kk post sau nhé)


Chơi mở hàng trước 1 quả hình thác Dray Nur tuyệt đẹp như tranh vẽ nè -


Thấy cảnh ngư ông ôm cần câu đã thiệt nha
P.S : Khu vực đón khách phía trên có sân bãi thoải mái - Cắm trại ngủ lều tại KDL này thì cực kỳ ngon luôn

Em xin phụ kk chút xíu nhe
Tham quan KDL Thác Dray Sáp + Thác Trinh Nữ + Thác Gia Long
Kế hoạch dự kiến cắm trại tại đây đã được má mì nhanh chóng dàn xếp xong hết với giá phí ... 200k vina do-la bỏ phong bì là Okie
em mới xin được mấy tấm hình nè e quăng lên nhe
tấm này làm biếng quá nên e quăng lên luôn nha gia dình coi dừng la e nha
Tham quan KDL Thác Dray Sáp + Thác Trinh Nữ + Thác Gia Long


Kế hoạch dự kiến cắm trại tại đây đã được má mì nhanh chóng dàn xếp xong hết với giá phí ... 200k vina do-la bỏ phong bì là Okie

em mới xin được mấy tấm hình nè e quăng lên nhe



tấm này làm biếng quá nên e quăng lên luôn nha gia dình coi dừng la e nha

Last edited by a moderator:
Sau 1 đêm ăn chơi nhảy múa phá tung cả BM, mọi người ai cũng mệt rũ rượi, chúng tôi quay về khách sạn tìm 1 giấc.... lấy lại những gì đã mất, nhất là sức khỏe.... bữa nay xài hao thiệt chứ
!
Từ ngày có cái "quy luật" đề ra, ai nấy đều răm rắp tuân thủ. Đúng 10h sáng cả nhà chúng tôi đã có mặt dưới lobby khách sạn, rồi quyến luyến tạm biệt BM trở lại QL 14 để quay về SG, trên đường đi chúng tôi còn ghé qua mấy điểm nữa của BM, đúng là BM càng khám phá càng đẹp các bác ạh...
Gần đến cầu 14 thì có ngã 3 rẽ vào đập thủy điện
Từ ngày có cái "quy luật" đề ra, ai nấy đều răm rắp tuân thủ. Đúng 10h sáng cả nhà chúng tôi đã có mặt dưới lobby khách sạn, rồi quyến luyến tạm biệt BM trở lại QL 14 để quay về SG, trên đường đi chúng tôi còn ghé qua mấy điểm nữa của BM, đúng là BM càng khám phá càng đẹp các bác ạh...
Gần đến cầu 14 thì có ngã 3 rẽ vào đập thủy điện



