Hạng F
12/10/07
6.946
127
63
55
1 vùng trời xa lạ
Chân dài ghia chưa??? Cao tới ... ngọn cây chứ không ít:p
img8145.jpg


Cao quá chắc cũng ngại cho nên .... ngồi;)
img8143y.jpg


Mà không phải ngại là sợ ở dưới ...soi lên
img8144.jpg


IV nheo mắt nhìn lên xem coi thấy được cái gì ??? 9 ớn hem?
img8142b.jpg
 
Hạng F
12/10/07
6.946
127
63
55
1 vùng trời xa lạ
Mấy ku nhà mình tự tin ớn .... nghĩ sao mà 1 mớ phụ nữ đu theo soi cái thứ gì gì mà phải đi tìm chỗ kín kín??? Quê chứ...quay ra 1 mình về chỗ mấy bác đang câu cá luôn cho biết tay :mad:
Tới đầu ngõ rẽ, vì phải đi bộ vô gần cả cây số, cho nên cần xe 2 bánh ra tải... vào, đường trong rất nhỏ, cỏ mọc 2 bên rậm rạp, thỉnh thoảng có vài chỗ xình lầy trông kinh, zặc lái yếu không khéo nằm lại đó vài ngày như chơi :p:p:p

Về đến thì chỉ nhìn thấy mỗi 2 chiếc xe đậu, thế là phải đứng đây chờ rồi
img8155.jpg


47T hay 100T gì mà cứ hễ thấy dán sticker OS là chúng tôi cứ ơi ới với nhau như là gặp đồng bọn vậy
img8156h.jpg


Con đường nó vắng hoe thế đó, thỉnh thoảng lại có vài chiếc 2 bánh chạy qua
img8168j.jpg


Bị đứng 1 mình .... thía là phải đi tìm thứ gì bắn phá đây
img8169a.jpg
 
Hạng F
12/10/07
6.946
127
63
55
1 vùng trời xa lạ
Trời! đứng đợi đến giờ mấy thèng ku đi tắm suối về luôn mới đau chứ:(
img8176d.jpg


Ướt hết hay sao mà ban căng quá zậy chauli?
img8178r.jpg
 
Hạng F
12/10/07
6.946
127
63
55
1 vùng trời xa lạ
Hanhphuoc và bác Trienvnc đang tranh thủ kiếm con Lóc.... không biết có hem nhé???
img8190j.jpg


img8192n.jpg


Hôm nay là ngày Tết của Dân Tộc, mấy chú Lóc nó cũng đi ăn tết hết trơn rồi, thía là cả nhà không ai câu kéo được con nào cả.... tức! thu cần về luôn :p
img8193a.jpg
 
Chi Hội Phó TDTT
27/2/08
3.706
1
38
51
HCM
Sau màn tắm tiên, nhóm OSFC lội bộ bì bõm cả cây số trên con đường gập ghềnh lầy lội kéo nhau vào nhà bác Bình
Ban Mê, 1 chuyến đi ... khó quên!!!
. Dọc đường bắt gặp sâu bò tràn lan trên mặt đất, 1 thành viên trong đòan không dám tiếp tục hành trình nên quay trở ra xách chiếc Innova ghẻ làm chuyến offroad bất đắc dĩ mà không biết rằng trước đó đã có "chân dài" mon men mò vào và mém tử nạn trên cung đường này
15.gif
Ban Mê, 1 chuyến đi ... khó quên!!!
, ấy thế sau 1 lúc ì ạch cũng bò vào tới nơi. Lúc này cũng không một ai ngờ rằng chiếc duy nhất mò vào đây lại trở thành cứu tinh cho cả đám trong 1 cơn giận dữ của thiên nhiên khi về chiều
Ban Mê, 1 chuyến đi ... khó quên!!!


Nhà bác Bình lọt thỏm giữa bạt ngàn màu xanh
Ban Mê, 1 chuyến đi ... khó quên!!!


Xanh mướt vườn bắp
Ban Mê, 1 chuyến đi ... khó quên!!!


Cả nhà đã đói cồn cào, chúng tôi lựa chỗ mát nhất bày biện tiệc trưa
Ban Mê, 1 chuyến đi ... khó quên!!!

Ban Mê, 1 chuyến đi ... khó quên!!!