Các bác ơi, hồi năm 1999 em có đi từ Ban Mê qua Đà lạt. Từ trung tâm Ban Mê theo đường Nha trang,ra khỏi trung tâm có ngã 3 rẽ phải,đi ngang hồ Lak đẹp lắm,có nhà Bảo Đại ở đó ; ngang huyện Lâm Hà thuộc tỉnh Lâm Đồng (Lâm Hà = Lâm Đồng + Hà Nội ), lúc đó đường hư nhiều,từ thời Pháp để lại,có đoạn mất tiêu mặt đường nhựa chỉ còn lớp đất đỏ. Đi hết đường là gặp QL 20,rẽ phải về phi trường Liên Khương,rẽ trái đi 1 đoạn gặp Ngã 3 Phi Nôm. Thấy đường này bây giờ xe khách chạy rầm rầm,chắc tốt hơn xưa. Có bác nào gần đây đã có đi qua, xin kể lại tí ti được không ạ ? Thanks các bác.