Chủ đề tương tự
Em bó chân luôn không đi đâu được cả.
Em khâm phục Bác HT quá Đalat=> SG đi 4 tiếng mà trời mưa to, hơn xe tốc hành luôn.
Em khâm phục Bác HT quá Đalat=> SG đi 4 tiếng mà trời mưa to, hơn xe tốc hành luôn.

Nghỉ 4 ngày mà các bác ở nhà thì buồn chết
Em làm 1 chuyến Cần thơ 2 và 3/09 - nhậu mừng lễ quốc khánh ở Hoa Sứ tối 2/9 - dạo này giá mồi ở Cần thơ còn cao hơn Sài gòn nhà mình nữa. Còn ở trong KDL Mỹ Khánh thì xe Thành phồ về đông như quân nguyên luôn.
Sáng 4/09 lại làm 1 chuyến Vũng tàu ( ăn đám giỗ ) , đường đi thì hơi xấu nhưng đường về te tua luôn , chạy hơn 3 giờ mới về đến thành phố (lúc đó là em đã làm vài ve rồi mà còn chậm như vậy , chứ tỉnh táo chắc phải 4 tiếng... )
Bữa nào các bác tổ chức Off một bữa để anh em gắp nhau lại nha.
Em làm 1 chuyến Cần thơ 2 và 3/09 - nhậu mừng lễ quốc khánh ở Hoa Sứ tối 2/9 - dạo này giá mồi ở Cần thơ còn cao hơn Sài gòn nhà mình nữa. Còn ở trong KDL Mỹ Khánh thì xe Thành phồ về đông như quân nguyên luôn.
Sáng 4/09 lại làm 1 chuyến Vũng tàu ( ăn đám giỗ ) , đường đi thì hơi xấu nhưng đường về te tua luôn , chạy hơn 3 giờ mới về đến thành phố (lúc đó là em đã làm vài ve rồi mà còn chậm như vậy , chứ tỉnh táo chắc phải 4 tiếng... )
Bữa nào các bác tổ chức Off một bữa để anh em gắp nhau lại nha.
báo cáo bác là em có đăng ký và đã có tên trong danh sách đi Suối Lam của XNL , nhưng ngày cuối phải cancer do các bác ở Cần Thơ mời xuống ăn mừng Quốc Khánh .lacetti5956 nói:Bác Chiến đi chơi đã thật. Em thấy Bác chuẩn bị off bên XNL ở H2O phải không?
bonbanhxequay nói:báo cáo bác là em có đăng ký và đã có tên trong danh sách đi Suối Lam của XNL , nhưng ngày cuối phải cancer do các bác ở Cần Thơ mời xuống ăn mừng Quốc Khánh .lacetti5956 nói:Bác Chiến đi chơi đã thật. Em thấy Bác chuẩn bị off bên XNL ở H2O phải không?
Phạt mới được! Hèn chi hôm đó em thấy thiếu thiếu...
Em đề nghị 11h30 Trưa thứ bảy (11/09/2010) tổ chức Mini off ở Số 3A Tôn Đức Thắng - Q.1. Nhà hàng Riêu cá chép. Để tổng kết chuyến Offline Suối Mơ La Ngà. Đồng thời kể về chuyến nghĩ Lễ 2/9. Em đang ở Côn Đảo. Sáng mai mới bay về đến Sg. Nhiều chuyện vui để báo cáo với các Bác lắm đấy.