Lâu rồi em mới có dịp đi Cần Thơ. Thật kinh khủng khi mà trên đoạn đường hơn trăm cây số tính từ đầu cao tốc Trung Lương Sài gòn xuống Cần Thơ có tới 5-6 vị trí đặt camera bắn tốc độ ở mỗi chiều xe. Đợt này đi có chú tài lái nên có dịp phát hiện nhiều điểm đặt camera bắn tốc độ bí mật (không có có cảnh báo kiểu:" Đoạn đường hạn thường xuyên có kiểm soát hạn chế tốc độ"). Các bác chạy đoạn này nên cẩn thận, cứ đúng quy định mà chạy kể cả nhiều đoạn cói quy định tốc độ một cách phi lý mà chắc chỉ ở Việt nam mới có, ví dụ đang 80, đùng cái 40 , được mấy trăm mét đùng phát 20 km/h, rồi có đoạn có ..5km/h (bố thằng nào chạy được). nhiều lúc thấy thương cho cánh tài xế, chẳng hạn đoạn trước các trạm thu phí quy định có 20km, đường thì rộng thênh thang xe thì chì có 1-2 cái cũng phải bò rù rì vào lane qua trạm bởi bên kia có chú XXX đang dương súng soi...(!) Để nhận diện camera bí mật mời các bác xem hình dưới đây nhé:
1. Camera được đặt trong các thùng chưa bí mật như thế này. Mặt quay 45* ra đường nhắm vào đít xe. Cách đó chừng 5-7km là rọ của XXX hốt kết quả.
Chiều xuống Cần Thơ:
2. Chiều về Sgn:
3. na82m giữa con lươn (gần cầu Cần Thơ)
4. Cận ảnh:
5.Ngoài ra còn được đặt ở trên cao nhất là ở các đoạn cua có kẻ dải phân cách liền..
6. ...như chú này lết thêm chục km nữa là được hỏi thăm liền..
Vài thông tin chia sẻ với các bác những người ít đi cung đường này. Chúc các bác chạy xe an toàn và.....vui vẻ...chấp hành đúng quy định mấy ổng cảm thấy cần phải thế.. (tuy có ức chế một chút còn hơn mất tiền bất ngờ-tết đến nơi rồi..)