RE: Bắn tốc độ õ SÓC TRĂNG
Em đi đoạn đường này thường lắm, em xin được chia sẻ với các bác nhé:
- Từ phà Cần Thơ chạy lên, qua khu vực bãi rác cũ là phải bò, vì các chú thường núp trong nghĩa trang tỉnh. Đoạn này được tính là trong nội ô, xe khách đến 30 thì chỉ được 35km/h, còn xe dưới 9 chổ thì 45km/h. Qua khỏi bót số 10 (hết địa phận Quận Cái Răng) thì chạy bình thường.
- Qua Cầu Phụng Hiệp thì phải chạy đúng tốc độ, vì mấy chú thường núp trong bụi trúc trong quán nước gần cầu chữ Y, chỉ chạy ra bắn rồi chạy vô sâu bên trong. Đoạn này kéo dài qua khỏi cầu Ba Rinh (đến địa phận Sóc Trăng).
- Qua Cầu Ba Rinh chạy được một đoạn, tới khúc gần mấy quán cơm (ngay chổ trạm cân xe tải củ của STrăng í ) phải bò tiếp, vì đây là khu vực nội ô, kéo dài từ ngã ba Trà Men đến ngã ba Trà Tim. Đoạn này đường rất láng và rất rộng, rất ít nhà, không có bảng báo vào khu vực nội ô, bác nào ở xa lại nghĩ đây là đường trường thì dính chấu là chắc. Công an Sóc Trăng nếu mình...chịu khó... năn nỉ thì có khi mấy chú sẽ giữ giấy tờ, cho xe chở khách/gia đình về nhà rồi mang xe xuống giam, còn xuống mà cự cãi với mấy chú thì sẽ giam ngay tại chổ luôn. Nói chung là vào địa phận Sóc trang, từ Trà Men xuống đến Phú Lộc là phải bò...đúng tốc độ. Công an Sóc Trăng thường núp bắn tốc độ xong rồi sẽ chận xe lại ngay tại phòng CA giao thông gần trạm cân. Bác nào biết mình bị bắn tốc độ rồi, thì nhờ xe honđa ôm dẫn đi đường vòng, không đi ngang phòng giao thông, đoạn đường trổ ra nhà máy bia SG ấy, thì sẽ OK.
em thấy tụi **** ST khi làm việc không tôn trọng người dân , không làm đúng điều lệnh ... nhưng xe em đi đường này là chính, phải nhịn thui ..
Ở đây có một chú còn trẻ, thường hay đi chiếc Toyota pickup, khi đứng làm việc với cánh tài xế, thường đứng... chàng hảng hai cái chân, trông đẹp lém. Lúc đó chỉ biết hát bài Ước gì....