Chào các Bác,
Em đang có 1 tình huống rất bực mình, nhờ các Bác tư vấn giúp em.
Tình hình là cách đây 1 tháng em có việc chạy từ TPHCM đi Đồng Nai, bị bắn tốc độ trên Xa Lộ Hà Nội, ngay trước nhà máy Coca Cola (gần tới Cầu Vượt Đại Học Quốc Gia), với mức 54 / 40 km/h. Khi vào gặp các ông "ABC" (lúc đó đi đến 5 - 6 ông ở đội Rạch Chiếc - gần Suối Tiên) thì mấy ổng nói em chạy quá tốc độ ở đoạn phía trước (chả biết đoạn nào), thế là cho em cái giấy phạt và mấy tuần sau lên đóng 2,5 triệu.
Do lúc đó là buổi trưa, trời nóng, lại chở theo con nhỏ nên em không muốn mất thời gian, để lại cái bằng rồi lên đường đi tiếp (vì nghĩ có thể do mình ko vội nên không để ý biển báo).
Tuy nhiên, vài tuần sau em đi đóng tiền, và cố quan sát thật kỹ thì không thấy biển nào báo 40, 50 km/h ở khu vực đó cả. Đoạn đó là cho chạy 60 km/h.
Rồi tuần vừa rồi, em chở cả gia đình đi lần nữa, và chạy chậm để mọi người kiếm cái bảng 40, 50 nhưng thật sự là không có bảng giới hạn nào dưới 60 ở khu vực đó cả.
Vậy cho em hỏi có Bác nào bị phạt giống em ở khu vực này chưa? Hay có Bác nào thường xuyên qua chỗ này để ý "kiếm dùm em" cái biển báo 40 hay 50 km/h với.
Và nếu thực sự các ông "ABC" cố tình bắt sai thì mình có được quyền kiện cáo gì hay không?
Cảm ơn các Bác.
Cuong.