Em cũng xác định lái xe là ko bao giờ uống. Nếu có phải uống thì xác định từ trước là sẽ đi xe taxi cho nó lành. May mà vợ con cũng đều ủng hộ suy nghĩ này, ko là cũng tự ái ra phết 
Chính em cũng đã từng bị tai nạn, may là hồi đó chỉ đi xe 2b, sau một chầu nhậu chivas đã đời, ra về leo lên chiếc future cứ thế mà nhắm mắt nhắm mũi mà tăng ga, cứ tự tin là mình sẽ tình táo về tới nhà.... thế rồi rầm !!!... mở mắt ra thì lờ mờ thấy đầu xe máy của mình đã cắm vô đít taxi đậu bên đường...Ngày trước thì cỡ nào cũng chơi. Giờ thì thấy tới là nghỉ. Mà đi nhậu là đi xe 2b thôi. Mất lòng thì chịu.
Mình thì hay lấy lý do lái xe nên kiếu từ ko muốn nhậu 
Lại cứ bị ép 1 ly thôi chào bàn ( mà 1 ly thì sẽ 2 ly rồi 3 ly....và ai biết đến mấy ly )
Lúc đó lại lấy lý do là loét bao tử, rồi bị viêm gan,rồi tiểu đường.
Từ chối mãi rồi cũng ko ai ép
Làm vậy chừng chục lần, thì chẳng ai thèm mời mình ,kakaka
Lại cứ bị ép 1 ly thôi chào bàn ( mà 1 ly thì sẽ 2 ly rồi 3 ly....và ai biết đến mấy ly )
Lúc đó lại lấy lý do là loét bao tử, rồi bị viêm gan,rồi tiểu đường.
Từ chối mãi rồi cũng ko ai ép
Làm vậy chừng chục lần, thì chẳng ai thèm mời mình ,kakaka
Ngày trước thì cỡ nào cũng chơi. Giờ thì thấy tới là nghỉ. Mà đi nhậu là đi xe 2b thôi. Mất lòng thì chịu.
2 bánh cũng là xe, cũng vi phạm luật và gây nguy hiểm cho mình và người khác nhé bác! Kiếm tài xế, đi taxi, xe ôm, ... mới thực sự an toàn!