trong clip có bật kính bên phảihãi thật, xi nhan trái phải ko cần nhìn gương..
em này chắc gập gương bằng cơm... nên bên có bên không !?!??
trong clip có bật kính bên phảihãi thật, xi nhan trái phải ko cần nhìn gương..
Đúng là không nên phân biệt giới.riêng tôi không bao giờ thích những thể loại cứ bô bô cái mồm lên " bán xăng cho phụ nữ là tội ác", " chắc là phụ nữ lái xe" .....
thời đại nào rồi mà cứ phân biệt nam-nữ. nói như vậy thì: mẹ và vợ, chị gái, em gái của ông thật là bất hạnh khi có ông là người thân của họ.
Nam hay nữ lái xe gây tai nạn thì sẽ có luật pháp xử lý. chứ đâu cần ông phải lên án đàn bà lái xe này , phụ nữ lái xe kia.
Tôi nghĩ trong diễn đàn otosaigon nên xử lý mạnh tay những bài viết phân biệt giới tính như thế này.
Vượt lên để chị ấy táng cho một bạt tai à, chị ấy có thấy đâuEm chỉ thắc mắc là bác chủ thớt chạy sau suốt cả 1 đoạn xa như thế vì lí do nào: quay lại để nhắc nhở chị em khi ra đường hay bác sợ đang vượt bị táng trái nên không dám vượt đành ngậm ngùi chạy sau chị ấy![]()
Em chỉ thắc mắc là bác chủ thớt chạy sau suốt cả 1 đoạn xa như thế vì lí do nào: quay lại để nhắc nhở chị em khi ra đường hay bác sợ đang vượt bị táng trái nên không dám vượt đành ngậm ngùi chạy sau chị ấy![]()
Em tính chờ đến đèn thgt thì nhắc chị ấyVượt lên để chị ấy táng cho một bạt tai à, chị ấy có thấy đâu
Cũng nên biết sợ anh à.Em chỉ thắc mắc là bác chủ thớt chạy sau suốt cả 1 đoạn xa như thế vì lí do nào: quay lại để nhắc nhở chị em khi ra đường hay bác sợ đang vượt bị táng trái nên không dám vượt đành ngậm ngùi chạy sau chị ấy![]()
bác thích bài này rồi nhỉBạn nên vui với câu:"bán xăng cho phụ nữ là tội ác"........ Em toàn bắt chồng phải đi đổ xăng cho em!
Thế là bác cũng nhát tay giống em, gặp em em cũng chả dám lên, sau chị cho chắcVượt lên để chị ấy táng cho một bạt tai à, chị ấy có thấy đâu
Mà xui cho bác là cả đoan đường không có đèn, hoặc toàn đường 1 lane, dừng kế bên chưa kịp nhắc ăn cái bb lấn laneEm tính chờ đến đèn thgt thì nhắc chị ấy
lần sau em phải học bác, dù không buôn ngủ mà thấy xe cont chạy sau em cũng phải xào qua xào lại, dán thêm cái bảng sau xe: em đang buồn ngủ, vọt lên em táng ráng chịuCũng nên biết sợ anh à.
Một lần xuống gần hết đèo Cả có 2 xe tải lớn cứ lẽo đẽo theo sau. Hết đèo ghé cây xăng 2 anh xe tải lại nói mình ra võng chợp mắt chút.
Thì ra 2 anh ấy sợ, sợ mình buồn ngủ vì thấy chạy cứ lạng bên này lại lạng bên kia nên theo sau có gì hỗ trợ.
Cũng may các anh ấy sợ chứ không mà vượt mình lúc đó không biết sao nữa.
Từ đó mình cũng hay sợ lắm.
Thật đấy.