Đi trên dg gặp rất nhìu tình huống thắc mắc mà tay lái e còn yếu nên k dám chụp lại Bác ah!Bác chụp cái hình và chú thích cho mọi người dễ hiểu.
Thanks Bác ạh!mềnh vote thiếm Kiều My chịu khó vào box Thiên Lý nhé.
Có gì khó khăn PM cho anh nhoen.
Vãi cả dờ âm đại ca, hé hé...mềnh vote thiếm Kiều My chịu khó vào box Thiên Lý nhé.
Có gì khó khăn PM cho anh nhoen.
:3danbanh:
Riêng em thì cứ gọi bằng anh cũng được. Mấy tay khác láo nháo thì anh vẫn nghiêm túc yêu cầu gọi là bác.Thanks Bác ạh!![]()
Have fun

Tối vẫn đứng đón khách ở công viên Gia Định hả mợ :3danbanh:Riêng em thì cứ gọi bằng anh cũng được. Mấy tay khác láo nháo thì anh vẫn nghiêm túc yêu cầu gọi là bác.
Have fun![]()
Bác này nhiều lời vãi!Em mà không "dại gái" thì e là có vấn đề à
Dù sao thì em rất nể các chị em chịu khó nghiên cứu, tìm hiểu luật để lưu thông an toàn và đúng luật. Đa phần các chị em hoặc lo chuyện gia đình nên toàn để chồng chở, hoặc có bằng nhưng không dám lái vì sợ nguy hiểm, sợ nghiên cứu luật nhức đầu, ...
Những chị em chịu vào diễn đàn học hỏi, trao đổi kinh nghiệm chứng tỏ các chị em ấy rất nghiêm túc và phải bỏ nhiều thời gian hơn cho việc này (sẽ mất thời gian cho việc khác) để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông là điều đáng quý
Ngoài ra, lời văn của các chị em đa phần rất "nhẹ nhàng" và "dễ thương" nên em thấy bác nào cũng rất hào hứng tham gia các chủ đề do các chị em mở (ví dụ như chủ đề Hành trình xuyên Việt của mấy cô Monica... gì ấy, em liếc sơ qua chứ không có ý kiến gì vì em chưa biết đường đi từ tỉnh này qua tỉnh khác, với lại các bác tham gia hào hứng quá, lên tới 2x trang nên em ngại đọc)
Ôi Kiều My ơi anh yêu em. Tên đẹp người cũng đẹp. Hôm nào mát giời anh em mình giao lưu tí nhỉ. Anh chở em chạy xuống Vũng Tàu 1 chuyến là em rành ngay ấy mà
Hehehe........... Nhưng RÀNH cái gì vậy Bác?