Hạng B1
17/11/22
63
87
18
Đi ôto cá nhân qua Cam :
- Xin giấy liên vận phù hợp (thương mại hoặc phi thương mại) : hạn 30 ngày. Miễn phí (làm online)
- Đổi bằng lái Quốc tế : tham khảo link https://dichvucong.gplx.gov.vn/faces/registration/regis_new_4.xhtml

Vào cửa khẩu :
MBai:

Phía VN :
- Vào cổng: 50k/em ở cổng
- Viết tờ khai hải quan : kẹp 200k
- Đóng dấu hộ chiếu 50k/cái

Qua phía Cam còn khóc liệt hơn:
- Dịch vụ báo giá 2-3tr (trả giá mạnh vô).
Đóng dấu hộ chiếu và làm thêm tờ nhập cảnh cho xe (CA Cam làm : đi mấy ngày, về cửa khẩu nào, ghi cụ thể vào giấy)

Bồ câu Cam ăn gần như công khai.
Gặp xe VN là ngoắt vào ngay.

Tốc độ bắn khá nhiều! Quá từ 10km/h trở lên là cắn cỡ 20USD.

Cái xứ gì lạ : tiền bản xứ thì ít xài, mà toàn xài USD
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
30/7/16
1.325
2.714
113
Đi ôto cá nhân qua Cam :
- Xin giấy liên vận phù hợp (thương mại hoặc phi thương mại) : hạn 30 ngày. Miễn phí (làm online)
- Đổi bằng lái Quốc tế : tham khảo link https://dichvucong.gplx.gov.vn/faces/registration/regis_new_4.xhtml

Vào cửa khẩu :
MBai:

Phía VN :
- Vào cổng: 50k/em ở cổng
- Viết tờ khai hải quan : kẹp 200k
- Đóng dấu hộ chiếu 50k/cái

Qua phía Cam còn khóc liệt hơn:
- Dịch vụ báo giá 2-3tr (trả giá mạnh vô).
Đóng dấu hộ chiếu và làm thêm tờ nhập cảnh cho xe (CA Cam làm : đi mấy ngày, về cửa khẩu nào, ghi cụ thể vào giấy)

Bồ câu Cam ăn gần như công khai.
Gặp xe VN là ngoắt vào ngay.

Tốc độ bắn khá nhiều! Quá từ 10km/h trở lên là cắn cỡ 20USD.

Cái xứ gì lạ : tiền bản xứ thì ít xài, mà toàn xài USD
Đi cửa khẩu Mộc Bài nó bào là dúng rồi .cửa đó chi dành cho xe thương mại không cho xe cá nhân nó ăn dầy là đúng . Đi Xa Mát-Tay Ninh hay Long An ,Hay về đi cửa Hà tiên ,Châu đốc .ko tốn 1 xu .chỉ kẹp 200 bên Cam , còn bắn tốc độ bên cam nó có bắn bao gio đâu mấy thằng Lexus cùi bên Cam nó đạp 120 140 ko .ko dám bám đuôi nó luôn .cũng chả có CA núp phạt . Xui bị kêu vô 10 usd là đi à .
 
Tập Lái
4/8/16
11
5
3
42
Đi ôto cá nhân qua Cam :
- Xin giấy liên vận phù hợp (thương mại hoặc phi thương mại) : hạn 30 ngày. Miễn phí (làm online)
- Đổi bằng lái Quốc tế : tham khảo link https://dichvucong.gplx.gov.vn/faces/registration/regis_new_4.xhtml

Vào cửa khẩu :
MBai:

Phía VN :
- Vào cổng: 50k/em ở cổng
- Viết tờ khai hải quan : kẹp 200k
- Đóng dấu hộ chiếu 50k/cái

Qua phía Cam còn khóc liệt hơn:
- Dịch vụ báo giá 2-3tr (trả giá mạnh vô).
Đóng dấu hộ chiếu và làm thêm tờ nhập cảnh cho xe (CA Cam làm : đi mấy ngày, về cửa khẩu nào, ghi cụ thể vào giấy)

Bồ câu Cam ăn gần như công khai.
Gặp xe VN là ngoắt vào ngay.

Tốc độ bắn khá nhiều! Quá từ 10km/h trở lên là cắn cỡ 20USD.

Cái xứ gì lạ : tiền bản xứ thì ít xài, mà toàn xài USD
Bác cho cái link xin giấy liên vận ở đâu bác
còn giấy phép lái xe đổi bằng QT link ở trên là HN có Tp.HCM ko bác cho xin luôn. Thanks Bác
 
Hạng B1
17/11/22
63
87
18
IAA : 1.5-2.3tr thời hạn từ 1-20 năm. Đi được Cambodia (thẻ PET xanh mới được) trên 192 quốc gia (Ganeva 1949 và Vien 1968)
IDP : 200k (không đi được Cambodia) Việt Nam cấp, khoảng 85 quốc gia (Vien 1968)
 
Em mới đi Lào về , mấy bác cứ mạnh dạn xin giấy liên vận (online, miễn phí) rồi cầm giấy liên vận với passport đi thôi, cứ lơ k biết gì nộp vô cửa khẩu nó đòi bao nhiêu thì chi thôi, chả cần kẹp trước gì đâu
Nếu chỉ trải nghiệm lái xe cá nhân ở nước ngoài thì nên đi Lào, con người dễ thương, chi phí rẻ, cảnh sát cũng hiền, kêu lại xin tiền cafe thôi, max 50k kip Lào (70k vnđ). Cầm passport đi bus qua Thái chơi luôn (gửi oto cửa khẩu Lào)
 
Hạng D
9/1/16
1.648
3.197
123
48
Sài Gòn
Đi cửa khẩu Mộc Bài nó bào là dúng rồi .cửa đó chi dành cho xe thương mại không cho xe cá nhân nó ăn dầy là đúng . Đi Xa Mát-Tay Ninh hay Long An ,Hay về đi cửa Hà tiên ,Châu đốc .ko tốn 1 xu .chỉ kẹp 200 bên Cam , còn bắn tốc độ bên cam nó có bắn bao gio đâu mấy thằng Lexus cùi bên Cam nó đạp 120 140 ko .ko dám bám đuôi nó luôn .cũng chả có CA núp phạt . Xui bị kêu vô 10 usd là đi à .
Giờ có bắn tốc độ đó anh. C/a cửa khẩu của Cam còn than với em là bị bắn khi về quê, kkk.
Em mới làm 1 vòng xa mát- sisophon-phnompenh- bình hiệp. QL5 của Cam: trên đường vô Battambang bị bắn 110/90, mất 30usd.

QL1 Cam trên đường từ Phnompenh về gần Svayrieng 1 chốt nữa (chốt này em thoát do xe Cam ngược chiều đá đèn cho mình).

Nhỏ lớn lần đầu tiên được đạp 140_150km/h, sao mà nó sướng, đạp chán thì thôi.
Tốn 30usd vì không muốn trả giá, xem thủ tục hành chính của họ ntn, hình như cứ quy ra tiền mà phạt thôi à, còn gây tai nạn chắc mới căn cứ lố bao nhiêu, nên họ cứ phóng. Tối đa 80 hiếm có thằng nào chạy 80.
 
Chỉnh sửa cuối: