Hạng B1
17/11/22
63
87
18
Cái bằng này VN đã lên tiếng không công nhận rồi. Bên Cam thì thổi xe VN chủ yếu hoạnh họe xin tiền, không lẽ đôi co chi cho mệt, mà đã xin tiền thì bằng nào áo xanh cũng ok, trừ cái bằng PET của VN, kkk. Tôi đi ngay dịp Tết Dương lịch vừa rồi, csgt tăng cường đông, thêm cs áo đen đi tuần, chả thấy thổi tí gì, cái chốt trước hoàng cung, ngày đi qua đó 2_3 bận, rảo rảo trước mặt mấy ảnh, cũng không thấy tuýt vào. Xe máy biển VN đi phượt qua đó là lụm sạch nha. Áo xanh đứng đường thì giống csgt đứng chốt của mình, đi cho đúng và khéo thì không thổi vào được, anh nào lủi lủi vô mấy cái chợ thì dễ bị thổi, vì nó đông như chợ Bình Tây, hay chợ Bà Chiểu, chen vô đó thì họ có cớ ngoắc.
Áo xanh đứng chốt ngoài QL bắn tốc độ, giống mấy chốt ở VN, thì họ mới hỏi tới bằng. Nên ở trên tôi mới nói là nhét luôn cái bằng trên kính lái bên tài, thì khỏi bị hỏi. Cái miếng CLV hồng hồng (không phải sổ) thì dán luôn dưới 2 cái tem trên xe. Cái decal có chữ, VN thì cất làm kỷ niệm, chả ai xét cái đó, nhìn biển số lạ hoắc là nó biết VN chứ không ai khác.

Anh nói Cam không công nhận bằng PET, vậy khi ông làm thủ tục HQ cho xe nhập vào Cam, hải quan cam kêu ông đưa cái bằng gì để chụp hình lưu hệ thống? Anh đi cửa khẩu Mộc Bài, vậy cái sổ CLV của anh có dấu mộc của HQ cam không?

Nhắc lại, mấy anh đi Cambodia hay Laos thì xin cái bằng lái Quốc tế của Cục giao thông đường bộ VN cấp cho nó chắc ăn nha.
Hi Bạn!
Mình đi bữa Mùng 6 rồi, qua Mộc Bài (xe sedan : tốn khá khá tc gần 4tr, lần đầu đành chịu, bị vô thế) rồi đi PhnomPenh, cách PhnomPenh cỡ 15 phút, ngay Ngã 3 đèn xanh, đỏ. Có cây xăng lớn đối diện. Mình lách vào lane phải theo luồn xe Cam đang kẹt đèn, xe Cam thì đi qua không sao, thấy xe VN như thấy vàng, ngoắc vô ngay. Anh "áo xanh" nói Tiếng Việt được 2 từ : Hộ Chiếu, Bằng lái.

Trời ơi, khi thấy bằng lái PET của VN ra giá liền : đóng phạt ở Phòng Cảnh Sát là 300 usd.
Bồi dưỡng 200 USD thì đi tiếp. Dứt khoát không giảm giá. (Còn đưa cái hình bằng lái PET quốc tế màu xanh cho mình xem).

Sổ CLV đóng dấu đầy đủ, tờ khai bên VN, tờ khai bên Cam ok hết. Người và xe đều qua OK.

Quế nhất là : khi nhập cảnh CA Cam : họ không từ chối bằng lái PET VN.

Bình thường thì 10-20 usd bồi dưỡng áo xanh.

Khi có cớ phạt nhiều tiền, là họ bào liền. Mình trong thế rất bất tiện khi bên đất nước của họ, với lại lịch trình đi đã lên hết rồi.

Rồi đến PhnomPenh : phải thuê tài xế quen chạy tới cửa khẩu Hà Tiên (2 đêm bên Cam)

Mong rằng bằng lái quốc tế IDP của VN họ chấp nhận như bạn nói, và sẽ không ae nào trên này bị vòi tiền giống như mình.

Mặc dù phát sinh chi phí, nhưng chuyến đi đúng lịch trình, cũng ok.
 
  • Like
Reactions: Forrest Gump
Hi Bạn!
Mình đi bữa Mùng 6 rồi, qua Mộc Bài (xe sedan : tốn khá khá tc gần 4tr, lần đầu đành chịu, bị vô thế) rồi đi PhnomPenh, cách PhnomPenh cỡ 15 phút, ngay Ngã 3 đèn xanh, đỏ. Có cây xăng lớn đối diện. Mình lách vào lane phải theo luồn xe Cam đang kẹt đèn, xe Cam thì đi qua không sao, thấy xe VN như thấy vàng, ngoắc vô ngay. Anh "áo xanh" nói Tiếng Việt được 2 từ : Hộ Chiếu, Bằng lái.

Trời ơi, khi thấy bằng lái PET của VN ra giá liền : đóng phạt ở Phòng Cảnh Sát là 300 usd.
Bồi dưỡng 200 USD thì đi tiếp. Dứt khoát không giảm giá. (Còn đưa cái hình bằng lái PET quốc tế màu xanh cho mình xem).

Sổ CLV đóng dấu đầy đủ, tờ khai bên VN, tờ khai bên Cam ok hết. Người và xe đều qua OK.

Quế nhất là : khi nhập cảnh CA Cam : họ không từ chối bằng lái PET VN.

Bình thường thì 10-20 usd bồi dưỡng áo xanh.

Khi có cớ phạt nhiều tiền, là họ bào liền. Mình trong thế rất bất tiện khi bên đất nước của họ, với lại lịch trình đi đã lên hết rồi.

Rồi đến PhnomPenh : phải thuê tài xế quen chạy tới cửa khẩu Hà Tiên (2 đêm bên Cam)

Mong rằng bằng lái quốc tế IDP của VN họ chấp nhận như bạn nói, và sẽ không ae nào trên này bị vòi tiền giống như mình.

Mặc dù phát sinh chi phí, nhưng chuyến đi đúng lịch trình, cũng ok.
Nếu chi phí qua cửa khẩu 4tr thì bái bai cam dc rồi, cho nó đói thí mẹ nó luôn. Hoặc lỳ ra k chung riết nó cũng phải chịu thôi. Đi gia đình thì chịu chớt , chi thôi
 
  • Like
Reactions: thichmexe
Hạng D
9/1/16
1.648
3.198
123
48
Sài Gòn
Hi Bạn!
Mình đi bữa Mùng 6 rồi, qua Mộc Bài (xe sedan : tốn khá khá tc gần 4tr, lần đầu đành chịu, bị vô thế) rồi đi PhnomPenh, cách PhnomPenh cỡ 15 phút, ngay Ngã 3 đèn xanh, đỏ. Có cây xăng lớn đối diện. Mình lách vào lane phải theo luồn xe Cam đang kẹt đèn, xe Cam thì đi qua không sao, thấy xe VN như thấy vàng, ngoắc vô ngay. Anh "áo xanh" nói Tiếng Việt được 2 từ : Hộ Chiếu, Bằng lái.

Trời ơi, khi thấy bằng lái PET của VN ra giá liền : đóng phạt ở Phòng Cảnh Sát là 300 usd.
Bồi dưỡng 200 USD thì đi tiếp. Dứt khoát không giảm giá. (Còn đưa cái hình bằng lái PET quốc tế màu xanh cho mình xem).
KKK. Anh quen kiểu lách ở VN rồi. Cái chỗ đó hình như vừa qua cầu Monivong đúng không, cửa ngõ vào thành phố. Nó giống nút An phú của mình ở đây thôi, dồn xe nhưng nó không có chen như mình ở VN đâu, bạn lách ra là bị để ý rồi.
Vào PP thấy đèn đỏ thì họ sắp hàng đi từ từ, không có chen vô làn xe máy như bên mình, có mấy xe ô tô đi sát lề là do nó rẽ ra từ đâu đó rồi nó bò lên, xi nhan trái xin vô làn (và xe Cam là nó nhường cho vô). Qua đó không muốn bị để ý thì cứ đi cho đúng luật (cách lưu thông giống y như ở VN). Tốt nhất là đừng để xe mình đi sát lề phải, dễ bị ngoắc lắm. Đi làn giữa hoặc sát con lươn (mình lướt qua mấy chú áo xanh đứng trong lề, xe tới ngang thì mấy chú mới phát hiện ra chỉ chỉ cho nhau, nhưng làm gì được vì mình đâu có sai và chẳng kịp ngoắc vô, không lẽ lấy xe dí mình, kkk. Còn vô mấy cái chợ thì hên xui nha, dễ bị chặn lắm).
Vì chính họ ý thức như vậy, nên mặc dù cho chạy tốc độ rất cao khi ra ngoài đô thị nhưng không có chuyện xe lớn nhường xe nhỏ nha, xe nhỏ chạy ẩu là xe lớn nó đun luôn đó, bên đó tai nạn giữa ô tô với ô tô thì thường rất là thảm khốc nha.
Nếu chi phí qua cửa khẩu 4tr thì bái bai cam dc rồi, cho nó đói thí mẹ nó luôn. Hoặc lỳ ra k chung riết nó cũng phải chịu thôi. Đi gia đình thì chịu chớt , chi thôi
Tại ổng đi sai cửa khẩu (cửa khẩu Mộc Bài chỉ dành cho xe vận tải hàng hóa và vận tải hành khách, không dùng cho xe cá nhân). Bạn chủ thớt được đóng dấu lên sổ CLV còn ngon đó (chắc nhờ dịch vụ). Đi thì đi cửa khẩu Xa mát, Bình Hiệp (nó xa hơn chút nhưng hợp lệ), tiền qua cửa khẩu Xa mát nè:
- HQ VN thu lệ phí khi làm tờ khai 50.000đ. Dặn dò kỹ không được làm mất tờ khai.
Xong không tốn đồng nào nữa. Còn lại tùy các anh, các anh thấy a/c tốt thì gởi chút quà trước khi ra khỏi VN tùy các anh thôi.
Cửa khẩu Cambodia: (nói thiệt, thà ra giá và làm nhanh gọn, đợt về nhập khẩu về quê hương mà cửa Bình Hiệp họ nhì nhằng nhì nhằng, mất hơn 1h để nhập khẩu về quê). Cũng không chúc được một câu: Welcome home :(
- C/a cửa khẩu xét xe: ngó xe xong xin 200.000đ.
- C/a cửa khẩu đóng dấu passport: 100.000đ/cái. Mặc dù trên cái bảng có dán chữ tiếng Anh là không trả tiền ở đây. Bác nào thử không trả xem sao! Kkk
- HQ cửa khẩu làm thủ tục CLV: lệ phí thu 500.000đ/ hồ sơ (nếu tính ra tiền usd thì đâu đó khoản 20usd, phù hợp với lệ phí phải đóng của mấy anh đã đi trước đây).Chúc thượng lộ bình an, dặn dò kỹ là không được làm mất tờ khai, không thì về không được (mình sẽ nói thêm về cái tờ này).
Xong rồi đó, còn lại phát sinh thêm 50.000đ tiền cà phê cho ông kia điều tiết container (lúc vừa qua cửa khẩu, xe cont đậu dài để làm thủ tục qua VN, mình không biết để xe ở đâu, sẽ có người điều tiết để xe mình quẹo qua trái đậu trước trụ sở), ra xin tiền cà phê, mình cho 50.000đ thì chấp tay cám ơn rối rít, sẵn tiện chỉ mình chỗ bán sim điện thoại và đường đi tiếp.

Sẵn nói tờ khai hải quan của Cam, lúc nhập cảnh thì làm rất kỹ, lúc về thì bơ bơ luôn, mắc cười thiệt. Mình về cửa khẩu Bình hiệp, bên Cam làm thủ tục 10p (nói vậy cho nó tròn, chứ chưa tới 10). Chìa tờ khai ra hỏi có cần không, và làm chỗ nào (cửa khẩu họ đang xây rất lớn, các cơ quan chưa dọn vô, chỉ làm việc ở cái chòi tôn). Ông nội công an nói tiếng Việt như người Việt nói khỏi cần HQ, về VN ăn Tết vui vẻ. Thế là phắn về thôi.
Về hỏi HQ VN sao kỳ vậy, chú HQ VN lắc đầu mấy anh Cam luôn, thích thì mấy ảnh đóng, không thích thì không đóng, thôi đóng dấu CLV của VN là xong rồi. KKK, tại cái CLV của mình vừa hết hạn khi về, chứ không thì mình lại qua tiếp trong dịp Tết Âm lịch xem thế nào.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
9/1/16
1.648
3.198
123
48
Sài Gòn
Vô làm thủ tục nó k cho chụp ảnh cũng là cách để nó ăn
Nó văn minh hơn mình vụ đó bác ơi! Nó quản bằng dấu vân tay, và có chụp hình luôn nha, các nước ĐNA mình đã đi đều thấy vậy.
Ý bác là nói VN hả? :) :) :)
 
Hạng D
9/1/16
1.648
3.198
123
48
Sài Gòn
Hi Bạn!


Mong rằng bằng lái quốc tế IDP của VN họ chấp nhận như bạn nói, và sẽ không ae nào trên này bị vòi tiền giống như mình.
Chấp nhận từ lâu và rất lâu rồi. Chắc bác không chuẩn bị trước. Khi thổi vào, bác xuất trình bằng PET thì áo xanh lấy điện thoại yêu cầu bác phải có cái bằng đó chứ gì, nên bác bị ngộ nhận thôi. Trong máy của họ chắc có các mẫu để sẵn rồi, chìa ra thôi. Mình bị bắn, khi họ yêu cầu driver license thì xìa cái IDP + PET ra thôi (pet không xìa cũng được, nhưng do mình chuẩn bị trước nên bỏ nó vô 1 cặp), bình thường, đóng phạt xong đi. Chia tay rất vui vẻ :)

Chính phủ VN đã lên tiếng là công an VN không công nhận cái bằng quốc tế đó là bằng lái hợp pháp để lưu hành ở VN, các bác là công dân VN thì khi ra nước ngoài nên sử dụng bằng của Cục giao thông cấp để sử dụng hợp pháp, lỡ có chuyện gì thì ĐSQ còn can thiệp, dùng cái kia thì đôi khi khó khi có chuyện đó.
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: Covid19
Hạng B2
17/9/14
337
168
43
37
Bằng vn qua cam ko được nha,
Đổi bằng quốc tế nhưng tụi cam thích thì bắt nha
Nó bắt thì cho vài chục đồng nha, lúc trước thôi giờ nó ăn dày lắm,
Tụi cs cam là mất dạy ngang ngữa hàng xóm của nó.
Mình từng ở cam nên công an bắt thì mình bỏ chạy nó ko dí chỉ có nói bộ đàm nhau nghe là coa thằng mới chạy khỏi tao. :D
 
Tập Lái
8/2/23
4
0
1
KKK. Anh quen kiểu lách ở VN rồi. Cái chỗ đó hình như vừa qua cầu Monivong đúng không, cửa ngõ vào thành phố. Nó giống nút An phú của mình ở đây thôi, dồn xe nhưng nó không có chen như mình ở VN đâu, bạn lách ra là bị để ý rồi.
Vào PP thấy đèn đỏ thì họ sắp hàng đi từ từ, không có chen vô làn xe máy như bên mình, có mấy xe ô tô đi sát lề là do nó rẽ ra từ đâu đó rồi nó bò lên, xi nhan trái xin vô làn (và xe Cam là nó nhường cho vô). Qua đó không muốn bị để ý thì cứ đi cho đúng luật (cách lưu thông giống y như ở VN). Tốt nhất là đừng để xe mình đi sát lề phải, dễ bị ngoắc lắm. Đi làn giữa hoặc sát con lươn (mình lướt qua mấy chú áo xanh đứng trong lề, xe tới ngang thì mấy chú mới phát hiện ra chỉ chỉ cho nhau, nhưng làm gì được vì mình đâu có sai và chẳng kịp ngoắc vô, không lẽ lấy xe dí mình, kkk. Còn vô mấy cái chợ thì hên xui nha, dễ bị chặn lắm).
Vì chính họ ý thức như vậy, nên mặc dù cho chạy tốc độ rất cao khi ra ngoài đô thị nhưng không có chuyện xe lớn nhường xe nhỏ nha, xe nhỏ chạy ẩu là xe lớn nó đun luôn đó, bên đó tai nạn giữa ô tô với ô tô thì thường rất là thảm khốc nha.

Tại ổng đi sai cửa khẩu (cửa khẩu Mộc Bài chỉ dành cho xe vận tải hàng hóa và vận tải hành khách, không dùng cho xe cá nhân). Bạn chủ thớt được đóng dấu lên sổ CLV còn ngon đó (chắc nhờ dịch vụ). Đi thì đi cửa khẩu Xa mát, Bình Hiệp (nó xa hơn chút nhưng hợp lệ), tiền qua cửa khẩu Xa mát nè:
- HQ VN thu lệ phí khi làm tờ khai 50.000đ. Dặn dò kỹ không được làm mất tờ khai.
Xong không tốn đồng nào nữa. Còn lại tùy các anh, các anh thấy a/c tốt thì gởi chút quà trước khi ra khỏi VN tùy các anh thôi.
Cửa khẩu Cambodia: (nói thiệt, thà ra giá và làm nhanh gọn, đợt về nhập khẩu về quê hương mà cửa Bình Hiệp họ nhì nhằng nhì nhằng, mất hơn 1h để nhập khẩu về quê). Cũng không chúc được một câu: Welcome home :(
- C/a cửa khẩu xét xe: ngó xe xong xin 200.000đ.
- C/a cửa khẩu đóng dấu passport: 100.000đ/cái. Mặc dù trên cái bảng có dán chữ tiếng Anh là không trả tiền ở đây. Bác nào thử không trả xem sao! Kkk
- HQ cửa khẩu làm thủ tục CLV: lệ phí thu 500.000đ/ hồ sơ (nếu tính ra tiền usd thì đâu đó khoản 20usd, phù hợp với lệ phí phải đóng của mấy anh đã đi trước đây).Chúc thượng lộ bình an, dặn dò kỹ là không được làm mất tờ khai, không thì về không được (mình sẽ nói thêm về cái tờ này).
Xong rồi đó, còn lại phát sinh thêm 50.000đ tiền cà phê cho ông kia điều tiết container (lúc vừa qua cửa khẩu, xe cont đậu dài để làm thủ tục qua VN, mình không biết để xe ở đâu, sẽ có người điều tiết để xe mình quẹo qua trái đậu trước trụ sở), ra xin tiền cà phê, mình cho 50.000đ thì chấp tay cám ơn rối rít, sẵn tiện chỉ mình chỗ bán sim điện thoại và đường đi tiếp.

Sẵn nói tờ khai hải quan của Cam, lúc nhập cảnh thì làm rất kỹ, lúc về thì bơ bơ luôn, mắc cười thiệt. Mình về cửa khẩu Bình hiệp, bên Cam làm thủ tục 10p (nói vậy cho nó tròn, chứ chưa tới 10). Chìa tờ khai ra hỏi có cần không, và làm chỗ nào (cửa khẩu họ đang xây rất lớn, các cơ quan chưa dọn vô, chỉ làm việc ở cái chòi tôn). Ông nội công an nói tiếng Việt như người Việt nói khỏi cần HQ, về VN ăn Tết vui vẻ. Thế là phắn về thôi.
Về hỏi HQ VN sao kỳ vậy, chú HQ VN lắc đầu mấy anh Cam luôn, thích thì mấy ảnh đóng, không thích thì không đóng, thôi đóng dấu CLV của VN là xong rồi. KKK, tại cái CLV của mình vừa hết hạn khi về, chứ không thì mình lại qua tiếp trong dịp Tết Âm lịch xem thế nào.
Chiều về ở cửa khẩu Bình Hiệp có tốn chi phí cho HQ 2 bên không anh ơi?