Ăn uống thì từ bình dân đến cao cấp tùy bác chọn thôi. Các khu trung tâm cũng sầm uất nên cũng thoải mái chọn lựa. Trừ cơm trưa thì kiếm đại tiệm đâu đó ăn, còn buổi tối thì em đi nhậu với chiến hữu rồi 
Khách sạn thì cũng vậy, tại ĐN em ở k/s 250k/đêm, khúc Điện Biên Phủ, Gia Lai thì 200K/đêm. Đương nhiên nếu muốn sang trọng thì 5, 600K cũng có....
Khách sạn thì cũng vậy, tại ĐN em ở k/s 250k/đêm, khúc Điện Biên Phủ, Gia Lai thì 200K/đêm. Đương nhiên nếu muốn sang trọng thì 5, 600K cũng có....