Hạng B2
27/9/09
157
19
18
49
Hôm nay em vừa hoàn tất chuyến đi SG-ĐN-SG, xin được báo cáo các bác thông tin chuyến đi.
Giờ em tóm tắt trước, mai nói chi tiết hơn nhé.
Xe: GentraX 1.2
Tài: 2 người
Lượt đi, 7g40 ngày thứ Tư - 3/2 xuất phát từ Ngã Tư An Sương, ăn trưa tại Phan Thiết, ăn tối tại Phú Yên, chạy tiếp liên tục, 4g sáng ngày thứ Năm - 4/2 có mặt tại bãi biển Sơn Trà.
Ở ĐN 1 ngày, làm việc xong, 9g30 ngày thứ Sáu - 5/2 xuất phát từ cầu sông Hàn, đi theo QL 14B, lên Kontum, 16g đến Gia Lai.
Ở lại Gia Lai 1 đêm chơi với chiến hữu, 9g30 ngày 6/2 xuất phát về SG, 7g30 tối em có mặt tại ngã Tư An Sương.

Cơ bản:
SG-ĐN: 990km, nhiều xe, nhiều xxx, đi+nghỉ khoảng 20tiếng
ĐN-SG, theo đường HCM: 870km: ít xe, đường đèo chạy đã, 1 vài đoạn xấu, còn lại khá tốt, đi+nghỉ: 17 tiếng

Giờ em ngủ đã, mai báo cáo chi tiết nhé.
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
27/5/08
752
377
63
47
990km mà tốn mất 20h thì chỉ có ở xứ Vịt mình thôi các cụ nhẩy!!!!!
 
Hạng F
26/6/07
5.370
76
38
OS ... 5-YEAR BIRTHDAY
me_xe_hoi nói:
990km mà tốn mất 20h thì chỉ có ở xứ Vịt mình thôi các cụ nhẩy!!!!!

Vậy là ngon rồi đấy cụ :)
TransAsian 2008 (Cam-Thai-Mal) : 850 km Thái - Mã cũng mất tầm 14 tiếng rồi cụ ạh .
 
Hạng D
9/5/09
3.409
16.127
113
hiện tại em đang ở Nha Trang. Sáng nay khởi hành từ PMH tầm 12h. Đạp thẳng ra Phan Thiết tầm 4h, chạy dọc theo đường mới docj biển đến Nha Trang lúc 9h30. Giờ nằm khách sạn nè. Hy vọng ngày mai dậy nổi lúc 6h sáng đề pa đến Đà nẵng tầm 3h chiều . Hy vọng. :))
 
Hạng B2
27/9/09
157
19
18
49
Chi tiết chuyến đi như sau:
Ngày thứ Tư, 3/2:
7.40, xuất phát tại An Sương. quốc lộ đông xe nhưng vẫn lưu thông bình thường
8.00, đến Ngã Tư Bình Phước, mật độ xe cộ vẫn đông đúc.
8.20, đến Suối Tiên, mật độ xe đông.
8.37, đến ngã Ba Vũng Tàu, quãng đường từ ngã Tư An Sương đến ngã Ba Vũng Tàu đúng 30km, nhưng đi gần 1 tiếng
9.45, đi đến Ngã Ba Dầu Giây, đi 2 tiếng được 68km
10.51, vừa vào ranh giới địa phận Bình Thuận, cách An Sương 130km.
11.50, đến ngã Ba rẽ vào TP Phan Thiết, khoảng cách đã đi là 190km.
Nghỉ ăn trưa tại biển Phan Thiết.
13.00, xuất phát từ TP Phan Thiết, đi theo đường dọc biển qua Hòn Rơm. Đường khá đẹp, rộng, ít xe. Đến khúc ngã Ba Bắc Bình, xe lại ra trở lại QL 1.
15.15, xe vừa qua Phước Diêm (đến Cà Ná 325km), quãng đường đã đi là 340km. Trước khi vô Cà Ná cũng gặp 1 trạm các anh xxx.
16.15, vừa vào địa phận Khánh Hòa, quãng đường đã đi là 387km. Khi vừa ra khỏi Phan Rang là gặp xxx.
17.00, 422km, đang ở đường sân bay Cam Ranh.
18.45, vừa đến Ninh Hòa, quãng đường đã đi là 500km.
19.30, đang ở Đèo Cả, vào địa phận Phú Yên, 545km.
Dừng ăn tối tại Tuy Hòa,
21.20, 605km, vừa gặp các đồng chí xxx, còn 60km nữa đến Quy Nhơn, đây là đoạn chuẩn bị lên đèo Tam Giang. Đường vắng, khu dân cư thưa thớt. tốc độ ổn định 80km/g
22.20, vào địa phận TP Quy Nhơn, 662km, đường vào TP khá đẹp, bên phải là biển với nhiều đèn, có lẽ của ghe câu mực.
22.30, xe vào trung tâm TP Quy Nhơn, 675km.
22.55, xe đã đi qua quãng đường 700km, vừa qua thị trấn Gò Găng, Bình Định.
23.10, vừa qua 1 trạm với các chú xxx dày đặc, dàn 2 bên đường để chặn xe, chủ yếu là xe tải và xe khách. Quãng đường 703km, trước khi vào cầu Kiều An 2, trước khi vào TT Ngô Mây, còn cách Quảng Ngãi 140km
Ngày 04/02. 1.40 sáng, xe đang chạy vào trung tâm Quảng Ngãi, quãng đường đã đi là 846km. Vừa qua 1 trạm khá đông xxx, cũng dàn 2 bên đường, chăm chỉ ngoắt các xe vào mà không cần lý do. 1 đồng chí lấy đèn pin rọi vào bảng số xe mình :)
2.45, xe đang đi qua trạm thu phí Tam Kỳ, cách 907km tính từ An Sương.
3.10, xe vừa vào địa phận Đà Nẵng, khá nhiều xxx đang lv chăm chỉ, đồng hồ km đang chỉ ở con số 896km.
3.58, 986km đã đi, đang ở bãi biển Sơn Trà, không gian vắng lặng, chỉ nghe tiếng muỗi vo ve, chúng tôi đánh 1 giấc trong xe, ngay tại bãi biển.

Đây là thông tin chặng đi.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
16/5/08
1.020
1.044
113
Good trip...tết này e sẽ làm một chuyến như bác vậy
080402cool_prv.gif
 
Chi hội phó GMFC
13/5/05
2.522
10
38
50
Bác cho em hỏi đường HCM (ĐN-Kontum-Gia Lai-Daklak-Daknong) thế nào rồi? Lúc trước em đi thì có nhiều đoạn mùa khô thì ổn, nhưng mưa thì khá vất vả...
 
Hạng B2
27/9/09
157
19
18
49
Sau khi ở ĐN 1 ngày làm việc, sáng ngày 5/2, xe xuất phát đi lên Kontum.
9.30, đồng hồ đang chỉ 1085km, xuất phát tại mốc cầu sông Hàn.
12.10, xe vừa rời khỏi thác nước Nam Giang (đèo ngăn cách giữa Quảng Nam và Kontum) sau khi ngừng 30p để nghỉ và rửa xe (bằng nước suối trên núi đổ xuống :D) , đã đi 105km tính từ ĐN, đồng hồ đang chỉ 1190km, còn 120km nữa là đến Ngọc Hồi.
13.30, xe vừa ghé thị xã DakGlei, ăn trưa bằng món "phở" nhưng nấu giống hủ tíu (sau này ở Gia Lai mới phát hiện món "phở" trên này nấu giống hủ tíu dưới SG), 1267km, tức là 182km tính từ ĐN.
13.55, xuất phát tiếp tục.
15.50, xe đang chạy trên đường Phan Đình Phùng, TP. KonTum, đường rất xấu, thi công từng đoạn, lúc bên phải, lúc bên trái, đi qua đoạn này khoảng 5km mà chạy tốc độ chừng 10km/g
16.45, xe vào tới GiaLai, cách trung tâm Pleiku khoảng 8km. Đồng hồ chỉ 1418km, tức là 333km tính từ ĐN. Tính ra mất 7 tiếng để đi từ ĐN lên GiaLai với đường đèo và đường đang thi công tại Kontum.
Tối 5/2 nghỉ ngơi ăn chơi tại GiaLai với chiến hữu.
Ngày 6/2 xuất phát đi SG.
9.30, xuất phát. Đồng hồ km chỉ 1440.
10.40, xe đi vào địa phận DakLak, 1508km, tức là 423km tính từ ĐN. Trên đoạn đường này có 1 trạm xxx.
12.30, xe vào đến trung tâm Ban Mê Thuột, đồng hồ km chỉ 1615.
13.00, xe xuất phát đi SG sau khi dừng ăn trưa mất 30p, đồng hồ km chỉ 1620
14.10, xe vừa đến DakMin, tổng số km bây giờ là 1675km, tức là 590km tính từ ĐN.
15.20, xe đến Gia Nghĩa, đường tại đây đang thi công, đường khá lộn xộn, công trường ngổn ngang, chạy lách bên này, né bên kia.
15.50, xe vừa ra khỏi Gia Nghĩa, chúng tôi đến Kiến Đức, đường cũng đang thi công ngổn ngang, xe chạy chậm. Dù đường có vài đoạn không tốt nhưng khi đi trên QL 14 này, bạn phải trả 3 lần phí cầu đường (30k cho xe <9chỗ)
17.40 xe vừa đi vào Đồng Xoài, đồng hồ km đang chỉ 1860, đường khá rộng, cờ treo khắp nơi. Vậy là chúng tôi đã đi qua 775km tính từ ĐN. Theo thông báo trên bảng hướng dẫn, còn 95km nữa là đến SG. Đoạn đường từ Đồng Xoài về Binh Dương qua 2 trạm thu phí, vô Bình Dương qua thêm 2 trạm nữa, đường đoạn này tạm ổn, có qua 1 trạm xxx (thấy đang bắt xe tải)
19.50, xe vừa đến An Sương, hoàn thành chuyến đi Đà Nẵng. Đồng hồ đang chỉ 1968km --> lượt về dài 883km, đi mất 17 tiếng và...70K tiền lộ phí :) (lượt đi 40K lộ phí).
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
28/7/08
2.284
3.716
113
Cám ơn bác,

Cái vụ ăn - ngủ - nghỉ + giá cả như thế nào hả bác?