RE: Báo cáo với các bác:tui mới cưới Vợ Hai 3,5K...
Ái chà,mình vắng mặt từ sáng đến giờ vô lại 4r thì thấy topic này có thêm nhiều bài nữa.Cám ơn bác Luuhong nhé...Tui mới chỉ bảo dưỡng xe về mặt kỹ thuật,còn mỹ thuật thì sẽ làm thật sớm vì còn tuỳ thuộc ngân sách lưu động nữa.Dù sao cũng có thể nói là gầm sàn em này còn OK lắm,chỉ bị đôi chỗ bắt đầu bung rạn nho nhỏ trên dàn đồng tại mấy vị trí rià mép hốc bánh xe và cửa sau bị một chút chỗ thanh chặn ngang,tất nhiên là sẽ phải khắc phục sớm nếu không sẽ ăn to ra .Câu chuyện về lon đậu của cả hai bác TN và Mr.T nghe đều thấy thú vị cả,các bác thật là dí dỏm.
Về chiếc xe mà bác CELEPEN mô tả thì theo tui bác nên nhờ người đến xem lần nữa và chạy thử xem có vừa ý không.Sau đó trả họ 40 hoặc 42tr thôi nhé,cưới về lập tức cho em nó đi "thẩm mỹ viện"liền.Tui cũng nghĩ là với khoảng 12-15 chai nữa thì em nó sẽ trở nên hoàn mỹ ngay.À,bác nhớ kiếm cho bằng được một block lạnh của Daihatsu mà thay cho em nó thì siêu bền đấy.Dòng xe này đi trong TP đông đúc chật hẹp này sướng lắm bác,xoay trở thật dễ dàng, đúng là Towner có khác.Trưa nay đem xe đi đăng kiểm và đổi được cuốn sổ kiểm định thế hệ mới rất đẹp,vậy là đã xong phần thủ tục kết hôn và hộ tịch cho em nó.Từ từ chỉnh trang dần trong ngoài cho em nó đẹp hơn thôi.Chiều nay đi đón con gặp trận mưa lớn quá các bác,khu vực vòng xoay ĐBP-NBK và cầu Bông-cầu Sắt ngập lụt tùm lum luôn,may là đã được tư vấn của bác Thiết và các bác khác trong 4r nên xe mình không bị sự cố "cong bjen" do nước lọt vào cổ hút gió...Tuy nhiên hồi chiều sau khi đi đăng kiểm về xe lại gặp sự cố cao nhiệt bác Thiết ạ,không hiểu tại sao?Mở két nước ra thấy hụt nước thế là lại phải đi kiếm mua chai Aquafina 1,25 L rót vào hết 1L thì đầy và máy lại mát rượi.Không biết có phải em mua lầm can nước Coolant dỏm chăng?Nhòm sâu vào sau két giải nhiệt thấy một cái ống cao su 2,5cm bị rút ra từ chỗ nào không rõ,nằm buông lơi phía sau két giải nhiệt.Hay là tại cái ống này đã bị tụt ra khỏi vị trí của nó chăng?
@Bác Anhthu03: Xe ở Lạng Sơn rẻ quá nhỉ,tiếc là xa quá !Hôm nay là một ngày đi ngoài đường nhiều,thấy có 2 em Daewoo Dammas màu xanh còn cứng ghê,kiểu dáng cũng y chang Asia,gặp Asia cũng nhiều,phải chăng là tình hình giao thông phức tạp quá khiến bà con lôi loại xe nhỏ gọn này ra đi nhiều hơn?
Ái chà,mình vắng mặt từ sáng đến giờ vô lại 4r thì thấy topic này có thêm nhiều bài nữa.Cám ơn bác Luuhong nhé...Tui mới chỉ bảo dưỡng xe về mặt kỹ thuật,còn mỹ thuật thì sẽ làm thật sớm vì còn tuỳ thuộc ngân sách lưu động nữa.Dù sao cũng có thể nói là gầm sàn em này còn OK lắm,chỉ bị đôi chỗ bắt đầu bung rạn nho nhỏ trên dàn đồng tại mấy vị trí rià mép hốc bánh xe và cửa sau bị một chút chỗ thanh chặn ngang,tất nhiên là sẽ phải khắc phục sớm nếu không sẽ ăn to ra .Câu chuyện về lon đậu của cả hai bác TN và Mr.T nghe đều thấy thú vị cả,các bác thật là dí dỏm.
Về chiếc xe mà bác CELEPEN mô tả thì theo tui bác nên nhờ người đến xem lần nữa và chạy thử xem có vừa ý không.Sau đó trả họ 40 hoặc 42tr thôi nhé,cưới về lập tức cho em nó đi "thẩm mỹ viện"liền.Tui cũng nghĩ là với khoảng 12-15 chai nữa thì em nó sẽ trở nên hoàn mỹ ngay.À,bác nhớ kiếm cho bằng được một block lạnh của Daihatsu mà thay cho em nó thì siêu bền đấy.Dòng xe này đi trong TP đông đúc chật hẹp này sướng lắm bác,xoay trở thật dễ dàng, đúng là Towner có khác.Trưa nay đem xe đi đăng kiểm và đổi được cuốn sổ kiểm định thế hệ mới rất đẹp,vậy là đã xong phần thủ tục kết hôn và hộ tịch cho em nó.Từ từ chỉnh trang dần trong ngoài cho em nó đẹp hơn thôi.Chiều nay đi đón con gặp trận mưa lớn quá các bác,khu vực vòng xoay ĐBP-NBK và cầu Bông-cầu Sắt ngập lụt tùm lum luôn,may là đã được tư vấn của bác Thiết và các bác khác trong 4r nên xe mình không bị sự cố "cong bjen" do nước lọt vào cổ hút gió...Tuy nhiên hồi chiều sau khi đi đăng kiểm về xe lại gặp sự cố cao nhiệt bác Thiết ạ,không hiểu tại sao?Mở két nước ra thấy hụt nước thế là lại phải đi kiếm mua chai Aquafina 1,25 L rót vào hết 1L thì đầy và máy lại mát rượi.Không biết có phải em mua lầm can nước Coolant dỏm chăng?Nhòm sâu vào sau két giải nhiệt thấy một cái ống cao su 2,5cm bị rút ra từ chỗ nào không rõ,nằm buông lơi phía sau két giải nhiệt.Hay là tại cái ống này đã bị tụt ra khỏi vị trí của nó chăng?
@Bác Anhthu03: Xe ở Lạng Sơn rẻ quá nhỉ,tiếc là xa quá !Hôm nay là một ngày đi ngoài đường nhiều,thấy có 2 em Daewoo Dammas màu xanh còn cứng ghê,kiểu dáng cũng y chang Asia,gặp Asia cũng nhiều,phải chăng là tình hình giao thông phức tạp quá khiến bà con lôi loại xe nhỏ gọn này ra đi nhiều hơn?
Last edited by a moderator: