RE: Báo cáo với các bác:tui mới cưới Vợ Hai 3,5K...
Xe mình cũng từng thử dzọt lên 90KM/giờ trên đại lộ Điện Biên Phủ,cả nhà gồm 2 người lớn và 3 trẻ nít nhưng cảm thấy xe vẫn bồng bềnh ghê lắm,không dám đạp thêm vì sợ gặp mấy bà ve chai bất ngờ băng qua giải phân cách thì dễ lật lắm vì thắng gấp.Còn ra đường trường mà chạy nhanh qua e rằng khi gặp gió lớn có khi xoè ngoài đường đấy

.
Hồi mới lấy xe về chạy được mấy bữa cũng bị hết nước trong két.Đi 7 người bật AC chạy một lát nghe yếu maý và có tiếng róc rách trong máy thế là tắt AC,xuống kiểm tra không thấy mực nước trong két ...sau khi bò về tới nhà(không dám ga mạnh vì xót xe quá (róc máy) đổ hơn nửa xô nước vào mới đầy két.Chứng tỏ chủ cũ chẳng thèm thăm và châm nước bao giờ!
Sắm cái thùng rác mỏng & cao màu đỏ cam này nhét vừa phía sau băng ghế cuối để đựng một số đồ dùng rửa xe,linh tinh khác và khi cần thiết có thể xách cái thùng này đi loanh quanh xin nước cho Vợ Hai...
Hoặc dùng để làm "bảng" cảnh báo từ xa khi dừng xe trên xa lộ nghỉ ngơi hoặc sửa chữa v.v...
@Kittyhary:
Cảm ơn bác Kittyhary nhé!Làm kiểu này cũng đẹp nhưng phải khoét hơi nhiều ở cản trước.Nhưng có lẽ cứ giao phó cho thợ họ có phương tiện "đục khoét" thì làm cũng xong thôi?Có thể tui sẽ bố trí chỗ bác vừa "vẽ" bộ đèn xi-nhan nằm ngang trải dài vuốt ra sau như hình vẽ,còn 2 cái ô chữ nhật của xi-nhan zin thì thay thế bằng 2 cái đèn sương mù bảy màu Đài Loan?Còn nếu làm xi-nhan bằng LED thì sẽ bố trí nhét vào cái đường rãnh màu đỏ phiá trên xi-nhan zin đó bác.Với 2 hàng LED chạy dài khoảng 20 cm vuốt cong ra phía sau,tui nghĩ ánh sáng cảnh báo rẽ sẽ khá đủ sáng và ấn tượng?Bao giờ bác định đi 3Tiến chỉnh dàn máy cho bớt ồng thì hú tui cho theo với nhé!
@Sport3.5:
Bác Thiết nhà ta hiện đang sinh sống tại Nha trang lận đó,bọn tui ai cũng mong sẽ có dịp lần mò ra ngoài đó rủ bác Thiết đi uống cà phê Nha trang...Bác Sport3.5 có muốn theo cùng không?
@CELEPEN:
Bác sưu tầm được mấy cái tem Towner ở đâu mà đầy đủ thế?Hay là bác recover lại bằng kỹ thuật vi tính siêu đẳng của bác vậy?Tuyệt lắm bác!À quên ,xin chia buồn với bác về cái vụ "thuế cao nhất trời" nhé!Tui nghĩ mọi chuyện đều do mấy bà phòng thuế quyết định mà thôi.Kinh nghiệm:cứ khai giá mua rẻ bèo,sau đó thì tuỳ cho mấy bả tính nhiêu thì tính,hôm nào vui thì đánh phần trăm xe ít,hôm nào bực gì đó là cho xe mình lên % nhiều ...Hồi đó cũng phòng thuế này,tui chỉ phải đóng cho em Civic 94 hàng Mỹ long lanh của tui cũng có 1,2tr hà.Khi nghe tui so bì giá thuế ,mấy bả cười to: "ha ha vậy là hồi đó được giá hời quá rồi,giờ bù qua sớt lại nhé!"-Bó tay chấm cơm luôn!Nhắc bác điều này: Mai mốt khi lên 282,bác nhớ thản nhiên chạy xe vào sâu trong sân,đậu bên cạnh cái phòng của ông cảnh sát kiểm tra xe ấy và nhờ bọn cà số trong sân này cà cho nhé.Giá thông thường chỉ 20K cho 1 cặp khung-máy,Asia bọn nó đòi cao hơn bác cứ trả giá cho đúng mức.Theo tui hiểu ý ông CS trong đó nói thì phải nhờ bọn trong sân cà số ổng mới thích,còn nếu nhờ bọn ở bên ngoài đường thì ổng ...ghét đấy!
@Lưu hồng:
Tui cũng từng nhận định rằng cái gương chiếu hậu của Asia Towner to sướng luôn đó bác.Tầm kiểm soát rất rộng cho ta cảm giác thật an toàn khi "lướt gió"!