RE: Báo cáo với các bác:tui mới cưới Vợ Hai 3,5K...
Chào các bác. Mấy hôm trước lấy vợ 2 từ gara ĐQ về, chạy lòng vòng thấy thấy ngon rồi, tuy nhiên còn vài việc cần làm mà mình không tự làm được như cân lại vôlăng vì nó hơi xỉa vô lề phải, khi chạy phải giữ vôlăng lại, chạy lâu rất mỏi tay và dàn đèn trên táplô không cái nào sáng hết. Vậy nên hôm kia mới đưa em nó vô ĐQ lại, tui nghĩ mấy việc này làm cũng nhanh nên sáng nay ghé định lấy và đưa em nó đi xét thì thấy vợ 2 còn đang nằm trên dàn nâng, 4 bánh tháo ra hết. Ngơ ngác hỏi thì anh chủ gara nói do 2 bạc đạn bánh sau rơ quá nên phải thay, vôlăng xỉa nên phải thay 2 cây rôtin và caosu bánh trước... Vậy mới thấy lần trước gara đã không kiểm tra kỹ cho tui và làm xong cũng không thèm chạy thử khỏang vài km. Bó tay...
Tui đi xe Dream TQ, mang dép lê, bận áo thun, tóc tai bù xù mà sao anh chủ gara nghĩ tui có đủ tiền mà làm tùm lum không hỏi ý kiến tui gì hết... Chán gara này thiệt rồi... Hy vọng sau lần này thì máy móc khung gầm của vợ 2 của tui ok hết, chỉ cần dọn lại dàn nội thất nữa là mãn nguyện.
Nhân tiện xin các bác chụp hình hay chỉ dùm xem phần cuối của cái dây air nó móc vô chỗ nào ở bộ CHK? Dây air của tui còn tốt nhưng nó để lòng thòng, không móc vô đâu hết. Hỏi anh chủ gara thì ảnh nói không biết... Cái này để kéo lên đề khi khó nổ như xe 2B phải không các bác?
Chào các bác. Mấy hôm trước lấy vợ 2 từ gara ĐQ về, chạy lòng vòng thấy thấy ngon rồi, tuy nhiên còn vài việc cần làm mà mình không tự làm được như cân lại vôlăng vì nó hơi xỉa vô lề phải, khi chạy phải giữ vôlăng lại, chạy lâu rất mỏi tay và dàn đèn trên táplô không cái nào sáng hết. Vậy nên hôm kia mới đưa em nó vô ĐQ lại, tui nghĩ mấy việc này làm cũng nhanh nên sáng nay ghé định lấy và đưa em nó đi xét thì thấy vợ 2 còn đang nằm trên dàn nâng, 4 bánh tháo ra hết. Ngơ ngác hỏi thì anh chủ gara nói do 2 bạc đạn bánh sau rơ quá nên phải thay, vôlăng xỉa nên phải thay 2 cây rôtin và caosu bánh trước... Vậy mới thấy lần trước gara đã không kiểm tra kỹ cho tui và làm xong cũng không thèm chạy thử khỏang vài km. Bó tay...
Tui đi xe Dream TQ, mang dép lê, bận áo thun, tóc tai bù xù mà sao anh chủ gara nghĩ tui có đủ tiền mà làm tùm lum không hỏi ý kiến tui gì hết... Chán gara này thiệt rồi... Hy vọng sau lần này thì máy móc khung gầm của vợ 2 của tui ok hết, chỉ cần dọn lại dàn nội thất nữa là mãn nguyện.
Nhân tiện xin các bác chụp hình hay chỉ dùm xem phần cuối của cái dây air nó móc vô chỗ nào ở bộ CHK? Dây air của tui còn tốt nhưng nó để lòng thòng, không móc vô đâu hết. Hỏi anh chủ gara thì ảnh nói không biết... Cái này để kéo lên đề khi khó nổ như xe 2B phải không các bác?