RE: Báo cáo với các bác:tui mới cưới Vợ Hai 3,5K...
Chúc mừng Vợ Hai của bác CELEPEN đã "tai qua nạn khỏi" nhé!Vợ Hai của bác giờ đẹp láng lẩy lộng lẫy nhất hội đấy nhé!Chúc mừng bác luôn hê hê
Nghe bác miêu tả về cái ga-ra mà bác Haanh giới thiệu và chính bác đã đến để trải nghiệm thì tui cũng cảm thấy mê nó luôn rồi.Để bữa nào rủng rỉnh túi tiền sẽ mang Vợ Hai đến đó cải lão hoàn đồng luôn,cạnh tranh với Vợ Hai của các bác nhé.À,thế chỗ này họ có đảm nhiệm sơn tút luôn không bác CELEPEN?Cái chai hoá chất tẩy máy lẽ ra bác phải để yên khoảng 15-20 phút sau khi xịt khắp bề mặt ngóc ngách dàn động cơ rồi mới cọ rửa lại bằng xà bông OMO thì tui nghĩ mới sạch sẽ hơn được bác ạ.Nhưng thôi tạm vậy cũng dễ thương hơn nhiều rồi há,nếu bác muốn súc rửa bên trong động cơ cho sạch và chạy êm hơn nữa thì ghé chỗ cây xăng góc Hai Bà Trưng-Trần Cao Vân (not HBT-NĐC) nhờ họ súc cho sạch sẽ các chi tiết bên trong,bảo đảm bác sẽ có cảm giác êm ái hơn nhiều.Đầu casett thì bác KHOAN MUA VỘI,chờ tui test thử xem cái bộ Clarion CD-MP3 mới tinh thằng em rể nó gửi tặng tui mà lắp vừa vô chỗ cái hộp zin Asia thì tui sẽ biếu bác luôn cái cũ của Asia nhé.Còn nếu bác muốn lên đời mới về âm nhạc thì tuỳ bác,he he tui sẽ vẫn giữ lại cái đầu zin này như một vật không thể thiếu trong "danh mục cần được bảo tồn"
@Haanh: Ga-ra mới của bác Tàu kia mở ở đường Phan Anh là ở phường mấy của BT vậy bác ? Chỗ mới này thợ thuyền ra sao bác có nắm rõ không?Cảm ơn bác rất nhiều vì đã "chỉ chọt" chỗ tốt cho AE hội Asia nghèo khổ!
Bác có mấy câu chuyện thật là hấp dẫn ở bên Box "CÀ PHÊ XUYÊN VIỆT"...
Nghe bác CELEPEN nhắc cái công tắc cửa cốp sau tui lại nhớ là hồi mới cưới Vợ Hai về nó vẫn hoạt động,vậy mà sau khi ở nhà bác ĐQ ga-ra về thì nó không còn hoạt động nữa.Chắc là lại bị "táy máy" gì chăng?Cái mô-tơ nó nằm chô nào vậy bác Thiết ơi?
Chúc mừng Vợ Hai của bác CELEPEN đã "tai qua nạn khỏi" nhé!Vợ Hai của bác giờ đẹp láng lẩy lộng lẫy nhất hội đấy nhé!Chúc mừng bác luôn hê hê
@Haanh: Ga-ra mới của bác Tàu kia mở ở đường Phan Anh là ở phường mấy của BT vậy bác ? Chỗ mới này thợ thuyền ra sao bác có nắm rõ không?Cảm ơn bác rất nhiều vì đã "chỉ chọt" chỗ tốt cho AE hội Asia nghèo khổ!
Nghe bác CELEPEN nhắc cái công tắc cửa cốp sau tui lại nhớ là hồi mới cưới Vợ Hai về nó vẫn hoạt động,vậy mà sau khi ở nhà bác ĐQ ga-ra về thì nó không còn hoạt động nữa.Chắc là lại bị "táy máy" gì chăng?Cái mô-tơ nó nằm chô nào vậy bác Thiết ơi?
Last edited by a moderator: