RE: Báo cáo với các bác:tui mới cưới Vợ Hai 3,5K...
Chúc mừng bác Hùynhchuong nhá!Sướng thế,chiếc xe của bác mới đúng là niềm mong đợi của tui đó bác nhưng thôi duyên số như thế thì phải thế bác nhỉ?Có phải bác lấy em này từ chỗ tui giới thiệu không?Vũng Tàu mà,62tr hay là 64tr thế bác?Cái tay chủ xe của tui khi gả bán xong mới hé lộ thông tin còn một em màu đỏ rất cứng,mâm zin...làm tui tiếc quá!Bác lấy được em này là nhất hội rồi đấy nhé,chúc mừng!Nhiệt liệt chúc mừng!Bác nên đem đi tổng vệ sinh và tẩy trùng cho em nó nhé!Ở VT về em nào cũng phải bị rỉ sét nhiều thứ lắm nhất là những con ốc vít kém chất lượng thường bị rỉ teng trước nhất và rất khó mở.Xe tui mở ra thấy có một số ốc vít nhìn thấy thảm,sẽ thu xếp cho đi tẩy trùng sớm bác à,mấy bữa nay bận quá.Và nhớ lời dặn của bác Haanh là nên sơn chống sét lại dàn gầm.
Chiều hôm nay mình đem xe chở vợ Cả đi Metro,mua đủ thứ đồ dùng đồ ăn...mua cả mấy thứ gắn trên xe để chuẩn bị cho những chuyến đi chơi xa.Xe này tha hồ chở đồ các bác ạ,bà Cả cứ tấm tắc:" công nhận xe này cũng tiện ghê chứ,ngồi cũng êm ghê..." .Và sướng cái nữa là tha hồ chở đồ về nhà dự trữ khỏi phải đi chợ nhiều lần trong tháng.Xe rất gọn,mình chạy tốc độ vừa phải nhưng luồn lách dễ dàng quá bà Cả bảo:"gớm,ông đi cứ như là đi xe 2 bánh ấy,coi chừng đấy!",bà Cả còn hay né né vì sợ quẹt vào người khác,

.Mải lang thang chọn mua đồ,trời tối hồi nào không hay.Báo hại khi chạy về cứ phải giữ cái cần đèn đá pha mãi mỏi cả tay,vì chưa kịp sửa lại cái Jack cắm đèn bị hư một bên,thả tay đa pha ra là mất một bên đèn sợ *** phát hiện tặng cho một phiếu thì đau lắm các bác,đổ xăng thì không tiếc nhưng hễ bị *** phát phiếu là xót lắm đấy!
