RE: Báo cáo với các bác:tui mới cưới Vợ Hai 3,5K...
Theo tui nghĩ,loại xe 7chỗ nhỏ xinh dáng thon thon thuôn thả và chạy ngon như Asia không có đối thủ cạnh tranh đâu các bác.Mấy em hiện có ở VN thường là được nhập về VN từ bãi nghiã điạ bên Hàn Quốc nên hiếm có em nào còn keng và cứng zin đến giờ lắm.Bác nào mê em nó thì tìm cách nhập về một em đời sau 2002 thì chất lượng tuyệt hảo luôn,nhưng chắc là khó ai chịu giúp viêc này?Nếu được dễ thì chắc Asia chạy đầy giữa phố đông đâý nhé.Xe này cũng có thể xếp gọn băng ghế sau để chở tivi,tủ lạnh,bàn ghế hay rau quả,lợn gà...
Chiếc màu trắng mà bác pcvinh thấy trên Nguyễn Kiệm có lẽ là họ mới dọn dẹp và thẩm mỹ lại đó bác?Tui cũng đang mơ sẽ làm lại cho Vợ Hai của tui thật đẹp và ngon mỹ mãn đây.Xe màu trắng thì phải thật nõn nà trông mới lôi cuốn chứ nham nhở và lở loét như em của tui hiện nay thì...hì hì chưa đẹp phải không các bác? Em của bác Thiết nõn nà ra phết đấy,lại luôn được bác ấy chăm sóc chu đáo nữa thì ngon phải biết!Mấy hôm nay đi vòng vòng kiếm đồ lặt vặt thay cho Asia thấy cũng có nhiều chỗ bán đủ thứ linh tinh khi xe bị hư có thể thay thế được đủ ngay.Thấy có bán cả đồng hồ đo điện bình accu,đo nhớt,nhưng đồng hồ tua máy thì chưa gặp nghe người bán nói phải thay cả cụm đồng hồ công tơ mét bác Thiết ơi.
Những thứ mua được trong một buổi sáng rảnh rỗi:
Món này chưa tìm được,chắc phải chế bằng sắt thôi?
Hôm qua lấy thử bộ truyền tín hiệu MP3 qua sóng FM nhưng không hiểu sao không nghe thấy tín hiệu âm thanh ?Đành lấy bộ truyền âm thanh hình băng tape ra xài lại được ngay và hay cực:
Thằng em bên Mỹ về chơi tặng cho một cái đầu CD-MP3 hiệu Clarion có line in trước mặt (tha hồ mà cắm thêm cho thiết bị ngoại vi),dự tính mai mốt dọn và thẩm mỹ xong xe sẽ gắn đầu Clarion này vào và nhờ bác...ốp gỗ cho vài chỗ(bác ấy hứa tặng,he he tội gì không làm nhỉ
)
Mai mốt mình sẽ đi mua thêm bộ chuyển CD-VCD này về gắn vô cùng bộ màn hình áp trần 11 inch này lên giữa cái trần này cho các con xem hoạt hình,và chơi game PS2 :
Theo tui nghĩ,loại xe 7chỗ nhỏ xinh dáng thon thon thuôn thả và chạy ngon như Asia không có đối thủ cạnh tranh đâu các bác.Mấy em hiện có ở VN thường là được nhập về VN từ bãi nghiã điạ bên Hàn Quốc nên hiếm có em nào còn keng và cứng zin đến giờ lắm.Bác nào mê em nó thì tìm cách nhập về một em đời sau 2002 thì chất lượng tuyệt hảo luôn,nhưng chắc là khó ai chịu giúp viêc này?Nếu được dễ thì chắc Asia chạy đầy giữa phố đông đâý nhé.Xe này cũng có thể xếp gọn băng ghế sau để chở tivi,tủ lạnh,bàn ghế hay rau quả,lợn gà...


Chiếc màu trắng mà bác pcvinh thấy trên Nguyễn Kiệm có lẽ là họ mới dọn dẹp và thẩm mỹ lại đó bác?Tui cũng đang mơ sẽ làm lại cho Vợ Hai của tui thật đẹp và ngon mỹ mãn đây.Xe màu trắng thì phải thật nõn nà trông mới lôi cuốn chứ nham nhở và lở loét như em của tui hiện nay thì...hì hì chưa đẹp phải không các bác? Em của bác Thiết nõn nà ra phết đấy,lại luôn được bác ấy chăm sóc chu đáo nữa thì ngon phải biết!Mấy hôm nay đi vòng vòng kiếm đồ lặt vặt thay cho Asia thấy cũng có nhiều chỗ bán đủ thứ linh tinh khi xe bị hư có thể thay thế được đủ ngay.Thấy có bán cả đồng hồ đo điện bình accu,đo nhớt,nhưng đồng hồ tua máy thì chưa gặp nghe người bán nói phải thay cả cụm đồng hồ công tơ mét bác Thiết ơi.
Những thứ mua được trong một buổi sáng rảnh rỗi:



Món này chưa tìm được,chắc phải chế bằng sắt thôi?


Hôm qua lấy thử bộ truyền tín hiệu MP3 qua sóng FM nhưng không hiểu sao không nghe thấy tín hiệu âm thanh ?Đành lấy bộ truyền âm thanh hình băng tape ra xài lại được ngay và hay cực:


Thằng em bên Mỹ về chơi tặng cho một cái đầu CD-MP3 hiệu Clarion có line in trước mặt (tha hồ mà cắm thêm cho thiết bị ngoại vi),dự tính mai mốt dọn và thẩm mỹ xong xe sẽ gắn đầu Clarion này vào và nhờ bác...ốp gỗ cho vài chỗ(bác ấy hứa tặng,he he tội gì không làm nhỉ

Mai mốt mình sẽ đi mua thêm bộ chuyển CD-VCD này về gắn vô cùng bộ màn hình áp trần 11 inch này lên giữa cái trần này cho các con xem hoạt hình,và chơi game PS2 :



Last edited by a moderator: