Hạng B2
14/5/07
122
8
18
TP HCM
RE: Báo cáo với các bác:tui mới cưới Vợ Hai 3,5K...

Bác mua được con này rẻ mà ngon quá! cho hỏi làm sao bác kiếm được nó vậy?
Bác tháo cái quạt máy ra cho nó đẹp, không hao xăng mở máy lạnh cho nó mát, còn muốn thở gió trời thí quay kính xuống cho khỏe chứ gắn cái quạt thất xấu quá.
 
Hạng F
2/4/07
6.178
406
83
RE: Báo cáo với các bác:tui mới cưới Vợ Hai 3,5K...

@ Bác Huynhchuong: Nếu bác tìm được Dinamo 70A mà đặt vừa vị trí cũ thì cũng tốt,hình như của Nhật có loại nhỏ tương tự nhưng dòng lớn hơn...Hiện tại, nếu bác dùng đèn 90/100Wx2,quạt két nước,quạt giàn nóng,lạnh,ly hợpA/C...thêm mớ đồ chơi nữa là cái dinamo muốn xỉu.Mà chưa chừng nó xỉu 1 vài Diot rồi cũng nên. Bác nên lắp thêm cái đồng hồ Ampers theo rõi tình trạng xạc bình cho dễ. Nếu thường xuyên thiếu điện cũng mau hư Accu.
@ Bác Hcivic : Nếu cơ cấu ghế xe bác giống xe mình,thì nguyên nhân gây gãy tay gạt ghế đã rõ. Thực tế khi gạt, nó di chuyển tới lui chừng 2cm(hình).Ở xe bác,khi bọc lại ghế không làm lỗ ôvan nên phải dùng lực mạnh,gây gãy! xe mình chỉ gẫy bên ghế phụ (có thể do sử dụng không quen),bên ghế tài còn rất tốt..!

dscn0663gb9jh2.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
18/9/07
247
3
18
RE: Báo cáo với các bác:tui mới cưới Vợ Hai 3,5K...

To Hcivic: Tối ngày 22-9-2007 khoảng 6h30 tối ngay nha2 sách Phan Đăng Lưu , em thấy con xe ò bác, mặc dù chẳg bít mặt bác nhưg nhờ có con xe nên e bít, kg bít lúc đó bác đag lái hay là ai, em chạy theo xe bác đến ngã 3 phan đình phùng - Nguyển Trọng Tuyển thì bác rẽ NTT còn e đi PDP nên đi thẳng. Công nhận nhìn con xe ở ngoài cũg ngon ra phết bác ạ !
PS : Em là thằng nhóc mặc cái áo bảy màu chạy chiếc Dylan màu đỏ , lúc đứng đợi đèn đỏ ngã tư em có cười và chào bác nhưg bác đag lo nói chuyện với ai trên xe nên kg thấy em!
Chúc mừng bác có đc vợ 2 còn ngon quá!
 
Hạng F
13/1/06
12.148
2.304
113
60
Bình Thạnh -Tp HCM
RE: Báo cáo với các bác:tui mới cưới Vợ Hai 3,5K...

Trích đoạn Minhchau7777:
RE: Báo cáo với các bác:tui mới cưới Vợ Hai 3,5K... - 22/9/2007 22:55:39
Bài Mới
minhchau7777
Tập La'i




Bài viết đã đăng: 14
Ghi ngày: 18/9/2007
Status: offline To Hcivic: Tối ngày 22-9-2007 khoảng 6h30 tối ngay nha2 sách Phan Đăng Lưu , em thấy con xe ò bác, mặc dù chẳg bít mặt bác nhưg nhờ có con xe nên e bít, kg bít lúc đó bác đag lái hay là ai, em chạy theo xe bác đến ngã 3 phan đình phùng - Nguyển Trọng Tuyển thì bác rẽ NTT còn e đi PDP nên đi thẳng. Công nhận nhìn con xe ở ngoài cũg ngon ra phết bác ạ !
PS : Em là thằng nhóc mặc cái áo bảy màu chạy chiếc Dylan màu đỏ , lúc đứng đợi đèn đỏ ngã tư em có cười và chào bác nhưg bác đag lo nói chuyện với ai trên xe nên kg thấy em!
Chúc mừng bác có đc vợ 2 còn ngon quá!

_____________________________

Xe là một nghệ thuật và người lái xe là một nghệ sĩ

Cảm ơn bác đã quan tâm và chúc mừng,nhưng mình nghĩ là bác đã nhầm với xe Asia của người khác rùi.Xe mình mang biển số 9đầu-9cuối mờ.Và cái thời gian bác viết bài lại trùng với thời gian trong nội dung bài bác kể,vậy là bác nhầm cả thời gian nữa đấy,he he.Hay là bác nhầm về địa điểm nhỉ?Tối ngày 20-09 tui có đi đón con học thêm về nhưng lộ trình là Đinh Bộ Lĩnh->ĐBP->NBK->NĐC->Đinh Tiên Hoàng->ĐBP->XVNT->Hẻm Đình->CVA->Góc Phố coffee :D.

@Tanhp: Cảm ơn bác quan tâm,xe này tui kiếm được trên mạng muaban.net .Kiếm mấy tháng không gặp em nào ngon vừa ý cả,khi gặp em này nghe chủ ca ngợi quá mê mẩn luôn.Sau đó nhờ bác Hieu_wangler ở Vũng Tàu đến xem dùm ,cũng nghe báo lại là còn khá ngon thế là nhân tiên có vợ chồng đứa em đi chơi VT nhờ nó đến chạy thử và trả tiền rồi lái về dùm tui luôn.Thích quá rồi nên bụp đại luôn chứ sau này thấy trên mạng rao mấy em còn chiến hơn nữa bác à.Cái quạt treo lên trần làm xấu nội thất xe thiệt nhưng tui nghĩ cũng có những lúc không thể mở máy lạnh được nên quyết định cứ để nguyên đó dự phòng những lúc chở đông người ,máy lạnh không đủ sức làm mát bầu không khí trong xe thì mình mở thêm quạt tăng cường cho những người ngồi băng sau cùng.

@Bác Thiết:Xe em đang xài bình 65A bác ạ,nhưng nếu vừa bật quạt vừa bấm kính thì kính lên chậm ỳ ạch luôn.Chắc phải mua thêm một bình câu riêng cho quạt và nghe nhạc mỗi khi dừng xe tắt máy (cho khỏi nóng )?Bình này xạc riêng ở ngoài bác ạ,em có sẵn cái máy xạc của LX hồi trước (loại dẹt,nằm ngang chắc bác từng biết?).Còn cái cần chỉnh ghế của em thì bị chủ cũ làm gãy cả đôi dán keo lại.Đến phiên mình vừa vặn một cái là gãy luôn.
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
2/4/07
6.178
406
83
RE: Báo cáo với các bác:tui mới cưới Vợ Hai 3,5K...

Vấn đề là ở chỗ anh chủ cũ đã "vặn" rồi,trong khi bản chất của nó là gạt <- ->. nhưng áo ghế không có lỗ ovan nên khó di chuyển.Sau này bác sửa rồi thì nên cắt chỗ này lại (nếu giống ghế xe mình!).
 
Hạng F
13/1/06
12.148
2.304
113
60
Bình Thạnh -Tp HCM
RE: Báo cáo với các bác:tui mới cưới Vợ Hai 3,5K...

Ghế của xe em nó vặn bác ạ,hôm nọ nhờ chú thợ vô chỉnh lại ra-len-ti thấy nó cũng dùng cái cờ-lê 11 để vặn cho ghế cụp xuống rồi bật lên chỉnh chọt cho dễ .Có điều sao nó cứng lắm bác,chả trách cái cần bằng nhựa chịu không nổi nên gãy đôi.Chắc anh chủ cũ vặn ngược chiều thấy cứng vặn cố thế là hỏng mất tiêu.Hay giờ mình cứ thủ sẵn cây cơ-lê 11 bác nhỉ?:D
 
Hạng F
2/4/07
6.178
406
83
RE: Báo cáo với các bác:tui mới cưới Vợ Hai 3,5K...

Bác vạch chỗ bọc ghế ra coi lại đi...vặn để gạt thì nặng là phải rồi.Mình nghĩ ghế xe bác không khác xe mình đâu.Cần gạt zin đây:

dscn0668wo7.jpg
 
Hạng F
13/1/06
12.148
2.304
113
60
Bình Thạnh -Tp HCM
RE: Báo cáo với các bác:tui mới cưới Vợ Hai 3,5K...

@A8: Cái đó thằng em rể tui đem bên Mỹ về cho tui đó.Hồi lâu rồi có nghe anh em OS nói mua ở VN cũng có đấy bác,khoảng chừng 5-7chục K hay trên dưới 100K gì đó thui,không mắc đâu bác,xài cũng ngon phết.

@Bác Thiết: Để mai sáng sáng em thử tìm hiểu lại cái ghế của xe em xem sao a,cám ơn bác!
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
27/8/07
138
0
0
Ho Chi Minh
RE: Báo cáo với các bác:tui mới cưới Vợ Hai 3,5K...

Đọc loạt bài của bác em nhận ra rằng yêu xe thì không cứ phải là xe gì mà quan trọng là có quan tâm đến em nó không . thiếu gì người xe đẹp nhưng thật sự yêu nó như bác thì ít thôi .