RE: Báo cáo với các bác:tui mới cưới Vợ Hai 3,5K...
Uí chà,mấy hôm nay bận quá nên không về thăm nhà,hôm nay vào thấy mọi người đã cất thêm một lầu nữa rồi,hăng nhể?!

Welcome các bác Walkalone,Mợ tài,và Lhp97 ghé thăm "xóm nhà lá "này nhé!Chúc các bác luôn được khoẻ và dzui như tui nè

!
@Walklone:Thanks bác đã quan tâm và chúc mừng “ngôi nhà lá cao tầng”của bọn tui! À,bây giờ ngôi nhà lá này vừa lên 1tầng nữa thành toà nhà 33 tầng đấy nhé!Bác chưa kiếm được em BJC sao?Chia buồn với bác nhé,mong bác kiên nhẫn và chờ một cơ hội bất ngờ sẽ đến với bác trong một ngày không xa.Tui (và chắc cả nhiều bác khác ?)vẫn đang để tâm cho bác chuyện này đấy.Dạo này bận nhiều việc cũng hay đi đó đây,nếu gặp được em BJC này sẽ dạm hỏi em nó cho bác .
@Motai:Cảm ơn bác đã quan tâm và trao đổi ,có vấn đề gì về kỹ thuật xe Espreso của bác thì bác cứ hỏi thể nào cũng được các bác am hiểu tư vấn.Topic này sống được đến hôm nay là nhờ các bác đã vun đắp đấy,cũng nhờ các bác đã rất thân tình cởi mở nên tui và bác Thiết vừa được Ban Điều Hành OS đề cử cho nhận giải "OM SÒM" đấy,dzui quá!Tiếc rằng cả hai chúng tui đều sẽ không đi Vũng Tàu dự sinh nhật OS lần 5 và nhận giải về cho các bác ngắm được!
@Lhp97: Xe bác xinh lắm!Bác cho ae biết thông số kỹ thuật của em nó để cùng mở rộng kiến thức về Ô-TÔ nhé.
@Bác Thiết:Của Vợ Hai em trụi lủi mới là "chán chết" ấy chứ bác!Không biết nó có khác gì nhiều so với Vợ Hai của bác không nhỉ?Mong có dịp ra Nha Trang để xin ...bác cho thử một phát để so sánh Vợ Hai quá!

Mấy bữa nay bác có đi đâu chơi không?À,Vợ Hai của bác bị trục trặc gì vậy?Giờ đã ngon lành chưa ạ?
@Ntchonthanh:Tui cũng nghĩ là nguồn xe cũ và xe độc chỉ còn chủ yếu là ở các tỉnh thôi.Bác mà hỗ trợ thì thế nào bác Phamtiênsinh cũng cưới được một em Niva dễ thương nhể.
@Kittyharry: Đề xuất của bác cũng hay lắm đó,hân hạnh được đón tiếp các bác !Quán tui buổi tối có phục vụ chương trình "hát với nhau" bằng đầu máy.Không biết mọi người sao chứ riêng tui lâu lâu rảnh tý là bật máy làm vài bài hát mà mình yêu thích xong cảm thấy tinh thần phấn chấn lắm và cảm thấy mình yêu đời hơn rất nhiều.