Nhật rỉ chất phóng xạ thì đố ai dám nhặt mà trả lại, trường hợp này nếu dầu nhờn chảy lênh láng sẽ gây nguy hiểm nên dân ùa vào dọn dùm. Dân mà không dọn thì chủ xe cũng phải thuê người dọn.hunguyen123 nói:Nghe nói bên Nhật tiền giấy do sóng thần trôi dạt vào bờ, người dân nhặt được tự giác nộp cho cảnh sát, ngược 180 độ với Việt Nam <<< Chắc báo chí đưa tin bịa đặt????
đúng nghĩa phải là "dọn"... giống ăn trộm "dọn" giúp nhà vậy đó 
Hungtech nói:Nhật rỉ chất phóng xạ thì đố ai dám nhặt mà trả lại, trường hợp này nếu dầu nhờn chảy lênh láng sẽ gây nguy hiểm nên dân ùa vào dọn dùm. Dân mà không dọn thì chủ xe cũng phải thuê người dọn.hunguyen123 nói:Nghe nói bên Nhật tiền giấy do sóng thần trôi dạt vào bờ, người dân nhặt được tự giác nộp cho cảnh sát, ngược 180 độ với Việt Nam <<< Chắc báo chí đưa tin bịa đặt????
Cái vụ này em có chứng kiến tuy ko trức tiếp vì em đổ xăng ngay cách đó ko quá 10m,nhà xe phải thuê 2 xe ben chở cát để lấp vũng nhớt bị tràn ra,khi đó cũng khá nhiều người dân (nhất là các bác chạy xe ôm gần khu vực bến xe )tới hôi của!tài xế thì ko sao nhưng đồng chí phụ xe phải đưa vào viện.
Hôm đó đúng là Black Friday
Tôi đi làm về đến ICD thì kẹt cứng, đành phải lủi vào mấy đường nội bộ trong khu Long Bình, mò ra KCN BH 2, lên ngã tư bồn nước băng qua KCN 1 chạy đuòng song hành, đến ngã 3 VICASA thì hết nhúc nhích, lại phải chạy vòng phía sau ra đuòng Cogido, ra lại ngã 3 VT.Khi nhìn thấy cảnh tượng hôi của thật điên kg chịu được, vì vừa cướp của vừa gây kẹt xe,chứ nếu kg thì xeb lật sát lề đâu đến nỗi kẹt từ 3h30 đến 6h30 tối
Clouds8 nói:tặng cho bọn này 1 chút lửa là giải quyết nhanh gọn
Bác nói giỡn hay nói chơi vậy ?
Nhớt thì sao mà cháy ở điều kiện bình thường.