phucminh nói:Có lần em đưa xe vào gara chiều thứ bảy, gara hỏi đã báo Hotline, em bảo chưa. Thế là gọi cho Hotline nhưng gặp 1 em gái gà mờ:
- Xe của anh phải thứ hai mới làm xe được vì phải chờ báo giá của gara.
- Chuyện đó là chuyện của em và gara, anh không quan tâm.
- Nhưng hôm nay thứ bảy, phòng thẩm định không làm việc.
- Anh cũng chẳn quan tâm mấy chuyện đó, chỉ cần chưa xe vào gara và lấy xe về thôi.
...
Em cúp máy, báo cho gara là đã báo cho Hotline, xong làm trong chiều thứ bảy lấy xe luôn.
sao bác hay thế..hôm trước em bị xe máy chui con lươn móc cái chân thắng vào cửa xe làm xướt và móp..em có gọi hostline báo tình trạng, 3hôm sau đánh xe vào gara, chụp ảnh lập hồ sơ, nhưng sau đó bên gara bảo em đợi báo giá, 2ngày sau thấy im ru, hỏi gara thì nói là bảo hiểm chưa báo giá, điên cả tiết lên em gọi điện lên làm trận tưng bừng từ bảo hiểm đến gara, đồng thời dùng thêm quyền trợ giúp từ cái thẻ màu đo đỏ...có thế 1ngày sau em mới có xe.