Nếu có thù vặt rồi có thể chơi đôla thần chưởng, giả bộ gọi nó đi hàng tới địa điểm tập kết thì đập lại xe nóThật lòng mà nói cũng khó xử lý bây giờ. Theo bác xử nó thế nào?
Nếu có thù vặt rồi có thể chơi đôla thần chưởng, giả bộ gọi nó đi hàng tới địa điểm tập kết thì đập lại xe nó)
Thật sự nếu biết được thông tin mình sẽ gọi công an đến luôn, bắt nó luôn, chứ không đợi điều tra. Tội vạ đâu mình chịu. Vì chắc chắn camera đèn đỏ VVK & HTLO có ghi lại cảnh thằng đấy vượt đèn đỏ.
Còn nếu không xong với các chú CA thì mình sẽ tính cách khác.
Regards,
Bác múc nó lúc đó bác ăn đòn ngay và luôn. Tang chứng, vật chứng rành rành ra đó bác lãnh đủNếu có thù vặt rồi có thể chơi đôla thần chưởng, giả bộ gọi nó đi hàng tới địa điểm tập kết thì đập lại xe nó)
Đến thẳng, gặp mặt, và gọi công an đến luôn bác ạ.
Khó nói là do nó gây ra nếu không có hình ảnh, video ghi lại
Chỉnh sửa cuối:
Bỏ qua coi như xui thôi Bác Chủ. Quyền lợi thì giành, tra1cg nhiệm thì đùng đẩy kg ai giải quyết cho Bác ĐâuMình có đến công an rồi, đi mấy quận 5 & 8 rồi, nhưng thái độ chán lắm, bảo là đáng ra phải để xe lại hiện trường rồi đi trình báo, rồi nếu trình báo sẽ phải dựng lại hiện trường và giữ xe để khám xét điều tra. Thật sự là khi minh đến, thái độ của mấy chú ông an chán cực kỳ, lại còn hỏi thế anh muốn thế nào bây giờ.
Mình đến để hỏi, trình báo lại lại hỏi lại là muốn thế nào bây giờ. Rồi chúng tôi khong quản lý biển xe oto, phải lên nơ trang long.....
Nếu có thù vặt rồi có thể chơi đôla thần chưởng, giả bộ gọi nó đi hàng tới địa điểm tập kết thì đập lại xe nó)
Bác thật là bá đạo
Trước hết xin chia sẽ cũng chủ thớt về chiếc xe đã bị móp,em dự là bác đi không ngay làn giữa mà có thể cho bánh xe bên tài hoặc bên phụ đè lên làn khác,khi xe sau đá đèn có tín hiệu xin vượt mà bác không nhường nên tài xe tải chạy cúp đầu xe bác và cố tình cho đuôi xe tải va vào đầu xe của bác.Hôm trước em gặp một xe cứu thương chạy cũng không ngay ngắn trước bệnh viện đại học y dược,kèn,đèn kiểu gì cũng trơ ra,tới gần ngã tư Ngô Quyền em dừng ngay tài xế nói"ông chạy làn nào dứt khoát một làn,lưng lửng kiểu này bố ai đi được......." tài xế đực mặt ra,em kệ đi từ từ xem có chiến nữa không?