các bác cứ bảo bỏ qua là thế nào !!
bác chủ có làm gì với xe đó không thì tùy, nhưng cũng nên tìm ra rồi đưa thông tin lên OS để ae cạch mặt nó ra, còn nó thuộc cty nào đó thì nói chuyện với sếp nó chứ!
Mình đang trong quá trình tìm hiểu, đây là xe của 1 bọn chuyên cho thuê xe kinh doanh lam ăn. Hy vọng mình sẽ có kết quả update cho anh em os
E dự là nó cận giờ cấm tải, bác chủ ko nhường nó nên nó thù, trc 4h chiều là e né hết cho vượt! Chia buồn cùng bác. Hóng xem CA mình làm ăn ra sao, e dự là trớt quớt.
Những câu trả lời này nghe quá quen... em đã từng nếm trãi, họ yêu cầu đủ thứ kể cả giam xe và phải tìm đuợc xe gây tai nạn để dựng lại hiện trường, nói chung là hành đủ thứ và rất hóng hách sau khi biết em chơi với sết trên thì thay đổi thái độ như con nai tơ khi đó cũng khổ theo một kiểu khác, vì BH bắt phải co giấy nên cố nhịn thôi... nói chung là chánMình có đến công an rồi, đi mấy quận 5 & 8 rvà ồi, nhưng thái độ chán lắm, bảo là đáng ra phải để xe lại hiện trường rồi đi trình báo, rồi nếu trình báo sẽ phải dựng lại hiện trường và giữ xe để khám xét điều tra. Thật sự là khi minh đến, thái độ của mấy chú ông an chán cực kỳ, lại còn hỏi thế anh muốn thế nào bây giờ.
Mình đến để hỏi, trình báo lại lại hỏi lại là muốn thế nào bây giờ. Rồi chúng tôi khong quản lý biển xe oto, phải lên nơ trang long.....
bên em đông quân nên nó xuống nước bác à, nó cũng còn trẻ mà chạy mướn nên ba em nói chuyện rồi cũng bỏ qua.Rồi sao hả bác ? Bác pm cho mình với
ây da ây daMình có đến công an rồi, đi mấy quận 5 & 8 rồi, nhưng thái độ chán lắm, bảo là đáng ra phải để xe lại hiện trường rồi đi trình báo, rồi nếu trình báo sẽ phải dựng lại hiện trường và giữ xe để khám xét điều tra. Thật sự là khi minh đến, thái độ của mấy chú ông an chán cực kỳ, lại còn hỏi thế anh muốn thế nào bây giờ.
Mình đến để hỏi, trình báo lại lại hỏi lại là muốn thế nào bây giờ. Rồi chúng tôi khong quản lý biển xe oto, phải lên nơ trang long.....
CA nhà mình là vậy mà. Năm 2005 e bị trộm xe máy khi dừng mua tạp hoá. Ra CA phường báo, anh CA ko thèm nhìm mặt đưa tờ giấy khai xong rồi về. Hồi đó cần giấy cớ mất để đăng ký xe mới ( thời đó còn vụ mỗi người 1 xe) chứ k0 thì báo làm gì.E dự là nó cận giờ cấm tải, bác chủ ko nhường nó nên nó thù, trc 4h chiều là e né hết cho vượt! Chia buồn cùng bác. Hóng xem CA mình làm ăn ra sao, e dự là trớt quớt.
Nói chung là bác chủ nhờ bảo hiểm nó vẽ giùm để khắc phục và bỏ qua cho nhẹ đầu. e thì ai xin vượt e cho qua hết. ở hiền gặp lành các bác. hơn thua nặng đầu lắm.