Đa số người dở cái đèn thắng sau là bọn choai choai, cứ tưởng vậy là hay lắm !MDH nói:thậm chí 2 bánh còn tháo mịa cái đèn thắng phía sau nữa - **** đúng là bại nảo
Mới có hình ảnh thực tế em chụp được để làm chứng cho quan cmmt trên.F1racer nói:Về mấy tỉnh lẻ thì tình trạng này rất nhiều. Đèn pha càng sáng càng tốt, đi trước nghe tiếng còi hơi có điệu nhạc sau lưng, vội vã tấp vào lề sợ xe ben, tải nó ủi mình ...nhìn lại thì toàn mấy thằng camry, mer, xe hơi đời mới, tài xế cũng đứng tuổi, ăn mặc bảnh bao ...chán cho mấy chú mới mua xe. Em ở BMT![]()
Từ xa, em đứng dừng đèn đỏ đối diện, thấy 1 chú bật đèn pha, sáng hết cả vùng trời, 1 xe Mer đứng bên cạnh như trong hình cũng không nhìn thấy nữa, chụp lại cho vui

Khi chú ta rẽ trái, em rẽ phải ... vô tình đúng là BS 47 của BMT ...trùng hợp. Chụp tại ngã 4 Phan Văn Trị, Nguyễn Oanh


tùy phân khúc bác à, chứ đâu phải đời cũ là k có tự điều chỉnh khi xe thay đổi tải trọng, và đời mới củng tùy dòng thôi.Teo☺ nói:Xe bác chắc đời cũ lắm rồi, xe bây giờ mực đèn tự điều chỉnh khi xe thay đổi tải trọngDodet!en nói:Em cũng bị xxx thổi 1 lần liên qua đến vụ này, xe em 4 chỗ chở nặng đít nên cái đầu ngóc lên trên , xxx Hàng Xanh bảo em sử dụng pha trong TP, sau 1 hồi kiểm tra thấy đúng nên chả ăn được xu mẹ nào
Xe máy mà bật đèn pha thì còn có thể thông cảm vì thường không để ý vụ pha cos... nhưng oto thì khó mà chấp nhận được. Thỉnh thoảng đi thấy mấy xe oto bật pha chói lòa, đa phần là xe mới và biển số tỉnh... đá đèn vài phát thì có xe hạ cos nhưng đa phần là vẫn không chịu chuyển cos. Ngoài ra, còn có một số xe (đa phần là Taxi, bus, tải) chỉnh đèn so le, cái bên trái chỉnh cao lên làm chói người đối diện (mặc dù để cos).