Chổ này huong từ bãi hiền,lê văn sĩ hay cộng hoà muốn về quân khu 7 ôm làn trong cho khỏi rắc rối,ôm làn ngoài sát công viên hay bị bat loi xinhan ,sai len và đè vạch .
Nói thiệt bị mấy cái này ức chế lắm. Em đi khúc này hoài mà cứ bật xi nhan để tránh rách việc (tốn thời gian cãi cọ và trễ việc của mình). Ngày xưa, xã hội quan cướp ngày, giặc cướp đêm. Sau bao nhiêu năm đổi mới, xã hội ngày nay, quan giặc đều cướp cả ngày lẫn đêm. Chán cho cái sự đời.
E bị 1 lần... có cam đầy đủ... xuống xe e k cầm theo gì tốn 5 phút là đi. .. nó nói nhắc nhỡ e hỏi giờ e chuyển làn k si nhan thì a nhắc nhở hay lập bb mà a nói nhắc nhỡ...tào lao..e nói tui mà sai dễ gì a nhắc nhỡ rồi cho đi...a đúng là a lập bb rồi. .. nó im e cũng lên xe đi. ..bắt lỗi tào lao mà nói nhắc nhỡ e chửi liền..
PHAN THUC DUYEN - TRAN VAN HOAN luôn ùn xe .
Nó éo điều tiết .
Quanh công viên là 4 trạm....ăn tiền .
Nó éo điều tiết .
Quanh công viên là 4 trạm....ăn tiền .
Nhân tiện cho em hỏi, khi chạy Hoàng V Thụ từ Bảy Hiền tới cau vượt Lăng Cha Cả:
xe 2B: ôm sát phải và chạy bên cạnh phải cầu vượt, hướng về ngã tư Phú Nhuận
xe 4B: cũng ôm sát phải như 2B? Vì hôm trước em lại thấy có xe 4B chạy bên dưới XUYÊN QUA cầu vượt và quẹo phải vào bên cạnh trái cầu vượt, hướng về ngã tư Phú Nhuận
xe 2B: ôm sát phải và chạy bên cạnh phải cầu vượt, hướng về ngã tư Phú Nhuận
xe 4B: cũng ôm sát phải như 2B? Vì hôm trước em lại thấy có xe 4B chạy bên dưới XUYÊN QUA cầu vượt và quẹo phải vào bên cạnh trái cầu vượt, hướng về ngã tư Phú Nhuận