Hạng D
8/3/13
1.289
212
63
Hạng C
28/2/13
608
16
0
RIP
thêm nạn nhân của mấy Oser tuyên truyền xe 2B chạy bên làn đường bên trái .
 
Hạng D
11/6/11
1.166
2.178
113
Hungtech nói:
RIP
thêm nạn nhân của mấy Oser tuyên truyền xe 2B chạy bên làn đường bên trái .
bác nói sao ấy chứ em thấy thằng xe tải lấn vạch mà
 
Hạng C
4/12/12
523
28
28
31
Hungtech nói:
RIP
thêm nạn nhân của mấy Oser tuyên truyền xe 2B chạy bên làn đường bên trái .
Nhìn kỹ xem xe nào đi sai rồi phát biểu nhé.
Đồ nhợn
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
30/10/12
3.965
2.684
113
Dodet!en nói:
Hungtech nói:
RIP
thêm nạn nhân của mấy Oser tuyên truyền xe 2B chạy bên làn đường bên trái .
Nhìn kỹ xem xe nào đi sai rồi phát biểu nhé.
Đồ nhợn
Đề nghị Dode!en không chửi Hungtech là con lợn nhé!
24.gif
24.gif
24.gif

 
28/3/13
2.339
1.769
113
(Dân trí) - Bị chiếc xe tải tông trúng lần thứ nhất, ông Giang cố kìm tay lái để không ngã. Ông vừa lấy lại thăng bằng thì chiếc xe tải tiếp tục lao đến, lần này ông Giang ngã văng ra ngoài, người con dâu ngồi sau bị bánh xe tải cán trúng.
.............................................................................

Có lẽ do 2 bác tài có xích mích gì đó. Thật tội cô nghiệp cô gái.
 
Hạng C
28/2/13
608
16
0
inmylife9999 nói:
Hungtech nói:
RIP
thêm nạn nhân của mấy Oser tuyên truyền xe 2B chạy bên làn đường bên trái .
bác nói sao ấy chứ em thấy thằng xe tải lấn vạch mà
Bác nhìn kỹ lại đi, lan giữa xe tải đi nhé.

truong80 nói:
18h ngày 15/6 bon bon trên đường Nguyễn Thị Thập hướng từ Nguyễn Văn Linh về Huỳnh Tấn Phát, bỗng nhiên em dòm bên kia đường thấy 3 anh CSGT thi nhau tuýt còi vẫy xe máy lại (lúc này e đang đi 2b). Quân tử thấy chuyện bất bình tránh xa, quyết định quay đầu lại, đi sát con lươn cho các anh áo vàng thấy, y như rằng anh CSGT 1 tươi cười lao ra vẫy lại (vẫy sai điều lệnh)
- CSGT 1 ( Thiếu úy NTS Hải) tươi cười giơ tay chào rồi nói: Anh đi đâu mà gấp quá vậy, mời anh xuất trình giấy tờ
EM nghĩ quái lạ, đội CSGT Nam Sài Gòn nổi tiếng bố láo, mà hôm nay có màn tươi cười rồi mời chào.
- Mình: Anh cho biết tôi vi phạm lỗi gì
- CSGT 1 (Mặt biến sắc, nụ cười trên môi đi đâu mất): Anh cứ xuất trình giấy tờ rồi sẽ biết lỗi
- Mình: Không, anh cho tôi biết lỗi vi phạm của tôi
- CSGT 1: Anh lưu thông sát con lươn, như vậy là sai lane đường
- Mình: Tôi không chấp nhận lỗi này, tôi không lưu thông sai phần đường, còn đây là giấy tờ của tôi
CSGT 1 chỉ mình ra chỗ CSGT 2 (Trung úy – ko nhớ tên) CSGT 2 tươi cười dòm qua CSGT 1, lúc này anh 1 mặt khó chịu ra hiệu gì đó cho anh CSGT 2 – kệ 2 thằng mày.
- CSGT 2: Anh lưu thông sai phần đường, đường có 2 lane anh phải đi lane bên trong, lane bên ngoài danh cho ô tô.
- Mình: Tôi lưu thông đúng phần đường
- CSGT 2: Anh xem thông tin trên internet đúng không?
- Mình: Tôi xem ở đâu không phải việc của anh
- CSGT 2: Vậy theo anh ô tô có được đi lane sát lề đường không?
- Mình: Dĩ nhiên là không
- CSGT 2: Thì bởi vì sát lề đường là lane cho xe máy, sát con lươn là lane cho ô tô, anh đi sai … blah blah
- Mình: Tôi chỉ căn cứ theo luật, thứ nhất đầu đường này không có biển báo phân lane ở đầu đường, thứ 2 luật cũng không quy định xe máy phải đi trên lane sát lề đường, tôi biết các anh bắt lỗi này là sai, vì thế tôi từ chiều bên kia, quay đầu lại để xem các anh ra làm sao
- CSGT 2 lưỡng lự rồi nói: Vậy tôi sẽ lập biên bản lỗi đi sai phần đường, anh đi đóng phạt
- Mình: Tôi không chấp nhận lỗi này nếu anh nhất định lập biên bản thì phiền anh ghi rõ vào biên bản vị trí vi phạm của tôi là trên đường Nguyễn Thị Thập, vị trí vi phạm là đối diện bệnh viện Quận 7, còn tôi thì tôi sẽ ghi ý kiến của tôi vào biên bản trước khi ký. Ở đây tôi có điện thoại, tôi sẽ chụp hình lại sựu việc để đối chất với các anh sau này.
- CSGT 1 (Thuộc dạng trẻ trâu) xông tới hùng hùng hổ hổ (mới 3-4 phút trước anh ta còn tươi cười): Ông đi phần đường đó ô tô nó đâm ông thì sao?
- Mình: Ô tô thấy tôi đi trước, họ sẽ bấm còi, tôi xi-nhan vào lane trong cho họ đi
- CSGT 2 can CSGT 1: Thôi được rồi, anh không sai, cần giấy tờ rồi đi đi.