Hạng F
5/3/05
8.718
72.117
113
đây
Mình đã từng diệt chuột bằng Storm, cho đến một ngày...Mình rải Storm giết chuột mà vài ngày sau, hàng xóm than không hiểu sao con mèo lăn ra chết, mà mèo chỉ nhốt trong khuôn viên sân nhà.
Chuột phá quá. Xe mình để trong sân mình đến khi chạy gần lên cao tốc đi Trung Lương không tăng tốc quá 60km/h được, phải chạy từ từ trên QL 1A. Đến Mỹ Tho vào garage kiểm tra mới biết chuột cắn đứt 1 dây điện rồi.
Thuốc này mèo chịu ăn thì là tin vui...để em thử, cám ơn anh :cool:
 
Hạng D
3/1/12
1.500
22.763
133
Thuốc này mèo chịu ăn thì là tin vui...để em thử, cám ơn anh :cool:
Anh muốn bắt mèo hả? Có cách này. Bắt sống luôn.
Lấy 1 thùng phuy loại 200L không có nắp. Trải 1 tấm nylon lên, phía trên nó để 1 con khô ......đù. Nó nhảy lên ăn rồi lọt vô thùng.
Hoặc anh lấy dây cước câu cá loại 20kg. Làm cái bẫy cò ke. Cũng lấy con khô làm mồi. Lần này là khô ....sặc :D Nó lấy tay khều con khô là bẫy giật treo nó lên.

Chúc anh vui :rolleyes:
 
  • Like
  • Wow
Reactions: Duy Anh and tuanle
Hạng B1
26/6/14
78
15.042
83
Mấy cái cây ở cổng nhà m6. bị chúng đào tung tóe( chả là có mấy cái quán ở gần nên thu hút chúng ) Đã lôi khẩu Slavia ra và FI cũng chuyển cho hộp đạn, bắn 10 viên chỉnh súng xong xuôi rồi. Nhưng nhấc lên nhắc xuống cuối cùng cũng không bắn chúng được. ( từ hồi lấy vợ ,gần 30 năm nay m6. chỉ trực tiếp giết được mỗi con .... muỗi !! :D )
Con gái nó đặt trên mạng mấy gói Storm của Đức về. Thế là xong. Sạch bóng chúng.
Chuột rất khôn, bẫy một lần, thấy đồng bọn chết là chúng ghi nhớ không bén mảng nữa. Nhưng thuốc này chúng ăn sau đó về tổ vài ngày mới chết cho nen vừa sạch vừa hiệu quả.
Có một điều thú vị là chỉ có chuột thích ăn thôi, các con vật khác nó tránh xa nên không " giết nhầm" các con khác !!

anh tro tôi hõi mấy cái hình anh câu cá rồi anh có dết chúng không