Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.499
172.911
113
13
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
hiep luc nói:
Chỗ này đểu nhất là hướng từ Trần Quốc Hoàn vẫn được đi thẳng qua, nên đi từ hướng Nguyễn Văn Trỗi qua Phan Thúc Duyện mà bị khuất cái biển cấm là quẹo trái là vào Trần Quốc Hoàn. Sáng qua em gọi một bác Pajero biển 72 chạy trước em mà bác ý đóng cửa kín quá không nghe thấy nên bị 2 chú xxx đứng đó dí vào luôn
Việc "cấm quẹo trái" này mục đích tránh kẹt xe. CSGT nên hướng dẫn các bác tài đi cho đúng chứ không nên phạt, gây bức xúc. Khổ cái...hướng dẫn hoài cho các tài xế thì mết, tx khó nhớ . Bởi vậyphat5 1 lần là tài xế "nhớ đời" ngay. Đương nhiên "lái xe phải quan sát biển báo", nhưng chả ai có thể quan sát hết được biển báo mọi lúc mọi nơi cả.
Chia buồn với bác chủ!
 
Hạng D
30/1/07
2.587
146
63
nha trang
mỗi lần chạy xe ở sài gìn là em phải căn bốn con mắt luôn
 
Hạng D
30/5/12
2.632
6.792
113
Em ơi Sài Gòn phố
Em thì cứ nhìn mấy xe trước vừa chạy vừa đoán. Khúc Hoàng Văn Thụ - Phan Thúc Duyện này khá đông nên bác chủ quan sát phía trước không thấy xe nào rẽ trái thì phải nghi ngờ là có biển báo mới mà quan sát các biển báo xung quanh, cần thiết thì tấp vào lề bật hazard rồi đi bộ ra quan sát
bash.gif
bash.gif
bash.gif
.
Đường Sài Gòn đi chỉ cần lơ đãng không quan sát phía trước một tí là dễ bị xe máy cho ăn quả cúp đầu ngay, ở đó mà quay ngửa quay nghiêng quan sát biển báo.

Đã vậy biển báo lại thường đặt như đánh đố, đặt sau lùm cây, sau biển quảng cáo. Em thiết nghĩ sao biển báo không đặt lên trên ngay cạnh luôn đèn giao thông cho nó rõ !
 
Tập Lái
27/2/13
14
7
3
Chú ý đoạn cuối Lê Văn Sĩ cấm ô tô nha, ngay sau vòng xoay la cải biển bé tí. Bác nào đi hướng ra Trường Chinh cẩn thận. Hôm trước em đèo bà cả theo anh Gồ Mép ra hướng này, may mà phát hiện kịp. Đi Xì phố có một ngày mà con méc em nó cứ đơ ra. Toàn cạm bẫy. Đã thế Xxx bẩn nhan nhản đầy. Công trình quốc gia thì đâu cũng có nhưng ở cái bọn đang giẫy chết, police họ lại vì nhân dân phục vụ mới đau, họ tập trung vào công tác hướng dẫn giao thông hỗ trợ bác G9 chứ kog như xxx ta, chỉ chực chờ cạm bẫy. Nghĩ mà buồn.
 
Hạng C
18/1/11
618
10
18
NGUYEN T nói:
Không nên gọi là bẫy bác ạ! Đã ôm vô lăng thì nên quan sát biển báo,đừng đi theo thói quen!
Em đồng ý với Bác Nguyen T. Ý kiến rất đúng.
Việc thay đổi giao thông tại Vòng Xoay Lăng Cha Cả cũng đã được các phương tiện thông tin đại chúng thông báo trước Tết. Rồi dán băng rôn thông báo dọc tuyến đường có hiệu chỉnh khắp nơi, rồi bảng điện tử to đùng .... đủ tất cả các loại thông báo, cảnh báo, vậy mà Bác chủ vẫn không chú ý thì bị phạt là đúng rồi.
Âu cũng là một loại học phí.
 
Hạng B2
29/3/11
401
5.818
93
Frank15 nói:
Hwa em đi qua đây cũng thấy 1 chú camry đang bị xxx "làm việc".
Ở đầu đường Phan Thúc Duyên đã có bảng điện tử với nội dung 'Cấm rẽ trái ..." Nhưng đi thêm tầm vài chục mét thì thấy cái bảng 411 với lane trong cùng bên trái là "mũi tên ưu tiên rẽ trái" vào đường Trần Quốc Hoàn. Rồi sau đó là cái bảng cấm rẽ trái. Ôi giao thông. @@

Y như bác mô tả, có cãi theo cái 411 dc ko các bác, theo bảng 411 nếu ôm sát bên trái mà ko rẽ trái cũng chết.:)
 
Hạng F
21/3/12
5.004
627
113
Bên GTCC cho các bác 2 lựa chọn: chai thuốc hay đoạn đao. Đang có nhu cầu quẹo trái, thấy bảng cho quẹo từ đầu đuờng thì mừng quá ráng ôm theo. Vào cuối đuờng có cái bảng cấm ô tô quẹo nhưng bị dàn xe buýt che khuất. Phát hiện ra nhầm thì đã đứng trên làn quẹo trái mất rồi. Quẹo luôn cũng chết, đi thẳng cũng chết. Bây giờ em phải làm sao:D?