Hồng Hà đó báccho minh goi tram dang kiem o Tan son Nhat la dcchi o duong nao vay may bac
Lâu nay, em nghe bảo đăng kiểm khó lắm, đông lắm.
Bởi vậy, 5h40 là em có mặt ở trạm Bình Triệu, mang theo xôi+cafe+báo, vậy mà lane nào cũng đầy xe, lane xe nhỏ của em có 7 xe rồi.
Minh thich' cai' doan "xoi, cafe va bao" cua bac
Có bắt tháo cản sau không bác?Em bây giờ trung thành với Trạm Bình triệu, phòng chờ mới lắp máy lạnh. Trong thời gian chờ nếu đói có Mỳ gói trứng, cafe, 555 - các bác ở đây dể chịu từ Bảo vệ đến KĐV...
Trạm Bình Triệu thì em không biết chứ trạm Huỳnh Tấn Phát em thấy không bắt tháo cản sau.Có bắt tháo cản sau không bác?
Mình đăng kiểm ở trạm gì Lac Long Quân đó. đúng 1h là xong, dễ ợt, chả ai làm khó dễ gì. Mình vui vẻ tười cười thì người ta đáp lại, nếu không thì thôi, ghế ai nấy ngồi, cafe ai nấy uống, khi nào đọc tên thì ra.
Ai mà phàn nàn chổ này nữa thì mình chịu, không biết sao mà nói luôn
. Xe tới hạn đăng ký, trạm còn nhắn tin nhắc nhở nữa
, dịch vụ tới đít còn gì.
Ai mà phàn nàn chổ này nữa thì mình chịu, không biết sao mà nói luôn
Trạm Bình Triệu nghe nói không bắt tháo cản sau, mà nếu có tháo mình nghĩ cũng nhanh thôi, kiểm xong lại lắp vô.
Tiện đây em hầu các bác chuyện nhỏ thôi:
Bữa đầu tháng 5 em đi ĐK ở Trạm BTr. em cũng biết chỗ quay đầu xe cấm quay sau 6gAM nên ráng đến trước 6g, khi quay đầu xe cũng ra giữa ngã 4 luôn...xong em chạy vô lane giữa ( khúc này 4b chạy 2 lane, 2b chạy trong cùng) tà tà tìm chỗ rẽ vô Trạm, lúc này trời còn chưa sáng hẳn.
Nào ngờ em thấy 1 hàng 2b đang chạy bình thường tự nhiên dúm lại tạt vô trong - biết ngay là có chuyện em mở xinhan phải chạy chậm khoảng 15km/h , từ xa 1 CSGT chỉ thẳng gậy xe em ngoắc vô, em không vô mà giảm tốc độ bằng người đi bộ, lúc này đ/c ấy tiến đến rọi đèn pin vô cái Tem thấy hạn còn 2 ngày nên nói to " anh vô ĐK hả, lên xíu nữa quẹo phải nhé " em giơ tay chào không nói gì, nhìn kiếng hậu thấy chú còn lia đèn vô đít em có cái logo ô et .
Lâu lắm mới gặp CSGT chỉ Trạm ĐK cho tài xế, hihi...
Tiện đây em hầu các bác chuyện nhỏ thôi:
Bữa đầu tháng 5 em đi ĐK ở Trạm BTr. em cũng biết chỗ quay đầu xe cấm quay sau 6gAM nên ráng đến trước 6g, khi quay đầu xe cũng ra giữa ngã 4 luôn...xong em chạy vô lane giữa ( khúc này 4b chạy 2 lane, 2b chạy trong cùng) tà tà tìm chỗ rẽ vô Trạm, lúc này trời còn chưa sáng hẳn.
Nào ngờ em thấy 1 hàng 2b đang chạy bình thường tự nhiên dúm lại tạt vô trong - biết ngay là có chuyện em mở xinhan phải chạy chậm khoảng 15km/h , từ xa 1 CSGT chỉ thẳng gậy xe em ngoắc vô, em không vô mà giảm tốc độ bằng người đi bộ, lúc này đ/c ấy tiến đến rọi đèn pin vô cái Tem thấy hạn còn 2 ngày nên nói to " anh vô ĐK hả, lên xíu nữa quẹo phải nhé " em giơ tay chào không nói gì, nhìn kiếng hậu thấy chú còn lia đèn vô đít em có cái logo ô et .
Lâu lắm mới gặp CSGT chỉ Trạm ĐK cho tài xế, hihi...