Lúc trước e có nghe bác nào nói là ra vủng tàu có trạm đăng kiểm nhanh và lẹ,chỉ 15p thôi,bác hỏi thăm coi sao,bác ra vũng tàu kết hợp đăng kiem va tắm biển luônChầu chực 2 ngày ở trạm đăng kiểm gần nhà. Cuối cùng nghe phán là ưu tiên xe tải, rồi trung tâm thiếu người nên mọi người thông cảm, ngày kiểm 20-30 xe. Mà tính riêng mấy cái xe bị rớt lại ngày hôm qua là hơn chục chiếc rồi. Đúng là dính vào mấy ông nhà nước là chỉ có bực mình thôi! Làm việc thì quan liêu, chậm chạp, coi dân như con! Có mấy anh 1-2h đêm phải chạy tới xếp hàng trước cửa, xong đến 7h sáng thì bảo không nhận hồ sơ hoặc phải đăng ký chờ bữa khác tới xét.
Mọi người ở Đồng Nai biết trung tâm nào đăng kiểm tốt giới thiệu giúp em với. Chỉ cần đăng kiểm được là ok, em chấp nhận đi sớm 2-3h khuya cũng được. Chứ cái kiểu như trung tâm gần nhà thì chịu không nổi!
Không sau đâu bác,e mới đi đăng kiểm được 2 tháng,xe e có gắn 2 cây trên mui thôi,kg có baga mui,vô ĐK cho 1 xị,ok kg sau,e đăng kiểm ở Q7Bác phucminh cho em hỏi em có 1 chiếc 7 chổ không có gắn baga mui nhưng có gắn. 2 gọng để gắn baga như vậy có bị tháo không Bác. Thanks
Bác cho em hỏi họ có kiểm tra seat belt ghế sau xe 4 chỗ không bác? Xe em lúc mua chủ cũ đã gỡ bỏ seat belt ghế sau rồi. Mấy lần kiểm trước NV đăng kiểm đều cho qua, không thấy họ nói gì.Em cũng mới xét hôm 25/6 tại trạm đăng kiểm Xa lô Hà Nội. Thấy mọi người than khó và đông xe nên 6g30 em phi đến. Bình thường thì 7g30 mới đi. Đến nơi thì thấy xe tải nhiều, xe hơi thì trước 3 chỉ có 3 chiếc và không phải lấy số, riêng xe tải, xe khách thì phải lấy số trước hẹn khoảng tuần sau mang xe đến kiể,. Bỏ quên bánh mì 100k (xe em 2004), mâm vỏ đúng chuẩn và tấhy vẫn bị mất bánh mì. Đến 8g30 là hoàn tất mọi chuyện ra về. Đợt này thấy làm kỹ hơn mấy lần trước, thấy mở từng cánh cửa kiểm tra kỹ mở ra đóng vào, etc. kiểm từng seatbelt, mở nắp capô cũng rờ mó, rung lắc các bộ phận bên trong tùm lum, kiểm tra cả bơm xịt rửa kiếng, dầu thắng, dầu trợ lực lái, etc.
Chầu chực 2 ngày ở trạm đăng kiểm gần nhà. Cuối cùng nghe phán là ưu tiên xe tải, rồi trung tâm thiếu người nên mọi người thông cảm, ngày kiểm 20-30 xe. Mà tính riêng mấy cái xe bị rớt lại ngày hôm qua là hơn chục chiếc rồi. Đúng là dính vào mấy ông nhà nước là chỉ có bực mình thôi! Làm việc thì quan liêu, chậm chạp, coi dân như con! Có mấy anh 1-2h đêm phải chạy tới xếp hàng trước cửa, xong đến 7h sáng thì bảo không nhận hồ sơ hoặc phải đăng ký chờ bữa khác tới xét.
Mọi người ở Đồng Nai biết trung tâm nào đăng kiểm tốt giới thiệu giúp em với. Chỉ cần đăng kiểm được là ok, em chấp nhận đi sớm 2-3h khuya cũng được. Chứ cái kiểu như trung tâm gần nhà thì chịu không nổi!
Ở Long Thành có Trung tam dang kiem 6004s gần bò sữa Long Thành , bác nghiên cứu thử xem
Xe như vầy thì cho lên thớt chứ sao nữa..!!View attachment 81421
Xe như vậy đăng kiểm đc ko các bác hjhjhj.....???
Kỳ này căng. Nhà em có con Jolie 2005 cùi, cuối tháng 7 này phải đi đăng kiểm.
- có gắn baga mui
- 1 cặp đèn bi xenon
- coi hơi
- mâm thay loại khác nhưng cùng kích cỡ cũ.
Bác nào có xe cùng loại đi đăng kiểm rồi chỉ dẫn giùm em với ạ, hiện nay có lấy bánh mì ko các bác
- có gắn baga mui
- 1 cặp đèn bi xenon
- coi hơi
- mâm thay loại khác nhưng cùng kích cỡ cũ.
Bác nào có xe cùng loại đi đăng kiểm rồi chỉ dẫn giùm em với ạ, hiện nay có lấy bánh mì ko các bác