Nếu hướng giá thông thường Tây Bắc - Đông Nam thì khu Star village hưởng trọn mùi thơm từ DA FUCK rồi. Em nhìn thấy hết mê với khu này rồi đấy.
Hic, đang dự định làm 1 miếng xây căn nhà nhỏ cuối tuần về chơi, thế này thì thôi vậy, vì mình không có nhu cầu ngửi mùi rác và ở gần nghĩa trang đâu.
Với lại đi mà kẹt xe và ngập lụt thế này thì chịu, bữa có thông qua cò ở mấy cty BĐS đi xem 1 vài nơi, may mà chưa đặt cọc.
Cám ơn các bác chia sẽ thông tin.
Với lại đi mà kẹt xe và ngập lụt thế này thì chịu, bữa có thông qua cò ở mấy cty BĐS đi xem 1 vài nơi, may mà chưa đặt cọc.
Cám ơn các bác chia sẽ thông tin.
ôi sợ Nhà Bè quá
ôi sợ anh khuNamkiller quá
Ui sợ nghĩa địa, sợ mùi rác gần nhất so với các khu khác quá, ui sợ ngập nước lênh láng thơ mộng y như sông quá, ui sợ kẹt xe quá...hehehe
trên này hình như cũng có người khoe mua khu Phú Xuận xây nhà gì đó, giờ mua thêm cá và sen nữa, tha hồ mà làm cái ao ngắm thơ mộng. Và ui sợ các ông đang bị kẹp trym khu này tự sướng quá, các ông đang thả câu để thoát kẹp trym vì nguyên lý rất đơn giản:
Kẹp trym không tự sinh ra cũng không tự mất đi, nó chỉ chuyển từ thằng ngu này sang thắng ngu khác
Up cái lên cho bà con đỡ bị lừa.


Chỉnh sửa cuối:
Bác KhuNamKiller có biết vì sao Nhà Bè đủ thứ tệ hại như bác nói mà bà con chen nhau mua nhà vầy hông?
https://www.otosaigon.com/threads/saigon-south-reidence-pmh-gia-tam-trung.8751796/page-17
https://www.otosaigon.com/threads/saigon-south-reidence-pmh-gia-tam-trung.8751796/page-17
Ui sợ nghĩa địa, sợ mùi rác gần nhất so với các khu khác quá, ui sợ ngập nước lênh láng thơ mộng y như sông quá, ui sợ kẹt xe quá...hehehe
trên này hình như cũng có người khoe mua khu Phú Xuận xây nhà gì đó, giờ mua thêm cá và sen nữa, tha hồ mà làm cái ao ngắm thơ mộng. Và ui sợ các ông đang bị kẹp trym khu này tự sướng quá, các ông đang thả câu để thoát kẹp trym vì nguyên lý rất đơn giản:
Kẹp trym không tự sinh ra cũng không tự mất đi, nó chỉ chuyển từ thằng ngu này sang thắng ngu khác
Up cái lên cho bà con đỡ bị lừa.![]()
Ui anh khunamkiller náy đanh đá quá.
anh đánh xuống thế này để gom đất hay chi anh?
mình không còn đất khu này cho anh nữa, bán hết lâu rồi
nhưng mình cũng không có đái vô chỗ mình từng có đất
Hôm qua em cũng có hẹn đi xem nhà để mua gần khu Sài Gòn mới, cũng thấy lăn tăn vì thấy đủ thứ chuyện. Hôm qua trời mưa nên em vào 1 quán trên đường Huỳnh tấn phát ăn chờ hết mưa, hết mưa nó ngập nặng quá, không dám cùng bà xã đi xe về nên gửi xe ở chung cư Sài Gòn mới nên kêu taxi. Hết mưa lâu nhưng kêu từ Uber, Vinasun đến Mai Linh chả ông nào chịu tới, thậm chí có ông Uber còn kêu em đi tạm xe ôm ra đường Phạm Hữu Lầu rồi mới chở, may thấy 1 anh Vinataxi 7 chỗ đi ngang. Tình hình ngập nặng ah, bà con lết trong nước tội nghiệp, nhà em ở Bình Thạnh mà anh taxi chạy vòng bên trong Phú Mỹ Hưng ra chứ không dám đi Huỳnh tấn phát. Mặc dù bản thân thấy khu này mát mẻ, đồ ăn khá ngon và giá rẻ nhưng bà xã em từ bỏ thật sự ý định mua nhà khu này, hy vọng chương trình chống ngập của thành phố mình phát huy tác dụng rồi tính tiếp.
-Nhà Bè chỉ có khu dân cư dọc đường Lê Văn Lương, Long thới-Nhơn Đức là ngon nhé: Dân cư đông, xuyên suốt qua Long An, Bình chánh, không có container, chỉ ngập 2 tấc khi có "triều cường lịch sử"-xong thoát rất nhanh, Giá m2 tăng hàng năm.
-Huỳnh tấn phát không ngon: Ngập rất nặng (mưa to + triều cường), đường cụt đến sông soài rạp là hết.
-Em ở 2 đầu LVL Q7 và Nhà Bè (Gần AnhTuan garden) nên rất rành khu này.
-Các bác ở xa, lâu lâu về không nên hoang mang, ko nên nghe ai đó lâu lâu đi ngang thấy này thấy nọ rồi vào room nói không đúng khách quan. !
-Huỳnh tấn phát không ngon: Ngập rất nặng (mưa to + triều cường), đường cụt đến sông soài rạp là hết.
-Em ở 2 đầu LVL Q7 và Nhà Bè (Gần AnhTuan garden) nên rất rành khu này.
-Các bác ở xa, lâu lâu về không nên hoang mang, ko nên nghe ai đó lâu lâu đi ngang thấy này thấy nọ rồi vào room nói không đúng khách quan. !
bác ở đó chụp giúp e tấm hình xây nhà trong Anh Tuấn garden dc khg ạ-Nhà Bè chỉ có khu dân cư dọc đường Lê Văn Lương, Long thới-Nhơn Đức là ngon nhé: Dân cư đông, xuyên suốt qua Long An, Bình chánh, không có container, chỉ ngập 2 tấc khi có "triều cường lịch sử"-xong thoát rất nhanh, Giá m2 tăng hàng năm.
-Huỳnh tấn phát không ngon: Ngập rất nặng (mưa to + triều cường), đường cụt đến sông soài rạp là hết.
-Em ở 2 đầu LVL Q7 và Nhà Bè (Gần AnhTuan garden) nên rất rành khu này.
-Các bác ở xa, lâu lâu về không nên hoang mang, ko nên nghe ai đó lâu lâu đi ngang thấy này thấy nọ rồi vào room nói không đúng khách quan. !