Nhớ cách đây 4 năm ... ôm thằng con ói như vòi nước ... vô ND2 nhập viện ngay khoa nhiễm .. hai vợ chồng xanh như đit nhái , lúc đó ớ người kg biết làm gì hết ...... ..tới giờ chưa gặp cảm ơn Anh với anh DCV .. nhớ lại cái cảnh ôm con vô phòng cấp cứu mà hãi thật , giờ ai kêu đẻ nữa là em chửiCÁI GÌ CŨNG PHẢI CÓ LẦN ĐẦU MỜ !
Có a TRÙM ở NĐ 2 cmt phía trên đó .
dạ anh, a nghỉ sao BV ở HCM hoạt động công suất cho TP là đủ mệt rồi. bây giờ nguyên 1/2 nc Việt Nam vào khám thì chổ đâu mà nằm. Khuyên mọi ng khám ở địa phương có ai chịu đâu.Cứ mỗi lần nghe nói ai đó ko có giường bệnh phải nằm hành lang (đặc biệt là trẻ em) thì em lại lùng bùng câu hỏi “tại sao mãi mà nhà nước ko giải quyết đc?”
thiếu ngân sách?
thiếu cơ chế?
hay vì họ...cố tình để vậy vì lợi ích nhóm hay lí do gì đó?
haizzz
Giờ chả lẽ mở rộng BV ra để chữa cho 1/2 nc thiệt luôn. Lúc đó mấy BV tỉnh nó chửi đổng lên và đóng cửa luôn thì sao anh!
Đóng tiền vài ngày là nơ qua Nhi Đồng thôiLỡ con ảnh bị SỐT XUẤT HUYẾT nặng thì seo ?
BS MỸ chưa chắc ngon bằng BS MỸ THO à !
Có phòng DV thì nói chi anhĐi nhi đồng thì đi nhi đồng a nhé, vào nhi 2 đặt phòng dịch vụ đi, bỏ qua sang chảnh đi, thề đó